1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột.....

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    109 lá thư em viết cho tôi trong gần 10 mùa nắng mưa gửi qua trao lại. Từ lúc chỉ là vài dòng, là những ấn phẩm, cho đến khi mỗi lúc một đầy lên, trở thành điều không thể thiếu. Nhưng cả em và tôi đều biết. Những gì đã có, càng hiện hữu thì lại càng trở nên trong suốt mơ hồ, mong manh và dễ thương tổn. Giống như chiếc bình pha lê Klei dưm cổ tích, có mà không có đấy. Thế nên lại càng phải trân trọng gìn giữ lấy. Tôi đã đốt tất cả rồi. Em đừng giận nhé. Nó đang nằm trong cái hộp bạc đang nằm trong túi áo ngực trái tôi đây. Nó sẽ cùng tôi đi nốt trong chặng đường đến nơi vô tận này.
    Từ nay em sẽ không phải khắc khoải mong chờ thư tôi nữa. Cũng chẳng còn ai chiếm từng chút quỹ thời gian vận lột để kiếm sống của em. Cầu các Yang cho em được nghìn lần hạnh phúc như nàng Bra Tang của Dam Phu thủa nào ?ovới hàng ngàn tôi tớ để sai bảo, không phải bước chân nào xuống sàn?. Mong sao người em đã chọn làm bạn đời sẽ nâng niu, chiều chuộng và yêu em bằng cả tình yêu lẫn sự sống của tôi. Cho tôi được một lần hôn lên đôi chân trần lầm bụi đỏ cao nguyên, trên những nẻo đường tìm cách giảm bớt đớn đau cho các sinh linh đồng tộc và về với nguồn cội của em.
    Vĩnh biệt!
    ?.Làn gió nóng vờn quanh khuôn mặt cứ mỗi lúc một tái dần của người thiếu phụ đang buông tay đánh rơi lá thư. Tận cuối con đường hun hút, một vầng gió đỏ bốc cao quay cuồng trên không trung. Đám gío bụi xa dần, che mờ cả những cây blang mang đầy hoa đỏ cháy rực trời nơi đầu con đường rẽ vào plei. Tiếng ve nghe chao chác đến xé lòng trong những vòm phượng đỏ. Cao nguyên đang vào hạ....
    (*) Kpă, Rchom: Những họ của người Tây Nguyên
    (**) Kon, Ya: Chữ mở đầu của địa danh Tây Nguyên
    (***) Hình thức lễ cưới của người Jrai, Ê Đê
    (****) Hưt: điên
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Một chút tình riêng.
    Không hiểu sao lúc post chuyện này lại cứ nghĩ đến T.
    Gà.
    Được gatruagaybendoi sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 01/11/2004
  2. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0


    Theo http://www.sggp.org.vn/thoisu/nam2004/thang11/24974/
    Tưng bừng lễ hội mừng Buôn Ma Thuột tròn 100 tuổi




    Tối 22-11, tại quảng trường trước trụ sở UBND TP Buôn Ma Thuột, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. Tới dự có đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, TPHCM và hơn 10.000 người dân địa phương.


    [​IMG]


    Tiết mục ?oHuyền thoại Đam San?.
    Đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Bí thư Thành ủy TP Buôn Ma Thuột đã đọc diễn văn nêu bật những bước đường phát triển của thành phố từ khi Nghị định của Toàn quyền Đông Dương về thành lập tỉnh Đắc Lắc, lấy Buôn Ma Thuột làm tỉnh lỵ ra đời ngày 22-11-1904. Từ một buôn với 40- 50 nóc nhà vào cuối thế kỷ 19 do Ama Y Thuột làm tù trưởng, đến nay Buôn Ma Thuột đã có bước phát triển vượt bậc xứng đáng là thủ phủ của tỉnh Đắc Lắc, GDP bình quân đầu người đạt 773 USD năm 2003, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,3%/năm. Với một vị trí giao thông tương đối thuận lợi, là đầu mối nối liền Đắc Lắc với các tỉnh cực Nam Trung bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ, Buôn Ma Thuột đã trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quan trọng không chỉ cho vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải cực Nam Trung bộ mà cho cả vùng ?otam giác phát triển? của 3 nước Việt Nam ?" Lào ?" Campuchia trong tương lai.Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Diễn đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền TP Buôn Ma Thuột cũng như tỉnh Đắc Lắc đạt được trong thời gian qua và khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước là sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho các tỉnh Tây Nguyên. Đồng chí lưu ý Đảng bộ tỉnh, trong phát triển kinh tế ?" xã hội tỉnh cần ?ochăm lo và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của mình?. Phần hai của buổi lễ là một chương trình sân khấu hóa hoành tráng khái quát quá trình hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột gồm 3 chương: Huyền thoại và cội nguồn, Ban Mê ?" những trang sử vàng và Ban Mê ?" cao nguyên vẫy gọi với sự tham gia diễn xuất của hàng trăm diễn viên và 5 chú voi. Trong đó, ấn tượng nhất là 2 tiết mục múa tái hiện Huyền thoại Đam San và ngã Sáu mùa xuân. 
    VĂN PHONG

Chia sẻ trang này