1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tim em lại rung động các bác ạ. Các bạn nữ chấm xem mình đc mấy điểm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manly_mickey84, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Con tim em lại rung động các bác ạ. Các bạn nữ chấm xem mình đc mấy điểm?

    Giật title cho nó xì tin tí chứ già roài. ( 1984)

    Ngoài rung động và mối tình sinh viên ko thành, đến giờ tớ mới có lại cảm giác đó. Con tim tớ lại xốn xao.

    Số là tớ qua lớp học nhảy để ôn lại mấy điệu nhảy cũng khoảng 1 tháng rồi ko tập tành gì. Thế là Chủ Nhật tuần rồi tớ gặp nàng trong lớp. Hôm đó tớ mặc quần Jean , áo phông khá trẻ trung( vì phong cách ai cũng bảo già nên phải thay đổi) . Buổi tập bên nam , bên nữ, tớ bắt gặp nàng và ánh mắt của nàng, và thế là đôi mắt tớ cũng ko biết để đi đâu cả buổi tập đấy ngoài việc hướng về phía cô ấy
    Đến khi ghép đôi thì tớ tiến tớ và mời nàng nhảy theo cách khá lịch lãm. Nàng cười duyên từ chối bảo là nhảy với bạn gái đi cùng. Thế là tớ mời người khác, mắt thì vẫn cứ liếc nàng

    Hôm nay tớ cũng đi học nhưng với quần âu áo sơ mi trông đứng đắn hơn và già hơn. Lúc tập cũng nhìn nàng và khi ghép đôi thì tiến đến mời nàng nhảy và nàng đồng ý ( dù có đi với cả bạn của nàng)

    Nàng mới học nhảy nên những bước đi chưa được đẹp lắm, tớ dắt nàng theo điệu nhạc và chỉnh từng cách mở bước điệu Rumba. Nhìn cận khuôn mặt nàng con tim tớ lại càng đập mạnh hơn, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười vả chỉ dẫn nàng. Nàng cũng rất vui, đôi lúc lại trách vui rằng phải mở bước hơi khó. Đôi lúc 2 đứa lại nhìn nhau. Đến lúc bạn nàng giục về thì nàng bảo là thêm 5 phút nữa. Tớ chỉ cho nàng nghe nhạc điệu Rumba( điệu nhảy của tình yêu).

    Rồi đến lúc cuối buổi hết giờ ra về, mọi người cùng đi về, nàng thì đi cùng bạn nàng, tớ nán lại hỏi anh thầy giáo về đĩa nhạc, thì nàng và bạn đi ra ngoài rồi. Tớ cũng ko định bám theo vì nghĩ rằng: thứ nhất nàng đi với bạn mình cứ bám theo thì ko tiện cho bạn nàng và nàng cũng cảm thấy ái ngại. Thứ 2 là nàng xinh và chắc là nhiều người theo đuổi , có thể việc tôi bám theo nàng là điều quá thường với nàng. Nên mình phải từ từ , chờ buổi học khác cũng chưa muộn
  2. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhảy với chả nhót, ghét vật. Nhất là vài hôm nữa thấy nó nhảy cùng thằng khác thì sao nhỉ? Con gái tốt nhất đi học nữ công gia chánh thì hơn là đi dử mỡ.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu muốn hỏi gì
    hay ý bác là bác nhảy đẹp
  4. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nhận luôn công trình đi thôi chứ còn gì nữa, nhận xong mà không thầu được bán lại cho B'' nhé
    - Sao ko mời cả 2 nàng đi nước non rồi vào việc
    - Nhớ báo cáo hàng ngày cho anh em theo dõi nhé chú ! Chúc thành công
  5. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Truyện thì hay ho ,romantic .... mà cũng kô hỉu chú mún hỏi gì nữa ?
    Thôi thì đổi tên chủ đề : Chuyện tình trực tiếp đê !
    Nhớ kể tiếp nhé , xem sẽ thế nào ?
  6. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ là việc tớ ko bám theo nàng , hỏi tên nàng, địa chỉ nàng, số phone nàng ngay lúc em dẫn nàng nhảy, mà muốn chờ đến buổi sau thì các bạn nữ đánh giá thế nào?
    Các em gái cho ý kiến nhé
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi đọc xong đoạn này tớ chẳng hiểu muốn hỏi
    Nhưng đọc phần kế thì mới hiểu là hỏi xem mấy bạn nữ có thấy chủ topic này có quá hấp tấp sổ sàng hay ko hay là người từ từ nhử mồi em nói thế có đúng ko nhể???
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    nhử thế là tốt rồi anh ạ
    xin ngay e hơi vội vã quá (vì nàng vẫn học nhảy ở lớp đấy chứ có chạy biến đi đâu đâu).
    Buổi sau anh cứ giữ tình trạng tốt như thế nhé,rồi xin sđt,nhắn tin vài buổi+nhảy 1,2 buổi nữa mời đi uống nước .Lần aàu nếu nàng ngại thì mời cả cô bạn đi cũng đc,nhưng chỉ lần đầu duy nhất thôi nhé.ừ lần sau nếu anh gây đc cảm tình thì chị ý sẽ biết ý ko kéo theo cô bạn đâu
    Cố lên !!!
    Thêm nữa,84 có gì mà già hả anh
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    mời nhanh lên ko có ng nẫng mất đó
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước mình cũng theo một lớp học khiêu vũ và rồi người bạn nhảy đã tấn công mình như nào nhỉ? À! Một hôm thấy hắn bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng, hắn lấy địa chỉ từ thầy giáo vì thường thì khi đi đăng ký học chả ghi tên, địa chỉ, điện thoại. Thử theo cách này đi bạn. Mà nhớ hỏi tên người ta đi nhé.

Chia sẻ trang này