1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tim ...có đôi khi dậy sóng....con tim có quyền... dành chỗ cho hai người hay không???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anh_em_concoay, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_em_concoay

    anh_em_concoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con tim ...có đôi khi dậy sóng....con tim có quyền... dành chỗ cho hai người hay không???????

    Trong tình yêu không nói trước được điều gì.Đặt niềm tin nhiều vào một điều gì đó thì luôn phải thất vọng sao?Tôi cũng từng có một mối tình thật đẹp nhưng khi "cái tôi" của con nhỏ bướng bỉnh bắt đầu có dấu hiệu của sự tan chảy thì anh_ người tôi vô cùng yêu thuơng lại bỏ tôi _vị khách lạ của vừơn yêu!Anh ra di không một lời giải thích để lại tôi với những câu hỏi ma tôi không thể nào trả lời được....Và tôi đươc gặp anh_người đã giúp tôi thoát khỏi những ngày tháng đau khổ......
    Hoi sau phan giai
  2. notgirl_notwoman

    notgirl_notwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đến pó tay với bác thui,trong bài bác nhắc đến hai từ anh,vậy anh nào mới là anh "hiện giờ"của bác vậy???
      Tình đo'n phu'o'ng là tình tuyê.t vo.ng , em se~ yêu ai đây ngoài anh????
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    xin được Xì Tốp bài này ở đây, đọc chẳng hiểu gì, anh1 anh2 có giống nhau không hay khác nhau. Bạn muốn sửa liên hệ với tôi nhé
    hungdo
  4. anh_em_concoay

    anh_em_concoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang trên đường kỉ niệm xưa chợt ùa về....Ngày ấy tôi cũng đã có một tình cảm vô cùng lãng mạn, trong sáng .... tôi và "hắn" đã có những kỉ niệm thật đẹp, những buổi leo núi,hay ngồi dưới ghế đá để nói chuyện về hoc tập,về tương lai và những lời động viên nhau cố gắng học, một cái nắm tay hay đơn giản chỉ là một ánh mắt trìu mến cũng làm tôi thao thức đến không ngủ được, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất...Bất chợt... một ngày "hắn" xa tôi để lại lời giải thích mà tôi không thể nào chấp nhận ,tôi như người gặp ác mộng những tưởng mình là người hạnh phúc bây giờ trở thành kẻ bất hanhPhải chăng đặt niềm tin vào điều gì đó quá sẽ thấy thất vọng nhiều sao?Từ trước đến giờ tôi nghĩ tôi không thể hận đuợc một người nào đó nhưng bây giờ người tôi hận nhiều nhất chính là "hắn".Có phải càng hận nhiều thì càng yêu nhiều hay không?Tôi không thể nào ra lệnh cho con tim mình đừng yêu" hắn"và có lẽ mãi mãi tôi không thể nào trả lời đưỡc câu hỏi Tại sao ngày ấy "hắn" lại xa tôi?.....
    ......Anh đến bên tôi tình cờ và cũng thật thầm lặng, thầm lặng giống như con người anh,anh đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng đau khổ , anh đối vớii tôi thật tốt ....
    ...Nhưng tại sao trong trái tim tôi vẫn còn hình bóng của" hắn"?tôi đã cố gắng để không cho con tim mình nhớ tới "hắn"nhưng...con tim có lí lẽ riêng của nó.Tôi biết con tim chỉ có thể thuơng ,có thể nhớ một người nhưng......tôi biết tôi có lỗi với anh nhiều lắm

Chia sẻ trang này