1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tim đã yêu nhưng lý trí cũng trăn trở bao điều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longroad_goodhorse, 12/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chữ cá cược cho vui thôi.
    Tôi hiểu cô ấy hơn anh.
    Còn thì anh cứ đi, k phải dứt áo đâu. Hai người còn chưa nắm tay nhau, tay còn chưa có mà dứt, áo gì ở đây?
    Gỉai thích tí có để anh lạiu nói tôi châm biếm: Anh vẽ ra sự việc lâm ly lắm, trong khi thực chất nó chưa đạt đến cái level đáng lâm ly như thế. (Cũng như anh thích giải tóan mà thiếu dữ kiện.)
    Lời cuối: Bỏ cô ấy đi anh ạ.
    Anh,
    với những trải nghiệm cuộc sống của anh,
    với những suy nghĩ của anh,
    với những mong muốn của anh,
    chỉ dằn vặt cô ấy mà thôi.
    Anh sống 10 năm nữa, rồi nếu gặp 1 người tương tự như cô ấy thì hy vọng anh cảm thông với người kia nhiều hơn và hòa hợp tốt hơn. Còn bây giờ anh muốn nhiều thứ quá ở cô ấy, mà cô ấy sẽ không thỏa mãn được mong muốn của anh.
    Có những người yêu thương cô ấy hơn anh.
    Và có những người thông hiểu cô ấy hơn anh.
    Anh yên tâm.
    PS. Xin lỗi 1 người đọc bài này vì Anxiety không type nguyên con số 1 ra chữ bao giờ hết. Hic, nóng quá trời nè. Mệt rùi. Ke ke ke.
  2. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn là người thông minh . Và cũng như những người thông minh khác ( VD Anxiety ...) , họ thường cho rằng mình là người hiểu rõ vấn đề nhất , và có xu hướng ap đặt nhận định của mình về 1 vấn đề cụ thể lên người khác .
    Phủ nhận 1 câu tục ngữ đã đưọc chắt lọc qua thời gian là 1 việc đơn giản , nhưng chỉ nói lên nguời đó nông cạn và kiêu ngạo . Bạn cũng biết rằng , để sáng tạo ra 1 thế võ mới ( được mọi người thừa nhận về hiệu quả chiến đấu ) , thì người sáng tạo nhất thiết trình độ phải tưong đương tông sư 1 phái .
    Nói ra những điều trên không phải để chỉ trích bạn , chỉ là để bạn đánh giá đúng hơn về nhũng người xung quanh bạn ( qua đó , hiểu sâu hơn ý tứ người ta muốn nói )
    Nếu hiểu như cách của bạn , thì " Tam thập lục kế " đã không được các nhà doanh nghiệp ap dụng trên thương trường .
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mình thì mình không thích lắm kiểu trả lời từng câu từng chữ của Axiety lắm. Cái đó thích hợp trong thảo luận hơn, còn trong những chủ đề mang tính tâm tình thế này thì cứ nhẹ nhàng mà chiến có phải hay hơn không nhỉ! Đọc bài viết của bạn cứ như theo dõi một cuộc phỏng vấn khô khan ấy, thiếu tình cảm quá!
  4. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Của ngon và vật lạ,Ở đây em này không "ngon" nhưng chắc lạ với chú bé này rồi.
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn la? 1 ngươ?i đa?n ông tha?nh đạt, kiếm được dư da? tiê?n đê? lo cho cuộc sống gia đi?nh .
    Thi? không nên lấy cô vợ như thế na?y !
    Co?n nếu công việc cu?a bạn không được xuôi che?o mát mái, kinh tế khôn gdư da? nhiê?u,
    Thi? thôi lấy vê? cufng đc ^^
  6. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chả có gì phải TỦI cả. Đàn ông con trai mà suy nghĩ vớ vẩn và vô duyên tệ! Mình QUYẾT ĐỊNH không yêu ai, k tỏ tình với ai, mà rồi lại quay ra làm bộ tủi thân, ặc ặc.
    Anh ta cũng muốn yêu, khao khát nữa là khác nhưng chưa tìm được người để yêu, thêm vào cũng lớn tuổi nữa nên thỉnh thoảng tủi thân là cũng phải. Đâu phải anh ta quyết định không yêu ai.
    Vàng 2: Tiêu chuẩn để được gọi là trưởng thành là biết suy nghĩ chín chắn, chứ không phải là biết cầm tay ai hay hôn ai hay xxx với ai. Anh trẻ con thật đấy.
    Trong đoạn này, ý anh ta nói là anh ta là Gà trong tình yêu, nhưng trong cuộc sống và công việc, tôi nghĩ là khác. Đôi khi bạn cố ý hiểu lệch hay là không hiểu.
    Vàng 3: Tại anh nhát, tại anh thích cơm dâng tận miệng chứ chẳng cần nhọc công.
    Có thể là anh ta nhát, nhưng điều quan trọng hơn là anh ta sợ sự đổ vỡ trong tình yêu gây nên sự tổn thương cho hai người. Trong suy nghi cổ điển như anh ta, có lẽ con gái là ngườI thiệt thòi hơn cả.Anh ta là người thận trọng nên không dễ dàng khi quyêt định yêu một ai đó. Đọc qua bài phân tích về mối quan hệ của anh ấy hiện nay, rõ ràng anh ấy đã suy nghĩ khá nhiều và kỹ càng. Tuy vậy để chắc chắn rằng những suy nghĩ của mình là hợp lý và khách quan, anh ta đã đưa lên diễn đàn để tìm thêm những ý kiến khác.
    Vàng 4: Hỏi ngòai lề phát, thế cô ấy biết bao nhiêu ngọai ngữ đấy? Năm 19 tuổi, tôi có biết 4 ngọai ngữ, thế là so với cô ấy thì ít hay nhiều hơn ạ? Mà, còn nữa, biết võ vẽ để lừa đám người không biết (kiểu tôi hay làm ) hay là nói năng trơn tru bằng mấy ngôn ngữ đó? Anh có kiểm tra được trình độ cô ấy không? Hay là lại tin sái cổ là cô ấy giỏi như các anh bạn tôi vẫn hay tin là tôi như thế?
    Không hiểu bạn so sánh với cô gái ấy làm gì, giỏi thật sự hay lừa những người không biết thì anh ta hiểu rõ hơn, thông tin anh ta cung cấp chỉ có thể đánh giá tích cực về năng lực ngôn ngữ của cô gái đó thôi, không thể có cái nhìn nghi ngờ tiêu cực như bạn được.Bạn chỉ rút kinh nghiệm về bản thân mình thôi chứ không thể áp đặt khả năng, tính cách của mình vào người khác được.
    Vàng 5: Theo tôi nghĩ thì anh tưởng bở đấy, người như cô ấy sẽ phải biết cách khéo léo quan hệ với nhiều người, nên có khi anh tưởng là cô ấy thích anh trong khi cô ấy chỉ thấy anh là bạn. Khà khà,
    Vàng 6: Oạch, anh chưa biết người ta có thèm để ý mình không, có thèm thích mình không, có thèm yêu mình không, có thèm chọn mình làm chồng không, thế mà đã liên tưởng sâu xa thế này. Khà, tưởng bở là mình hú một tiếng là cô nàng ngã nhào xuống xin được làm vợ hay sao mà chưa gì đã nghĩ đến chuyện cô này với tư cách là dâu, là mẹ?
    Dù sao đi nữa, muốn biết cô gái có quan tâm và muốn đi đến với anh ta không thì ít nhiều chúng ta phải biết cô gái đó hoặc anh ta cung cấp thêm thông tin. Bạn lấy thông tin ở đâu mà biết cô gái đó không thèm quan tâm đến anh này?hai ngườI chưa hôn nhau cũng không thể xác định rằng cô ấy không muốn tiến thêm(trong giai đoạn đầu này)
    Vàng 7: Hòan tòan được. Nhưng anh nhớ là anh phải thay cô ấy bươn chải kiếm sống sao cho cả gia đình đi du lịch nước ngòai như đi chợ thì cô ấy mới tòan tâm tòan ý ở nhà nấu cơm và chăm con nhé!
    Đúng rồi, anh ta yêu cầu được thì anh ta phải có khả năng đáp ứng nhu cầu của vợ
    Vàng 8: Cô ấy có được những điều anh khâm phục thì cũng phải vất vả nhiều. Đừng đơn giản mà nghĩ rằng một người thích la cà ở quán xá suốt đêm nhá. Cô ấy phải mất nhiều và trải đời nhiều thì mới như thế, có xấu, có tốt. Anh ở đâu nhảy vào, chả hiểu có nuôi cô ấy đi nước người như đi chợ được hay không, mà lại mong muốn cô ấy thế này, cô ấy thế khác, ặc ặc.
    Anh ta là một ngườI coi trọng gia đình. Cô gái không tìm được niềm vui trong chính gia đình cô ta trưởng thành, với mọi người mà đã chăm sóc yêu thưong mình. Một người lấy gia đình là trung tâm thì chắc chắn có cách nhìn không thiện cảm với lối sống như vậy. anh ta mong muốn cô gái thay đổi để tình yêu có thể phát triển tốt hơn. Đàn ông cũng vậy thôi, khi có ngườI yêu hay lập gia đình thì mình phải thay đổi một số thói quen., có thể là theo yêu cầu của bạn gái để mqh tốt hơn.
    Vàng 9: KHÔNG:
    Theo tôi thì cũng không nên đi xa hơn trong mốI quan hệ này.
    Cô ấy có nhiều kinh nghiệm sống.
    Anh thì giản đơn quá (simplistic nhé, không phải đơn giản - simple - đâu!)
    Nhận xét của bạn về anh này tôi e không chính xác và có vẻ tiêu cực.Tôi nghĩ anh ta là người thận trọng
    Anh sống 10 năm nữa thì gặp 1 cô thế này thì may ra mới cảm thông cho nhau được.
    Đồng ý với bạn.
    Vàng 10: Chính vì anh đầu óc giản đơn nên anh mới mong muốn thay đổi người khác.
    Tôi dám cá là cô ấy không hề có ý định thay đổi bản thân anh.
    Hỏi câu cuối: Này, trả lời thật tình nhá: Cô ấy có nói là yêu anh và muốn lấy anh không, hay là tòan bộ tấn tuồng này là anh viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính luôn đấy?
    Anh ta chỉ muốn thăm dò xem anh ta có hơp với một cô gái như vậy hay không?Anh ta đóng kịch thì được gì?
    Đâu phải cứ quen ai, gặp gỡ ai nhiều, là có ý muốn làm vợ người ấy đâu???
    Quan điểm này là của bạn, anh ta có lẽ có quan điểm khác.
    Tổng kết: 1 . Bạn nên chú ý vào mục đích, ý của anh ta thông qua một đoạn văn hơn là một câu, một chữ để rồi quên mất ý của chủ topic, rồi lại phân tích theo lối suy nghĩ của bạn.Không ăn nhập với mục tiêu của bài viết.
    2.Không áp đặt nhận định cá nhân khi chưa có đầy đủ thông tin, nếu thấy anh này nói sai hay đúng thì bạn phải có thông tin hay lập luận chứng minh.
    3. Khi vào diễn đàn, nếu bạn muốn nói chuyện hay trao đổi về tình huống của người khác thì đầu tiên bạn nên tin tưởng vào thông tin mà người ta cung cấp. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, không hợp lý thì họăc là đừng nói gì và tìm topic khác hoặc nói rõ những chỗ bất hợp lý trong thông tin đó cho mọi người biết.
    Anh chủ topic nay cũng buồn cười lắm.
    Được newlove sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 14/07/2007
    Được newlove sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 14/07/2007
  7. longroad_goodhorse

    longroad_goodhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ anxiety : chắc hẳn bạn đã mất khá nhiều thời gian để suy luận và bám đuổi từng chữ một của mình để phân tích phải không ? rất xin lỗi vì làm mất thời gian của bạn đến vậy , lần này mình xin phép được không đáp lễ bài viết của bạn vì có lẽ sẽ rất tốn tài nguyên diễn đàn và tốn thêm một số thứ khác ( nếu bạn còn muốn góp ý gì cho mình thì pm mình nick yahoo nhé, còn topic này thì sẽ lock ở đây thôi )
    @ LordOfTheRing : em đã pm cho bác, cám ơn bác đã thẳng thắn góp ý cho em
    @ dangiaothong : cám ơn bác nhiều
    @ newlove : bác đọc pm của em nhé
    Lời cuối, sau một vài hôm đẽo cày giữa đường, mình đã nhận được khá nhiều sự cảm thông chia sẻ và những lời khuyên chân tình, hữu ích của mọi người, giúp mình đả thông tư tưởng, vô cùng cám ơn mọi người
    Topic này đã hoàn thành mục đích ban đầu của nó, mình xin phép được post bài cuối cùng của mình ở topic này, và nhờ mod close topic này luôn nhé, để dành chỗ cho các thắc mắc của các bạn khác luôn ở trang 1
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mong là tôi đã giúp được ít nhiều cho cô ấy. (Lợi ích của cô ấy là lý do để tôi viết những thứ kia, không phải là lợi ích của anh đâu. )
    Anh vào thông báo nhắn với Mod, hoặc PM cho Mod ấy.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại thấy những người con trai như bạn longroad okie đó chứ. Bạn ấy thuộc dạng tử tế, yêu là fải nghĩ đến tương lai. Nên có suy nghĩ mông lung và lo xa như dzị thì có vấn đề gì đâu. Khác với nhiều ông con giai bây giờ à.
    Bạn Longroad nè, cứ tiếp tục yêu, tiếp tục tìm hiểu cô í đi. Biết đâu khi tình yêu với bạn chín chắn hơn thì cô ý thay đổi thì sao. Để tình cảm fát triển tự nhiên đi ha. Đến lúc nào hay lúc đó. Đời còn dài mà .
    Mình lock topic lại theo như yêu cầu của bạn. Ah nhân tiện, Chop cũng khoảng bằng tuổi bạn thôi (83) nên đừng kêu chị thấy già lắm. Vui vẻ nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này