1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn thiếu nữa.... Ban đêm bạn ăn món gì??

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi NhanTam1983, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuyMinh1504

    DuyMinh1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ah, nói về sữa thì trung bình 1 ngày DM làm 1 bịch có đường, tằng tằng như vậy hơn 1 năm mà có béo lên tẹo nào đâu [​IMG]
    P/S: Kaza hoặc Lili chuyển hộ DM cái title thành "Call me DM" nhé
  2. Nguyelstudio

    Nguyelstudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm mình hay lọ mọ mấy chỗ này
    - Chân gà nuớng chỗ Nguyễn Thái Học hoặc Ngõ Gạch (bên Ngõ Gạch có món rau muống nhâm nhi cũng ngon)
    - Bún cá Hàng Bông
    - Ăn bún cá xong thỉnh thoảng sang đuờng đá mấy bát xôi ở Cấm Chỉ
    - Lòng nướng chân cầu ở phố Hàng Giấy, món này là món tủ luôn. Một tuần có 7 ngày thì đi ăn đến 5 ngày, nhâm nhi thêm một tí volka là đã đời, cuộc sống không gì hạnh phú hơn
  3. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện ăn đêm...
    Nhà có 4 người, 3 người kia chuyên gia thức khuya (trừ mình), vì thế chuyện ăn đêm là thường xuyên và liên tục. Nói chung là cũng ăn uống đủ thứ, thông thường nhất là mì tôm.
    * Mì tôm với rau cải cúc (tần ô), rau cải xanh + thịt (thịt đã được mình chế biến sẵn từ tối để trong tủ lạnh) - khi thì thịt bò, khi thì thịt lợn.
    * Mì tôm với trứng gà (mình toàn dùng trứng gà), hành tây.
    * Mì tôm thập cẩm - thỉnh thoảng đồ ăn buổi tối còn nhiều, mọi người cũng chịu khó tiết kiệm bằng cách cất vào tủ lạnh để tối nấu cùng với mì.
    ....
    Riêng với mình đồ ăn đêm không giống với 3 người kia - vì mình ít ăn mì tôm, hầu hết món ăn mình đều phải chuẩn bị từ tối, cho vào tủ lạnh, lúc ăn thì đun nóng lại:
    *Cháo nấu với xương lợn
    *Cháo trắng ăn với hột vịt muối.
    *Uống sữa
    *Ăn chè hạt sen, lúc thì đậu đen, đậu xanh vv...
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì chẳng bao giờ được ra ngoài ăn đêm trừ đợt ở nhà bà trên Tống Duy Tân thì tung tẩy với hai bà chị. Chẳng hiểu sao, tớ khoái gặm chân ngan luộc thế chứ, ngồi ở hàng bún ngan gặm gặm, no nê xong lại le te chạy về nhà , được cái khu đấy nhiều đồ ăn, nhưng vì đồ ăn nhiều nên ko đi tới mấy chỗ hay ho được .
    Giờ ở nhà, tối nào đói thì mỳ với cháo không thì bánh khúc mà gặm, chậc thấy cuộc đời tẻ nhạt hẳn
  5. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    tối nay.... ở Thái Hà òy... tha hồ ăn đêm...
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    p
    phở bò tái nạm
  7. green_apple1979

    green_apple1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đêm, chả thích ăn gì, péo lém! Chỉ thích ngồi uống chà đá, tán gẫu với mấy người bạn ở đầu phố Lê Văn Lương, gió mát ***g lộng. Tuyêt vời luôn!!!!
  8. DuyMinh1504

    DuyMinh1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ăn đêm dễ béo, mà nhất là béo bụng. Nhưng nếu không ăn thì ruột gan cồn cào, đêm ngủ không yên.
  9. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý lắm đâu ạ. 3 đồng chí nhà em do phải làm việc khuya nên cho dù ăn đêm đến mấy cũng chả thấy ai béo lên tí nào, thậm chí có đồng chí còn sút 3 kg trong vòng 2 tháng.
    Có lẽ ăn đêm chỉ béo với những người chỉ thức đêm để ăn, chứ với những người vẫn phải làm việc, học hành thì năng lượng thu vào vẫn không đủ so với phần đã mất đi.
  10. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vừa nhậu say về.... nhìn quán bánh xèo thấy xèm quá đi mất.... làm phát 5 kái liền.... mất 25K.......... No quạ!

Chia sẻ trang này