1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột.....

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột.....

    Một phong cách cực kỳ độc đáo, với RơChămpheng, YMoan, YZack, Siu Black, YPhônK'sor, ...

    Hẳn nhiều người đã biết đến YMoan, YZack với Ơi M'drak, Đi tìm nữ thần mặt trời ... Và Siu Black với Em muốn sống bên anh trọn đời. Và nhiều người vẫn nghĩ nhạc TN la một thứ "Rock rừng", thậm chí có người con nghĩ cang gào khoẻ , hú hét khoẻ, càng giống Tây Nguyên... Tơ khôngcho là như thế. Ai đã nghe một Siu Black đằm thắm dịu dàng trong Tiếng Sáo, hay Đôi mắt Pleiku, hoặc nghe YZack thủ thỉ "đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ để yêu nhau...", thì quả là mềm cả lòng lại.

    Một điều khá thú vị là Nguyễn Cường, một người Hà Nội chính gốc, lại có một tình yêu sâu nặng với Tây Nguyên đến thế!

    Ai đã được nghe Ru con giữa rừng đại ngàn chưa?????


    lys
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nghe " Ru Lys giữa rừng Syd..." hahaahh
    Được sửa chữa bởi - tasti vào 11/04/2002 22:26
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tasti thich phá quấy hả? Đã chả giúp được gì người ta thì chớ, còn ngồi mà nói nhăng nói cuội!
    Hôm nào nghe thử YZack mà xem, Tasti ạ! Mà ấy chưa nghe YZack hát nhạc T đâu nhỉ... Tiến thoái lưỡng nan, nghe thậm chí còn thích hơn cả chinh T hát ấy!

    lys
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ru con giữa rừng đại ngàn à!
    Tôi nghe lâu rồi, YMoan hát lâu lắm " Mẹ vào rừng,mẹ tìm mặt trời, mặt trời đại ngàn", Giai điệu cũng chậm giống như bài "đôi chân trần". Thực ra khi nghe cả hai bài này thì tôi cũng chưa biết tên là gì, chỉ khi bác Tigerlily nói thì mới thủng. Xin lỗi, văn cao qua nên khó gõ cho nhiều được.
  5. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sông Dakrong mùa xuân về
    - NS Tô Hải -
    Post tặng bác madking
    Chim Kơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Dakrong. Pơ lang khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ
    Tây Nguyên ta uống nước, 1 nguồn nước Cách mạng, 1 nguồn nước bác Hồ
    ???. hê hế ???.
    Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang
    Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn ràng
    Ta nghe trong lòng núi những bước chân Trường Sơn của đoàn quân Giải Phóng mang mùa xuân chiến thắng
    Dakrong ơi, Tây Nguyên ơi
    Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết
    Tôi hát cho nhà rông đêm ngày luôn đỏ lửa, cho tiếng đàn ngân vang, vang điệu cùng dòng suối
    Dakrong ơi dòng sông thương nhớ ???
    Ánh sao bay đỉnh núi, theo bước đoàn quân đi
    Qua con sông con suối, vẫn nhớ về buôn làng
    Cây kơ nia bóng mát, con suối hát đêm ngày, cờ Giải Phóng phất cao
    ???ê hế ???.
    Xuân về đậu vai áo cô gái của Trường Sơn
    Xuân về theo chân bước quân đi rộn ràng
    ánh sao núi Hồng Lĩnh hay ánh sao lòng ta, soi về bao ngọn núi bay thẳng về phương Nam
    Dakrong ơi, Tây Nguyên ơi
    Cái suối đổ về sông cái sông ra biển lớn ta nối tấm lòng dân mang tình yêu cách mạng
    Đi suốt Trường Sơn xanh nghe dòng sông chảy mãi
    Dakrong ơi dòng sông xanh thắm nối đôi bờ mùa xuân
    bài này tớ rất thích bác ạ, nghe rứt chi là vui vẻ thích lắm, chắc bác cũng thích. Đoán thế nên tớ fải ngồi nghe & chép lại tặng bác đấy hìhì bác ơi 5 sao
    tớ đùa thui

    ... Em vẫn thương anh nhiều lắm, lặng thầm theo tháng năm trôi. Anh có thấy lòng se sắt,mỗi lần vầng trăng chia đôi???...

    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 11/04/2002 23:39
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Này này ai cho bác đùa hả
    Em làm thật đấy. Nhưng bác cho em bài này em lại không biết nhạc. . . hu. . . hu. Thôi để em tự sáng tác.
  7. ghost_vn2002

    ghost_vn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bài mưa Tây Nguyên có phải là bài về Tây Nguyên không nhỉ, bài đó do Mắt Ngọc hát tui thích nhất bài đó đó.

    Ghost
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ru con giữa rừng đại ngàn...."ME vào rừng mẹ tìm mặt trời, ồ mặt trời,m mặt trời đại ngàn..."Ohhh thì ra là nó hả? Tớ lại nghe Siu Black hát cơ, cũng lâu lắm rồi, khi mà Siu Black chưa la "Ngôi sao Rock Rừng" (như bây giờ người ta xưng tụng), khi đó Siu thật đằm thắm dịu dàng.
    Bài này có phải cua NC không? Tớ lại nhớ cai tiêu đề của nó gì gì như là "Thênh thênh Ook ơi.." (?), và hồi đó Siu hát là "...chị vào rừng, chị tìm mặt trời, Ồ mặt trời, mặt trời đại ngàn.." Chị ru em ấy mà! Nhưng nếu nó tên là Ru con giữa rừng đại ngàn thì phải là "mẹ vào rừng mẹ tìm mặt trời chứ nhỉ?!
    Nói gì thì nói, bài nay quá tuyệt... Nhưng, bất hạnh thay cho tớ, không biết bao giò tớ mới đưọc nghe lại đây....Nhặc lại thế này lòng bỗng nhớ đến cồn cào....
    Cảm ơn các bạn đã post những bài hát TN đưọc sáng tác trong thời kì truớc nhé. Tẹo nữa có thời gian tớ sẽ ngồi chép thêm mấy bài nữa...

    lys

    Được sửa chữa bởi - tigerlily vào 12/04/2002 18:03
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Assol làm tớ giâth nảy mình...Assol cũng thích bài này hả???
    lys
  10. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ! các bác có vẻ hâm hâm ... ý lộn hâm mộ các bài hát về Tây Nguyên nhỉ ! Để tui giúp các bác một tay nhé ! Nhưng chỉ ở mức độ là lời thôi, chứ còn cái khoản nhạc thì chịu thôi. Để tui tìm cách gửi nhạc cho các bác nhé, nhưng các bác cố chờ nhé.
    Gửi bác "Madking" bác có khoẻ không vậy ? Tui thấy bác "Cày" ác quá, chắc là mệt lắm vì tôi thấy bác có cái "lon" đẹp quá xá. Cho tui mượn đeo thử được không ?

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Chia sẻ trang này