1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột.....

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, bài trước nhớ, bài sau lại quên . Lần sau chị hứa sẽ chú ý hơn .
    P/s: Chả thích món tai tồ mới này của e tí nào
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    hix, đọc mờ mắt luôn
    Tai to hơi có chi đó không được tự nhiên cho lắm, sửa lại chút đi
  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    ôi chao, sao bây h tớ mới đọc thấy cái này nhở?
    các bác sống ở góc nào của Ban Mê Thuột thế? tớ cũng sinh ở đó. tháng 7 rồi có vào đó 2 tuần, xa lâu rồi nhớ quá thể. bây h đi thì nhớ da diết. suốt ngày gặm nhấm mấy đĩa "Tình ca Tây Nguyên" với cả "Hoang sơ"... cho bớt cồn cào...
    tớ yêu bài "Đêm xuống Tây Nguyên" khủng khiếp, cơ mà ko biết tên tác giả, hị, có bạn hiền nào biết bảo tớ với. tiếng sáo mới da diết và đằm thắm làm sao chứ.
    Tây Nguyên quả là một cô gái tuyệt vời và tớ ko thể nào thoát ra khỏi cái đam mê hướng về nàng, hic hic... vẻ đẹp hoàn toàn khác với vẻ đẹp quy phạm ước lệ của người đời, mà cái duyên ko dễ gì nhận ra... để hôm nào tớ up cái bài ký và ảnh ọt về chuyến đi lên đây nhé.
    ôi, hôm nay hơi excited vì gặp không khí TN ở đây, mọi người thông cảm nha, bt tớ ko lắm lời thế này đâu, hic...
  4. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Các Bạn cho tôi hỏi tên tác giả 1 bài hát về Cao Nguyên - Cô Gái Tây Nguyên Đi Làm Thủy Lợi (Em không biết múa, Em không biết hát, chỉ biết yêu Anh thôi......nỡ lòng nào Anh giết con tim.....)
  5. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    welcome, welcome... bọn tớ đang rất tủi thân vì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người yêu và nhớ về Tây Nguyên của mình ở đây thôi .
    Up bài ký và ảnh gì gì đó lẹ lên nha, bọn mình cũng đang nhớ nhà đến cồn cào rồi đây , chờ từng ngày đấy nhé.
  6. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bài này là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng nhé. Tiện thể bạn nào có lời của bài hát dễ thương này thì post sang topic Mơ Đam San... cho bọn tớ thưởng thức với .
  7. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    đây, có vài hình ảnh mọi người xem tạm. còn bài viết thì pót sau vậy, vì muốn trau chuốt nó thêm
    bắt đầu từ Ban Mê Thuột nhé!
    Ngã Sáu nè
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 04/10/2004
  8. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    trời thật là ko ổn, to quá, để em resize mấy cái còn lại đã rồi up tiếp, hic hic...
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 15/08/2004
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ối ối?. bác resize gì thì resize còn những cái ảnh gửi cho chú gà hoang dobbyxp@yahoo.com thì cứ để nguyên hình nguyên trạng nhé.
    Nhìn lại cái dòng nước mưa ở dưới mặt đường mới độc đáo làm sao, thiếu cái vỏ bắp, bã mía và mấy đứa nhóc truổng cời nữa là thành trước nhà mình
  10. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bài này không nhớ trích từ đâu (), chỉ xin được có đôi dòng giới thiệu với bạn bè về quê hương của chúng mình. Mời về thăm nhé .
    Dak Lak nằm về phía Tây Nam dãy Trường sơn, phía bắc giáp tỉnh Gia Lai,phía nam giáp Lâm Đồng và DakNông, phía Tây với Camphuchia và phía đông giáp Phú Yên. Toàn tỉnh ở độ cao trung bình khoảng 500m so với mặt biển, gồm những mặt bằng rộng rãi, đôi chỗ hơi lượn sóng và bị chia cắt bởi các thung lũng, sông suối, đầm hồ.
    Một phần cao nguyên DakLak được hình thành từ quá trình phong hóa của đá bazan, một loại đất đỏ phí nhiêu; một phần khác phát sinh từ đá hoa cương (granit), đá gơnaivà đá phiến mica, là loại đất feralit vàng đỏ. Có lẽ trong các cao nguyên đất đỏ ở nước ta thì DakLak là nơi đất đai tốt nhất. Vì vậy, ngoài thế mạnh về cây lương thựcDakLak còn là nơi thích hợp phát triển cây công nghiệp như cao su, cafê, chè, tiêu và nhìeu lạoi cây ăn quả như cam, quýt, xoài, dứa, bơ, chôm chôm, mít, sầu riêng?.
    Dọc quốc lộ 21 từ Ninh hoà đi Buôn Ma Thuột qua đồng cỏ M?TDrak, rẽ về phía bắc cao nguyên là một vùng đồi núi chập chùng cao dần như bậc thang. Nhưng tiến dần phía tây lại thấp dần xuống với trung tâm là Bản đôn, cửa ngõ miền tây của cao nguyên có thể phát triển cả trồng trọt lẫn chăn nuôi. Phần phía Nam của tỉnh lại là một dải đất trũng gồm đồng bằng hồ Lak, thung lũng Krông Ana và Krông Knô ở độ cao 350m ?"450m, với những vạt phù sa dài và rộng.. Có nơi nước ứ đọng thành một hồ lớn như hồ Lak. Đất phù sa ở đây gồm hai loại. Loại đất pha cát không bị ngập nước trong một thời gian; và lạoi đất thấp ngập nước quanh năm, bị phong hóa mạnh, có màu xanh sắt rỉ, dưới thường đọng lớp than bùn.
    Rừng tự nhiên ở đây cũng là một thế mạnh. Dak Lak có diện tích rừng đứng vào hàng thứ hai trong cả nước gốm những loại gỗ quý như cẩm lại, giáng hương, căm xe, mun, bằng lăng, lai, sao?..( lâm tặc phá gần hết rồi còn gì nữa đâu ). Rừng nhân tạo cũng tương đối nhiều và đã tạo nên một quang cảnh tuyêt đẹp với trật tự của các ?orừng? cà phê, cao su có chất lượng và năng suất cao cùng với các rừng cây ăn trái bát ngát cũng như đồng cỏ bạt ngàn. Rừng rậm và rừng cỏ tranh ở DakLak là nơi sinh tụ của nhiều động vật quý như: lợn rừng, hươu, gấu, trâu rừng, bò rừng,heo vòi, nai, hoẵng, hổ, báo , trăn hoa, công, trĩ , gà gô?và đặt biệt là voi rừng. Voi nhà ở DakLak cũng tương đối nhiều. Riêng Bản Đôn có gần 500 con.
    Dak Lak còn là một trong những tỉnh có nhiều núi, nhưng phần lớn các dãy núi cao đều tâp trung ở đông bắc và đông nam: Ngọn Chư Giu 1.365m, Chư Đun 1.330m, Chư Dliê Ya 1.517m, Chư Mtor 1.048m, Chu Hmu 2.051m, Chư Yang Sing 2.405m, ChưYang Lak1.689m ( Chư là núi tiếng êđê).
    Thật đúng với cái tên Dak là nước, hồ. Ở Dak Lak có một hệ thống sông ngòi và đầm hồ dày đặc, hầu như có nước quanh năm. Trong các sông chính có:
    a) Một số chảy về phía Tây vào sông MÊ Kông. Đáng chú ý nhất là sông Srêpôk (do sông EaKrông và Ea Hleo hợp thành). Sông EaKrông do hai chi lưu Krông Ana (sông cái) và Krông Knô(sông đực) bắt nguồn tư dãy níu Yang Sing từ phía đông nam của tỉnh hợp thành. Ea Hleo như đã nói ở trên là một phụ lưu của Srêpok bắt nguồn từ chân núi Dliê Ya chảy về phía tây nam và có hai chi lưu: Ea Đrăng và Ea Súp.
    b) Một số lại chảy về Biển Đông: Sông Ba ( Đà Rằng) chạy ngang dãy Trường Sơn cắt cao nguyên miền nam thành hai cao nguyên Công tum ?" Pleiku và cao nguyên Dak Lak.
    Ngoài các con sông kể trên Dak Lak còn là nơi bắt nguồn của một con sông khá quan trọng, sông Đồng Nai chảy từ phía tây nam của tỉnh.
    Các sông suối trong vùng tạo thành các cảnh quan thách ghềnh tuyệt đẹp như thác DraySap, Dray Nu, thác Gia Long, Thác Krong Bong ?và đặc biệt là thác Dray Linh trên sông Srêpôk nằm về phía bắc đã xây dựng nhà máy thủy điện.
    Ngoài ra còn nổi tiếng là hồ Lak rộng chừng 500ha, ăn thông với Krông Ana về phía tây đến ngã ba Krông Ana và Krông Knô. Hồ Lak là một hồ thiên nhiên lớn. Vừa có thắng cảnh lại vừa là nguồn nuôi để cung cấp môt khối lượng lớn về thủy sản.
    Khí hậu Dak Lak mang tính chất nhiệt đới với hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu tư tháng 5, cũng có khi từ tháng 4 và chấm dứt vào tháng 10 hay 11. Về mùa này, gío mùa tây nam từ ấn độ dương thổi tới mang theo nhiều hơi nước cho nên tuy mát mẻ nhưng ẩm ướt. Tháng 8 là tháng mưa nhiều nhất và nhiệt độ trung bình là 25,7 độ C. Trái với mùa mưa, mùa khô chiếm nửa năm còn lại mang không khí rất khô, đất nứt nẻ, đường sá lầm bụi (và trong tôi cứ đau đáu nỗi nhớ về con đường bụi đỏ xa rồi ). Riêng khu vực M?TDrak nằm trong vùng núi phía đông nên khí hận một phần chịu ảnh hưởng của đông Trường Sơn, lượng mưa trung bình hàng năm cao hơn Buôn Ma Thuột nhưng mùa mưa lại chậm hơn, đôi khi đến tháng 7 mới bắt đầu.

Chia sẻ trang này