1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn thiếu nữa.... Ban đêm bạn ăn món gì??

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi NhanTam1983, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Con gái dạo này ngoan dữ ha.Nửa đêm nửa hôm ra đường +__+
    Ăn đêm thì xem nào:
    Phở : Có phở Thật ở Trần Khánh Dư,phở bò ở Lương Ngọc Quyến,tầm 3h sáng có thêm phở Hàng Ngang Hàng Đào
    Các món lặt vặt: Trứng vịt lộn,trứng ngải cứu,bánh bao,bánh giò.... ngay tại chợ hoa Nhật Tân có bán,ngoài ra ở đây cũng có mấy hàng xào nấu thơm lừng nhưng chưa ăn bao h ,ăn xong đi ngắm hoa mua hoa chụp ảnh là nhất,sáng về sớm
    Nhậu nhẹt : Có 1 hàng phở to ngay trên đường Trương Định có món trứng + lòng gà xào + măng trần mà bán đến tận sáng luôn.Hoặc nếu ko là mấy quán quanh khu Ô Quan Chưởng cũng được
    Chưa nhớ hết nhưng tạm thời cứ thế đã
  2. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt bò khô Xem truyện tranh và phim hoạt hình<cái này là món ăn tinh thần >
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mùa đông ban đêm tớ hay uống sữa tươi không đường pha với mật ong ( nghe thấy bảo cách đó ngủ sâu không mộng mị , da đẹp )
    Còn mùa hè tớ cứ thế đi ngủ thôi chẳng ăn gì cả
    Ăn để khoẻ để ngon để đẹp nữa ,không đủ 3 tiêu chí đó tớ chẳng chơi
    Ngày 3 bữa rồi , thêm một bữa vào ban đêm chắc tớ tăng cân
  4. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi siêu thị gần nhà, mua được 1 con gà trông tươi lắm! Các thêm $2, người ta cho thêm....1 lô cổ, đầu, chân từ...khoảng 15 con khác ===> trọng lượng cái đống này gấp 3 lần trọng luợng con gà đã mua.
    Đêm nay, trăng thanh gió mát..đem 1/3 chỗ đó đi luộc, chấm nước mắm chanh + 1 lon Heniken, nhâm nhi trước TV, xem Tennis...Cảm giác chẳng khác gì đi ăn cháo gà ở Lý Quốc Sư năm nào khi còn ở nhà...
    Đồng hồ chỉ 2h sáng!!! Thế có được tính là ăn đêm ko bác???
  5. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Pác nầy ăn uốn như thía thì iem cũng phải phục pác! iem thường xuyên ăn đêm nhưng cũng không thể nào ăn nhiều được ~~~~>> béo chít
  6. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mỳ,sau đó sữa chua
  7. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ăn kiêng kinh lắm bác ah...cơ mờ, hôm nay trăng thanh gió mát quá...em ko kìm được!!!
    Em đi luộc gà đây, hớ hớ...
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, tớ đọc title của topic này mà sặc cười . Híhí... công nhận có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối rồi phải mọc thêm bữa ban đêm nữa ... Tớ ko bít hàng đó còn hay đóng cửa rùi, vì nghe ở nhà đang có dịch nên gà vịt cũng ít ăn đi thì phải . Có quán bán bún măng ngan ở chợ Đoàn Thị Điểm cổng ra đường Cát Linh ấy, ở đấy ng ta ko thái lát thịt đâu mà cho cả miếng to gặm luôn, lúc đầu nhìn thấy... nói thật ngại kinh khủng khi phải cầm đũa, + tay, nhưng mà ăn lại thấy khác ngày thường nên thú vị lắm. Nua la`.. lâu lắm rồi, hồi còn Bức Tường cơ, đi nghe nhạc, gào ầm ĩ, đi qua đoạn đường Giảng Võ có mấy quán Chè sữa Trân Châu ấy, ăn tối ngon lắm á, mát mát, dai dai. Tiếc là không nhớ tên quán, nhưng gần đối diện với ĐH Cộng Đồng ấy, tớ mua, trả tiền rùi, thế mà quay lại, đâm vào 1 bạn khác, thế là tuột tay, cho 1 cốc rớt xuống đất => mất ăn roài, nhưng mà bạn ở cửa hàng thấy thế làm tặng tớ luôn 1 cốc khác, free luôn ... tốt thế ánơ. Ngon...ngon... Đấy là ăn nhẹ nhàng nhé. Thèm thế ...
  9. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đêm mình có đói nhưng ông xã chả đói, nhưng chiều vợ đèo ra phố cổ ăn, vì trc'' nhà mình ở đó nên quen hết, toàn ăn miến lươn thôi à
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ăn đêm ở Nghĩa Tân cũng được phết, nhiều hàng ngon, chỉ tội thi thoảng phải chạy CAP tí
    Lúc nào mà khuya rồi thì cứ mì chua cay Hảo Hảo mà chơi, vừa đọc topic này vừa Hảo Hảo đấy. Chẳng nhẽ lại chạy vào bếp nấu gói nữa

Chia sẻ trang này