1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tim đã yêu nhưng lý trí cũng trăn trở bao điều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longroad_goodhorse, 12/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ạ, ông quen được 1 em thuộc loại hàng hiếm đấy. Giờ mới 24 tuổi đầu, chưa yêu, chưa hôn... đừng nghĩ xa xôi luẩn quẩn như ông cụ ấy. Mọi thứ mà đem ra cân đong, xét nét thì chẳng có cái gì hoàn hảo cả, ai mà chẳng là con người.
    Khuyên ông cứ yêu đi, yêu thoải mái vào, đừng nghĩ đến mấy từ như là "Con trưởng", "Mái ấm".... vội. Yêu rồi chắc gì đã lấy được nhau. Yêu, yêu nồng nhiệt vào. 1 thời gian nữa cố gắng phang được em nó 1 cái (nói thế này với ông chắc là tội lỗi). Ông không nhanh,không khéo tôi type xong em nó yêu sang thằng khác rồi.
    Không hiểu sao với tính cách của em này mà hẹn hò vài ba tháng mà ông mới cầm tay 1, 2 lần,mà em nó vẫn yêu ông được.
    Cứ yêu đi, mọi việc sau này còn chưa biết thế nào được.
    [​IMG]
    Được goctre sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 13/07/2007
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi, nhưng đừng có mơ tưởng hão huyền chuyện thay đổi cô ấy anh ạ , chị ấy là kiểu ng chỉ có thể thay đổi khi bản thân mình cảm thấy cần thay đổi mà thôi, ng khác ko thể bắt chị ấy phải thay đổi vì người ấy đc đâu. Mà em nghĩ là khi yêu người nào thì ko nên bắt ng ấy phải thay đổi theo ý thích và lợi ích riêng của mình. Nếu thực sự chị ấy yêu rồi, muốn lập gia đình rồi thì bản thân chị ấy sẽ phải thay đổi thôi, dù ít dù nhiều, chỉ cần cho chị í thấy anh yêu và quan tâm tới chị ấy nhương nào.
    Còn chuyện chị ấy hay nói sỗ sàng thì cũng nên thông cảm, khi ng ta sống trong 1 hoàn cảnh khác mình, thì mình cũng nên tự đặt mình vào hoàn cảnh của ng ta để thông cảm cho ng ta. Hơn nữa theo em cứ tốt tính là đc. Còn thì, nếu đã yêu anh rồi, thời gian bên anh nhiều, dần dần kiểu ăn nói đúng mực của anh sẽ gây ảnh hưởng tốt lên thói ăn nói của chị ấy thôi. Tất nhiên là mọi chuyện phải mưa dầm thấm lâu.
    Nhưng quan trọng nhất trong quá trình yêu chị ấy, nhất thiết anh phải có 1 thái độ tôn trọng chị ấy, về tính cách và suy nghĩ, để anh và chị ấy có thể tiếp tục yêu nhau đc bền lâu.
    Nắm bắt cơ hội đi anh ạ. 1 ng con gái như vậy trên đời này ko phải chỉ có 1 nhưng cũng ko dễ gặp lại lần thứ 2 đâu. Để tới lúc cơ hội qua rồi, nhiều năm sau nhìn lại ngồi tiếc đấy anh ạ. Cứ liều yêu theo con tim đi đã, tới lúc nào cảm thấy ko chịu nổi đc nữa thì dùng lý trí để quay trở lại cũng chưa muộn, anh mới 24 thôi mà.
    Được charon sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 13/07/2007
  3. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    " lấy vợ hiền hoà , làm nhà hướng Nam "
    Cứ chọn nhà hướng Tây đi , rồi lại hỏi làm sao nắng rát mặt
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Chả có gì phải TỦI cả. Đàn ông con trai mà suy nghĩ vớ vẩn và vô duyên tệ! Mình QUYẾT ĐỊNH không yêu ai, k tỏ tình với ai, mà rồi lại quay ra làm bộ tủi thân, ặc ặc.
    Vàng 2: Tiêu chuẩn để được gọi là trưởng thành là biết suy nghĩ chín chắn, chứ không phải là biết cầm tay ai hay hôn ai hay xxx với ai. Anh trẻ con thật đấy.
    Vàng 3: Tại anh nhát, tại anh thích cơm dâng tận miệng chứ chẳng cần nhọc công.
    Vàng 4: Hỏi ngòai lề phát, thế cô ấy biết bao nhiêu ngọai ngữ đấy? Năm 19 tuổi, tôi có biết 4 ngọai ngữ, thế là so với cô ấy thì ít hay nhiều hơn ạ? Mà, còn nữa, biết võ vẽ để lừa đám người không biết (kiểu tôi hay làm ) hay là nói năng trơn tru bằng mấy ngôn ngữ đó? Anh có kiểm tra được trình độ cô ấy không? Hay là lại tin sái cổ là cô ấy giỏi như các anh bạn tôi vẫn hay tin là tôi như thế?
    Vàng 5: Theo tôi nghĩ thì anh tưởng bở đấy, người như cô ấy sẽ phải biết cách khéo léo quan hệ với nhiều người, nên có khi anh tưởng là cô ấy thích anh trong khi cô ấy chỉ thấy anh là bạn. Khà khà,
    Vàng 6: Oạch, anh chưa biết người ta có thèm để ý mình không, có thèm thích mình không, có thèm yêu mình không, có thèm chọn mình làm chồng không, thế mà đã liên tưởng sâu xa thế này. Khà, tưởng bở là mình hú một tiếng là cô nàng ngã nhào xuống xin được làm vợ hay sao mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện cô này với tư cách là dâu, là mẹ?
    Vàng 7: Hòan tòan được. Nhưng anh nhớ là anh phải thay cô ấy bươn chải kiếm sống sao cho cả gia đình đi du lịch nước ngòai như đi chợ thì cô ấy mới tòan tâm tòan ý ở nhà nấu cơm và chăm con nhé!
    Vàng 8: Cô ấy có được những điều anh khâm phục thì cũng phải vất vả nhiều. Đừng đơn giản mà nghĩ rằng một người thích la cà ở quán xá suốt đêm nhá. Cô ấy phải mất nhiều và trải đời nhiều thì mới như thế, có xấu, có tốt. Anh ở đâu nhảy vào, chả hiểu có nuôi cô ấy đi nước người như đi chợ được hay không, mà lại mong muốn cô ấy thế này, cô ấy thế khác, ặc ặc.
    Vàng 9: KHÔNG:
    Cô ấy có nhiều kinh nghiệm sống.
    Anh thì giản đơn quá (simplistic nhé, không phải đơn giản - simple - đâu!)
    Anh sống 10 năm nữa thì gặp 1 cô thế này thì may ra mới cảm thông cho nhau được.
    Vàng 10: Chính vì anh đầu óc giản đơn nên anh mới mong muốn thay đổi người khác.
    Tôi dám cá là cô ấy không hề có ý định thay đổi bản thân anh.
    Hỏi câu cuối: Này, trả lời thật tình nhá: Cô ấy có nói là yêu anh và muốn lấy anh không, hay là tòan bộ tấn tuồng này là anh viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính luôn đấy?
    Đâu phải cứ quen ai, gặp gỡ ai nhiều, là có ý muốn làm vợ người ấy đâu???
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chiến sỹ này chợt nhớ về một thời đã qua. Văn phong gãy gọn, phân tích kỹ càng, đúng chất gia giáo ngấm trong máu.
    Anh có vài lời chia sẻ với chú thế này:
    - Bỏ cái suy nghĩ tủi thân vớ vẩn đi, mỗi người có cách yêu riêng của mình, chẳng việc gì phải chạy đua vũ trang với ai cả.
    - Chú không hôn hít, xyz, bởi vì chú nghĩ thực sự yêu thì mới có những hành động như thế. Nhưng gái nghĩ khác, nhất là gái có cá tính phóng khoáng, tình cảm của gái tăng trưởng theo độ thân mật; ban đầu là à ơi, nắm tay nắm chân, vuốt ve,... Rồi còn nhiều điều ngoài chuyện thể xác nữa.
    - Hướng tính cách của hai người rõ là không hợp, xuất phát từ nền tảng giáo dục, môi trường sống; vậy để hoà hợp với nhau cần nhiều thời gian đấy.
    Chú ạ, chú biết câu đường dài mới biết ngựa hay, vậy hãy để thời gian trả lời.
  6. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bệnh không thể chữa được.
    Nhưng chuẩn đoán cho thấy người bệnh là bác
    chứ không phải em kia.
  7. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, mình xin cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian và công sức ra ngồi đọc những tâm sự dài dòng của mình, và có vẻ là còn đọc kỹ nữa là đằng khác
    Nhưng có vẻ như bạn cũng là một cô gái cá tính và có thiện cảm không tốt về mình (?!) thì phải, nên ( theo mình cảm nhận) bạn thiên về chỉ trích mình nhiều hơn là góp ý.
    Tuy nhiên bạn đã bỏ nhiều công sức để gõ một reply dài như vậy thì mình cũng không thể để bạn phải uổng công hỏi mà không có câu trả lời, âu cũng nhằm để bạn hiểu về tình huống của mình hơn.
    Thắc mắc về vàng 1 và vàng 2 ( *1 và * 2 ) : Bạn chưa hiểu mình thì phải, mình chưa quyết định được gì cả nên mới lên đây tham vấn mọi người, còn việc mình chưa tỏ tình là vì mình còn băn khoăn một số chuyện như ở dưới mình đã nêu.
    Thực sự không phải mình làm bộ tủi thân, bạn nói vậy là chưa hiểu tâm lý của con trai ở độ tuổi mình, nếu bạn quen 1 anh chàng nào đó 24 25 tuổi hoặc hơn mà vẫn chưa có người yêu, chưa biết đến nắm tay hay kiss, hãy hỏi anh ấy một cách chân tình trong một khoảnh khắc thành thật nhất với đáy lòng , chắc chắn anh ấy sẽ thừa nhận là cũng chạnh lòng.
    Nhưng điều này thì bạn không biết cũng là bình thường, vì bạn bè xung quanh mình ai cũng thấy mình cười hề hề , vẫn lạc quan yêu đời nhưng thực ra chỉ là bề ngoài thôi, lúc thấy các cặp các đôi ôm eo đi ngoài đường, cũng chạnh lòng lắm chứ.
    * 3 : Bạn ạ, cái câu ?ovì sao tôi lại ngần ngại làm điều mà tôi khao khát đến vậy ???? là câu hỏi tu từ chứ không phải là vì tôi không biết vì sao. Ý mình là chỉ để nói về những điều mình lăn tăn ở dưới thôi .
    * 4 : Cô ấy biết 4 ngoại ngữ, tất cả đều đọc thông viết thạo nói vèo vèo, chỉ có English là tôi tự kiểm chứng được vì trình độ English của tôi không đến nỗi xoàng, còn các thứ tiếng khác thì qua những lần đi chơi cùng cô ấy, tiếp xúc và nói chuyện trôi chảy với nhiều người nước ngoài; vậy thì chắc bạn cũng hiểu, những người nước ngoài ấy kiểm chứng còn tốt hơn tôi ( ngoài ra còn một số lý do khác để kiếm chứng nhưng có liên quan đến thông tin cá nhân của cô ấy, tôi không tiện public ở đây )
    * 5 : Việc này tôi cũng đã từng nghĩ rất nhiều, ?ohay là mình tưởng bở nhỉ? ?o, nhưng tất cả những hành động, lời nói, cử chỉ, tin nhắn, v.v? của cô ấy dành cho tôi, tôi đã tham khảo rất nhiều bạn bè, cả trai cả gái, cũng đủ loại tính cách, và họ đều khẳng định rằng cô ấy có tình cảm thật sự với tôi.
    * 6 : Tôi không hề tưởng bở kiểu ?o hú một tiếng ?o như bạn nghĩ. Cứ cho là cô ấy chưa thèm để ý/ thích/ yêu/ chọn tôi làm chồng, thì tôi cũng phải xác định ngay từ đầu định hướng cho mình : cô ấy và tôi , nếu là một cặp, thì có tiến tới tương lai vững bền được không. Nếu câu trả lời được xác định là KHÔNG, tôi sẽ không tiến tới vì yêu mà biết chắc chắn là không thể kết hôn được, chắc chắn là sẽ chia tay thì tôi sẽ không Yêu Để Mà Chia Tay đâu.
    *7 : Bươn chải kiếm sống để lo cho gia đình được khấm khá ? Tôi hoàn toàn làm được. Nhưng tôi không nghĩ một gia đình hạnh phúc lại cần phải du lịch nước ngoài như đi chợ. Và tôi cũng không nói là mình muốn cô ấy ?otòan tâm tòan ý ở nhà nấu cơm và chăm con nhé!? .
    Tài năng và tháo vát năng động như cô ấy, chắc chắn không bao giờ chịu bó chân một chỗ. Tôi cũng chỉ cần cô ấy dành đủ thời gian ở nhà để lo 2 hoặc 3 bữa cơm cho gia đình, dạy dỗ con cái tương đối ổn thỏa.
    Nếu bạn hỏi ý kiến một người đàn ông nào đó, bạn sẽ thấy chẳng man nào muốn buổi chiều đi làm về , thấy mâm cơm nguội ngắt, vợ bỏ đi chơi hoặc là chẳng thấy mâm cơm nào, gọi điện cho vợ ời ời ?o em ơi về nấu cơm? thì cô ấy trả lời ?o tối nay nhà mình đi restaurant đi anh ?o.
    * 8 : Mình đồng ý là cô ấy có thể đã vất vả nhiều, có thể trải đời nên mới có xấu có tốt như thế, nhưng chính vì thế mình mới hỏi ý kiến mọi người liệu có được sự hòa hợp hay không, vì không hòa hợp thì chắc là hôn nhân không thể vững bền.
    * 9 : Mình không có ý kiến gì về nhận định này
    * 10 : Thực ra câu nói chính xác của tôi không phải là ?omong muốn thay đổi cô ấy? mà là ?omong muốn cô ấy thay đổi? , bạn hiểu sự khác biệt nho nhỏ ở đây chứ ? Tôi thực sự tôn trọng sự khác biệt của cô ấy, nhưng bạn nghĩ mà xem, nobody?Ts perfect nhưng nếu chúng ta có ý thức thay đổi những điểm chưa được của bản thân mình, để mình tiến gần hơn đến cái perfect, thì điều đó tốt hơn chứ , tốt hơn cho chính bản thân chúng ta và những người xung quanh.
    Đúng như bạn cá cược , cô ấy không có ý định thay đổi bản thân tôi, nhưng tự tôi nhận thức là tôi vẫn còn nhiều nhược điểm và đang rất cố gắng để thay đổi, hoàn thiện mình hơn ; và tôi mong là cô ấy cũng như vậy ; còn nếu cô ấy thực sự không thể thay đổi được thì có lẽ tôi đành dứt áo ra đi.
    * câu hỏi cuối của bạn : có lẽ phần nào những câu trả lời ở trên đã giải đáp cho câu này rồi, và mình cũng xin miễn trả lời cụ thể hơn câu này vì nó mang hơi hướng châm biếm và nếu trả lời cũng khiến bé xé ra to, đồng thời topic cũng đi lạc đề.
    Lời cuối, vẫn rất cám ơn bạn đã quan tâm chân tình, mong được bạn góp ý nhiều hơn nữa
  8. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ goctre & aloaloaloalo : vâng , có khi em cũng sẽ tiếp tục vậy các bác ạ, ngẫm lại thấy ngồi đây nghĩ ngợi nhiều chắc chưa thể giải quyết vấn đề ngay được
    @ goctre : chữ ký bác thế làm em phải đọc đi đọc lại bài bác mấy lần
    @ lord_of_the_ring : câu tục ngữ này giờ em mới biết vế đầu của nó, nhưng tục ngữ cũng là do các cụ nói thôi, mà các cụ thì không phải bao giờ cũng đúng, thời thế thay đổi liên tục mà, dù sao cũng cám ơn bác đã chỉ cho em một câu tục ngữ chí lý nhưng em vẫn sẽ xem xét kỹ càng
    @ charon : Những phân tích của em rất sâu sắc và chuẩn xác !! Rất cảm ơn em vì những lời khuyên chí lý chí tình !
  9. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chia sẻ của bác , đành để thời gian cho em một đáp án rõ ràng hơn vậy
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, anh vui lòng đừng quote quá dài như vậy, tốn tài nguyên diễn đàn lắm ạ.
    Tiếp đến, xin có vài lời dài dòng với anh.
    Cám ơn anh có nhận định tích cực.
    Nhưng tôi đọc bài anh rất nhanh và nhận định từ đầu như thế, chỉ là sau khi thấy anh tỉ mỉ đi reply bài từng người thì tôi mới reply bài anh, nhân vì tôi cũng có thời gian rảnh.
    Vâng, tùy anh. Nhưng bài của anh chỉ củng cố thêm những gì tôi từng nhận định.
    Tôi hỏi ngược lại anh 1 câu: Nếu 1 người con gái 24-25t mà đã qua 1-2-3 đời người yêu mà tan vỡ thì người ấy có chạnh lòngtủi thân không?
    Cái chạnh lòng ấy và tủi thân ấy so sánh với cái quê độ (2 chữ anh dùng thiếu chính xác rồi, tôi sửa lại bằng chữ này) của anh thì cái nào hơn?
    Không ai mong muốn 1 mối quan hệ tan vỡ cả, và giữa một người từng trải qua chuyện đổ vỡ và người may mắn hơn là chưa từng phải có kinh nghiệm đó, anh hãy nhường quyền cảm thấy buồn lòng cho người kia,
    nhất là khi đó lại là 1 cô gái,
    nhất là khi anh lại có tình cảm với cô ấy. (Thông tin này do anh cung cấp.)
    Cái chạnh lòng của anh nó nhiều quá thì nó sẽ làm anh quên mất là người kia cũng có những điều chạnh lòng nên khó tiến tới với anh được.
    Chắc anh hiểu ý tôi.
    Câu trả lời của tôi cho câu hỏi tu từ đó không thay đổi.
    Anh muốn điều tốt rơi đúng vào túi anh, chứ anh không muốn cố gắng. Anh muốn chọn vợ từ xa, chứ anh sợ rủi ro khi tiến đến gần.
    Sợ rủi ro? Vậy thì hãy chọn 1 mức bottom line thật thấp, và đừng đòi hỏi quá nhiều. Hãy chấp nhận 1 mức ít ỏi.
    80% những người tôi quen đều tưởng bở như thế. (Hic, từ ngày mới lò dò vào đại học.)
    90% những cô bạn của tôi đều than phiền là chỉ vì quá hồ hởi, nồng nhiệt với những người bạn mới mà họ tưởng là các cô này thích họ.
    Anh ạ, với 1 người phụ nữ mà gặp gỡ, tiếp xúc và giữ mối liên hệ với chừng 1 người quen mới/ngày thì không hẳn họ bỏ thời gian cho ai là họ thích người đó và có ý định tiến tới hôn nhân gì gì đâu ạ.
    Anh là người kiểu X, thì chắc công đồng bạn bè của anh cũng ít nhiều là type X. Còn cô bạn mới quen là type Y, nên khi anh đi hỏi thăm bạn bè thì anh và bạn bè đều nhận đinh là 1 người kiểu X mà có hành động như thế là đang yêu anh. (Thế nên các cô bạn của tôi và tôi cũng cứ bị chụp mũ hòai như thế. Chúng tôi chỉ nhiệt tình thôi, chứ có gì khác đâu??? Chẳng qua là người khác cộng đồng của chúng tôi thì nhìn nhận vấn đề theo kiểu khác, nên nhận định lầm về chúng tôi.)
    NB. X và Y chỉ là ký hiệu, k có ý chỉ nhiễm sắc thể giới tính đâu, hí hí, giờ mới nhận ra. :-p
    Anh nên nhìn nhận vấn đề này: Nếu hiện nay cô ấy đi nc ngòai như đi chợ, thì cô ấy cũng vẫn muốn điều đó sau khi kết hôn. Một mình cô ấy đã làm đc điều đó. Nhưng nếu lấy anh chồng về để rồi mất đi điều đó, nghĩa là tự anh kia không thể kiếm đủ tiền để anh ấy đi nc ngòai như đi chợ, thì liệu cô ấy có vừa ý không?
    Anh liệu có biết có những người đi làm đến 5h sáng mới về, ngủ 5 tiếng rồi đi làm tiếp không? Nữ đấy, nhân viên văn phòng đấy. Hòan tòan không bỏ đi chơi mà quên đi làm nhé. Đi làm sặc máu họng đấy.
    Anh chắc chưa trải qua cảnh ấy bao giờ?
    Chắc cô bạn anh thì chỉ chừng tầm 1-2h đêm là lết được về nhà rồi.
    Hai người khác nhau về hòan cảnh sống lắm, anh ạ. Nên quan niệm khác nhau xa lắm.
    Thực tình với anh, chỉ có cô ấy mới nhận định như vậy được về anh. (Ấy là nếu như cô ấy muốn nhận định.) Còn anh thì không thể nhận định gì ngược về cô ấy đâu. Anh đọc lại số 9 thì sẽ thấy.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 14/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này