1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tim đã yêu nhưng lý trí cũng trăn trở bao điều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longroad_goodhorse, 12/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn này là rất nghiêm túc đấy. Tối qua bạn ấy bắt mình thức tới tận 2h30 để nghe "kể chuyện đêm khuya". Rất cảm động trước tấm chân tình.
    Chưa có time rảnh đóng góp ý kiến
  2. xinhLinhxinh

    xinhLinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ cô gái này rất tuyệt vời đấy, bạn đừng nên cầu toàn quá, còn mấy cái chuyện kia, mình nghĩ khi cô ấy đã là vợ rồi thì tự nhiên sẽ thay dổi thôi.
    chúc 2 bạn hạnh phúc, yêu đi bạn ạ, để lâu là mất đấy.
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu tâm trạng của bác. Cứ yêu đi, làm sao con tim. Nhưng:
    - Đừng cầu toàn, cuộc sống là thế mà, được cái này mất cái kia. Chả có ai hoàn hảo như ý mình muốn đâu.
    - Chấp nhận một số thứ không như mong muốn của mình. Nhất là tính cách. Đùng mong người ta phải thay đổi vì mình mà mình phải thay đổi để chấp nhận người ta. Tính cách không hoà hợp có lẽ là trở ngại lớn nhất trong tình yêu. Nhưng em tin cố thì sẽ được.
    Còn: không thể hoà hợp thì chắc phải giải tán.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi bạn. Bây giờ đăm bảo khuyên bạn hãy bỏ cô ấy bạn sẽ không bỏ đâu vì bạn đã "trót dại" yêu cô ấy rồi.
    Bạn hãy uốn nắn dần cô ấy. Sau một thời gian yêu, bạn sẽ thấy được liệu có "chấp nhận" được cô ấy không. Sở dĩ dùng từ "chấp nhận" là vì yêu được nhau thức chất là 2 bên chấp nhận được tính cách và con người của đối phương dù với người khác thì tinh cách của người kia không chấp nhận được.
    Bạn cứ yêu đi, và xem kết quả như thế nào?
  5. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    em chỉ khuyên anh 1 câu : mình hãy làm theo lí trí mách bảo .. em là người gần giống như chị ý , yêu cuộc sống phóng khoáng nên những người như em và chị ý sẽ kô bao giờ , kô bao giờ có thể thay đổi được tính cách dù là muốn ( chỉ được ba bẩy hai mốt ngày thôi ) và những người như vậy thì kô thể nào thuộc về người có nhu cầu chị em thiên về đời sống gia đình .. sau này , 2 người lấy nhau chỉ khổ .. yêu thì yêu lấy yêu để , bất chấp mọi thứ để có được nhau nhưng sau này lại đưa nhau ra toà .. ĐÔI ĐŨA LỆCH LÀM SAO KÊ CHO THẲNG HÀNG được
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ít thui , làm đi
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không
  8. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tiến thôi, cứ yêu đã, xong cả 2 người cùng điều chỉnh dần dần để tiến tới Happy Ending. Một cô gái như vậy mà không yêu, phí!
  9. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ Salamander
    Theo mình nếu bạn muốn tiến lên hôn nhân với cô này thì cần phải xem xét lại bạn à, hay theo như mình nói thẳng là ko nên, ko hợp với bác đâu. Còn yêu mà chỉ để yêu thì cứ thoải mái đi :)

    Cám ơn bác góp ý nhưng em không có quan điểm là ?oyêu mà chỉ để yêu? , em xác định chỉ yêu những ai thỏa mãn những tố chất của 1 người vợ hiền hoặc ít nhất cũng là 70% những tố chất ấy
    @ drhuytuan
    bình thường chẳng có gì cả
    yêu thì cứ yêu , lấy thì cứ lấy , hợp thì lấy , không hợp thì giải tán , còn về chuyện gia đình có 2 trường hợp :
    sống chung : Nếu đã là cô gái cá tính chắc chắn sẽ biết cách đối xử với gia đình chồng như thế nào , chuyện ăn hàng ăn quán thì thời buổi này ai quan tâm nữa .
    sống riêng : vợ chồng thoải mái quá còn gì nữa còn phải đắn đo gì , lo về dạy vợ dạy con thôi

    hic, em thấy chuyện tình cảm và lý trí chẳng đơn giản như bác nói đâu. Còn sống chung với các cụ là điều tất nhiên vì em là con trai trưởng. Em không nghĩ là cô gái cá tính sẽ ?o chắc chắn biết cách đối xử với gia đình chồng như thế nào ?o đâu bác ạ, hành xử khéo là cả một nghệ thuật đó, nếu có khi lôi cái cá tính ra để hành xử thì toi em !
    @ dangiaothong
    Khổ thân cho khổ chủ! Ý của em là: Góp ý cho em ấy sửa!
    Thông thường nhóm người như em ấy cực kì khó thay đổi, nhưng bác chủ nên dùng tình yêu - thứ vũ khí cuối cùng - ra cảm hoá em xem sao.
    Nếu không biến chuyển, bác nên giữ lấy cái "tôi" của mình. Em cảm giác trong mọi thứ, bác theo ý cô ấy hơi nhiều.
    Tình cảm trong bác chưa hẳn đã là tình yêu, nó gần gần với sự cảm phục, mến mộ nhiều hơn. Có điều ai cũng thế thôi, đang trong tuổi con tim không chịu được nỗi cô đơn, cho nên bác thấy nhớ là chuyện thường.
    Chúc bác thành công và hạnh phúc!

    Cám ơn bác đã cảm thông. Đôi khi em cũng băn khoăn như bác đã nói đấy, không chắc đó là tình yêu hay là sự cảm phục mến mộ nữa, tính em là hay thích những người tài năng lắm, và đúng là em đang trong tuổi con tim không chịu được nỗi cô đơn thật .
    @ huong_muoi
    Thưa với khổ chủ là đừng có mong tình yêu cảm hoá được một người cá tính như cậu vừa tả. Chỉ có điều tự mình xem xét là có yêu được hay không thôi, đã yêu rồi thì cứ yêu hẵng. Bỏ nhau lúc ấy lại tính sau. Listen to your heart!

    Bác nói cũng có lý , nhưng tính em hay lo xa, lo cho chu toàn, nên chắc cái style ?oBỏ nhau lúc ấy lại tính sau? có lẽ không áp dụng cho em được
    @ su35flanker
    Cô gái tính cách như vậy có vấn đề gì đâu nhỉ? Chủ topic có vẻ hơi già so với cái tuổi 24 của mình.

    Hic, em sinh ra trong một môi trường gia giáo, lời ăn tiếng nói được dạy dỗ là phải kính trên nhường dưới, và thực tế là tuy lời ăn tiếng nói của em không phải lúc nào cũng đạo mạo đứng đắn nhưng cũng cảm thấy rất sốc trước kiểu em xưng hô với chị là Mày-Tao bác ạ. Dù là 14, 24 hay 44 tuổi thì cái khoản này em cũng không thoáng được đâu bác ạ.
    @ khongthe
    Tâm sự của bạn này là rất nghiêm túc đấy. Tối qua bạn ấy bắt mình thức tới tận 2h30 để nghe "kể chuyện đêm khuya". Rất cảm động trước tấm chân tình.
    Chưa có time rảnh đóng góp ý kiến

    Hì , rất cám ơn chị đã thức khuya để tư vấn cho em nhiều lời khuyên bổ ích
    @ xinhLinhxinh
    mình nghĩ cô gái này rất tuyệt vời đấy, bạn đừng nên cầu toàn quá, còn mấy cái chuyện kia, mình nghĩ khi cô ấy đã là vợ rồi thì tự nhiên sẽ thay dổi thôi.
    chúc 2 bạn hạnh phúc, yêu đi bạn ạ, để lâu là mất đấy.

    Phải rồi, mình cũng nghĩ là cô ấy có rất nhiều điểm đáng quý, nhưng mình không nghĩ là ?o khi đã là vợ thì sẽ tự nhiên thay đổi ?o đâu, khó lắm bạn à ; vả lại, mình không hề cầu toàn, những cái mình muốn là những niềm vui rất giản dị trong cuộc sống gia đình mà bạn, thiếu những cái đó thì mình e là khó giữ được hạnh phúc bền vững trong gia đình. Cám ơn lời chúc của bạn
    @ Angel_Wings
    Rất hiểu tâm trạng của bác. Cứ yêu đi, làm sao con tim. Nhưng:
    - Đừng cầu toàn, cuộc sống là thế mà, được cái này mất cái kia. Chả có ai hoàn hảo như ý mình muốn đâu.
    - Chấp nhận một số thứ không như mong muốn của mình. Nhất là tính cách. Đùng mong người ta phải thay đổi vì mình mà mình phải thay đổi để chấp nhận người ta. Tính cách không hoà hợp có lẽ là trở ngại lớn nhất trong tình yêu. Nhưng em tin cố thì sẽ được.
    Còn: không thể hoà hợp thì chắc phải giải tán.

    Vâng, bác nói rất có lý, nhưng em không cầu toàn, những đức tính em mong muốn ở cô ấy là những cái rất đơn giản để tạo nên hạnh phúc giản dị trong gia đình thôi mà. Có thể cô ấy bớt tài năng, bớt tháo vát đi một chút cũng được, nhưng em cần cô ấy có cách sống gắn bó với gia đình hơn, cứ nghĩ đến chuyện cô ấy ăn ngoài nhiều như vậy, lối sống phóng khoáng và hướng ngoại quá như vậy, em lại tưởng tượng đến cảnh đi làm về , nhìn mâm cơm nguội ngắt hoặc là phải gọi điện thoại ời ời ?o em ơi về nấu cơm ?o , thế là em thấy ớn lắm :(
    @ shadowy
    Cứ yêu đi bạn. Bây giờ đăm bảo khuyên bạn hãy bỏ cô ấy bạn sẽ không bỏ đâu vì bạn đã "trót dại" yêu cô ấy rồi.
    Bạn hãy uốn nắn dần cô ấy. Sau một thời gian yêu, bạn sẽ thấy được liệu có "chấp nhận" được cô ấy không. Sở dĩ dùng từ "chấp nhận" là vì yêu được nhau thức chất là 2 bên chấp nhận được tính cách và con người của đối phương dù với người khác thì tinh cách của người kia không chấp nhận được.
    Bạn cứ yêu đi, và xem kết quả như thế nào?

    Mình sẽ thử làm theo lời khuyên của bạn , thanks ! :)
    @ toccno
    em chỉ khuyên anh 1 câu : mình hãy làm theo lí trí mách bảo .. em là người gần giống như chị ý , yêu cuộc sống phóng khoáng nên những người như em và chị ý sẽ kô bao giờ , kô bao giờ có thể thay đổi được tính cách dù là muốn ( chỉ được ba bẩy hai mốt ngày thôi ) và những người như vậy thì kô thể nào thuộc về người có nhu cầu chị em thiên về đời sống gia đình .. sau này , 2 người lấy nhau chỉ khổ .. yêu thì yêu lấy yêu để , bất chấp mọi thứ để có được nhau nhưng sau này lại đưa nhau ra toà .. ĐÔI ĐŨA LỆCH LÀM SAO KÊ CHO THẲNG HÀNG được

    Thật à, mẫu người như em và bạn gái anh không thể thực sự thay đổi được sao ? Buồn thế ! Dù sao cũng cám ơn lời chia sẻ của em, anh sẽ suy nghĩ kỹ.
    @ conongdatinh
    nghĩ ít thui , làm đi
    dt : 0988904024
    ym : afearinthedark

    hì hì, em không dám làm bừa đâu bác

    Được longroad_goodhorse sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 13/07/2007
  10. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ông chủ topic ngồi đây lăn tăn nghĩ ngợi nhiều , em nó yêu mịe thằng khác rồi có khi , heehe .
    Mới có 24 thôi gì mà tính như bố già thế .
    Cứ yêu 1 thời gian , nếu thấy ok thì tiến tiếp , còn ko thì thôi . Nghĩ nhiều vỡ não đấy !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này