1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tim đã yêu nhưng lý trí cũng trăn trở bao điều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longroad_goodhorse, 12/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con tim đã yêu nhưng lý trí cũng trăn trở bao điều

    Tôi, 24 tuổi, theo mọi người xung quanh nhận xét , thuộc dạng ?ođược?, đến nỗi không ai tin tôi giờ này vẫn chưa có bạn gái, hay nói chính xác hơn là chưa có bạn gái chính thức ( vì chưa ngỏ lời I Love You) , vậy có tủi thân không ?
    Cô gái mà tôi đang hẹn hò được vài ba tháng, tôi cũng mới chỉ nắm tay một hai lần, chứ chưa nói tới kiss, vậy có tủi thân không ?
    Nếu bạn bè quanh tôi cũng vậy thì tôi đỡ phiền lòng, nhưng họ đa phần đều có người yêu rồi, kiss rồi, v.v?, hỏi sao tôi không tủi thân, 24 tuổi mà như là trẻ con chưa lớn vậy :( .

    Tôi rất muốn một lần nào đó , cầm tay cô gái tôi đang hẹn hò, lùa tay vào tóc cô ấy, đưa tay vuốt lên má cô ấy, và nhẹ nhàng trao cô ấy cái kiss đầu tiên của tôi, hẳn đó sẽ là một phút giây thật hạnh phúc. Tôi nghĩ mình không thiếu cơ hội làm điều đó, và tôi cũng chẳng nhát gan đến mức không dám làm điều đó. Cô ấy cũng có vẻ rất cảm mến tôi, cũng có những lời nói ngầm chứa đầy tình cảm với tôi. Nhưng vì sao tôi lại ngần ngại làm điều mà tôi khao khát đến vậy ???

    Em, không xinh nhưng cũng dễ nhìn, em không cao nhưng hình thức cũng rất cân đối.
    Em, một cô gái tài năng nhất mà tôi từng quen biết.
    Em biết rất nhiều ngoại ngữ, ở tuổi của em, đó quả thực là một tài năng ít thấy.
    Em cũng kinh doanh rất tài, tiền kiếm được đủ để em đi du lịch nước ngoài như đi chợ.
    Chuyện học hành với em, cũng nhỏ như con thỏ.
    Em, các mối quan hệ cũng rất nhiều, dường như em luôn biết cách làm bạn với tất cả các loại người.
    Em, một cô gái cá tính ít thấy, mạnh mẽ và quyết liệt nhưng đôi khi cũng biết dịu dàng.
    Quen em chưa được lâu nhưng em đã khiến trái tim tôi đập mạnh, những câu nói của tôi với em sao mà ấp úng lạ kỳ.

    NHƯNG ?

    Thường thì ở nhà, em có cảm giác chật chội và bí bách, nên em thường dành thời gian cho công việc, cho lượn lờ ngoài đường và cho quán café, quán bar nhiều hơn là ở nhà.
    Nhà em ở Hà Nội, nhưng em cũng thuê 1 căn hộ nhỏ để thỉnh thoảng ở riêng.
    Trong một tuần, đến giờ thành phố lên đèn, em ăn được đôi ba bữa tối với gia đình, còn thì toàn ăn ngoài quán.
    Chị gái của em văng tục, ăn nói bỗ bã, em bảo tôi chị ấy chẳng có ý gì, bình thường chị ấy là một con người rất tốt.
    Chị ấy xưng hô với em là mày tao, em cũng đôi lần xưng hô mày tao với chị ấy mặc dù phần lớn vẫn xưng hô ?ochị , em? , em bảo tôi em chỉ đùa vài lần vậy thôi.
    Chuyện ngôn từ của em gây sốc cho tôi giờ là chuyện cơm bữa, nhưng tôi vẫn tin là em không có ý gì, chỉ là quen dùng thành ra quen miệng.

    Nhưng tôi không muốn bố mẹ tôi bị sốc kiểu này chút nào, tôi cũng không muốn con cái mình sẽ vô tư dùng những từ ngữ ấy, dù là không cố ý.

    Tôi cũng như bao người đàn ông, ước có được một người vợ hiền đảm, để mỗi chiều khi tôi đi làm về thì thấy nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn là một mâm cơm nóng sốt và cả gia đình sẽ cùng ngồi ăn uống và nói chuyện vui vẻ trong không khí thật ấm cúng.
    Nhưng với tính cách ?ophóng khoáng? và ít chịu ở nhà như em, ít gắn bó với gia đình như em, liệu tôi có được hưởng điều giản dị đó không ?

    Em là người cá tính, mặc dù có thừa nhận rằng bố mẹ em đã quá thoải mái trong cách dạy dỗ con cái, nhưng em đã từng nói với tôi đại ý rằng con người em như thế nào thì vẫn sẽ như thế ấy, em chẳng cần thay đổi.
    Em có biết tôi hi vọng em thay đổi đến nhường nào không ? :(

    Trước đây tôi đã từng đặt ra tiêu chuẩn thùy mị, đảm đang, tinh tế ? cho người yêu của mình, nhưng sao em lại khiến trái tim tôi đập mạnh đến vậy, sao tôi lại có những khoảnh khắc nhớ em đến da diết như cào xé lòng mình đến vậy.
    Nhưng những lúc này, khi lý trí lên tiếng, tôi tự hỏi liệu tình yêu này có đem đến hạnh phúc bền vững cho đôi ta không, khi mà tôi và em có quan điểm sống, cách cư xử và lối sống khác nhau nhiều đến thế ? Tôi có nên tiếp tục để tình cảm này đâm chồi nảy lộc hay không ? Tôi có nên tiếp tục để hi vọng rằng tình yêu của tôi sẽ khiến em thay đổi hay không ?
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chắc mới lập nick , test thử
  3. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ặc, các bác nhanh tay quá, oan em quá
    chả là nick em bị lỗi, post topic mới mãi không được nên mới test thử như thế, và đây là lần thứ mười mấy rồi các bác ạ, giờ mới được, nên em vội e*** ngay, mong các bác thứ lỗi
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    tưởng bác này spam topic chứ giờ đã đổi rồi à??
    Theo mình nếu bạn muốn tiến lên hôn nhân với cô này thì cần phải xem xét lại bạn à, hay theo như mình nói thẳng là ko nên, ko hợp với bác đâu. Còn yêu mà chỉ để yêu thì cứ thoải mái đi :)
  5. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    bình thường chẳng có gì cả
    yêu thì cứ yêu , lấy thì cứ lấy , hợp thì lấy , không hợp thì giải tán , còn về chuyện gia đình có 2 trường hợp :
    sống chung : Nếu đã là cô gái cá tính chắc chắn sẽ biết cách đối xử với gia đình chồng như thế nào , chuyện ăn hàng ăn quán thì thời buổi này ai quan tâm nữa .
    sống riêng : vợ chồng thoải mái quá còn gì nữa còn phải đắn đo gì , lo về dạy vợ dạy con thôi
    Nói chung cứ thoải mái đi , chú mới yêu lần đầu hay sao mà nhát thế
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Khổ thân cho khổ chủ! Ý của em là: Góp ý cho em ấy sửa!
    Thông thường nhóm người như em ấy cực kì khó thay đổi, nhưng bác chủ nên dùng tình yêu - thứ vũ khí cuối cùng - ra cảm hoá em xem sao.
    Nếu không biến chuyển, bác nên giữ lấy cái "tôi" của mình. Em cảm giác trong mọi thứ, bác theo ý cô ấy hơi nhiều.
    Tình cảm trong bác chưa hẳn đã là tình yêu, nó gần gần với sự cảm phục, mến mộ nhiều hơn. Có điều ai cũng thế thôi, đang trong tuổi con tim không chịu được nỗi cô đơn, cho nên bác thấy nhớ là chuyện thường.
    Chúc bác thành công và hạnh phúc!
  7. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu gì cả
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Thưa với khổ chủ là đừng có mong tình yêu cảm hoá được một người cá tính như cậu vừa tả. Chỉ có điều tự mình xem xét là có yêu được hay không thôi, đã yêu rồi thì cứ yêu hẵng. Bỏ nhau lúc ấy lại tính sau. Listen to your heart!
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tính cách như vậy có vấn đề gì đâu nhỉ? Chủ topic có vẻ hơi già so với cái tuổi 24 của mình.
  10. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    "non sông dễ đổi, bản tính khó dời", bác cảm thấy chấp nhận được cá tính ấy thì okie, nhưng mà nói thật con gái mà cá tính quá ko phù hợp đàn ông VN, trừ mấy ông sợ vợ ăn bám vợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này