1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TIM MỒ CÔI ( Xin đừng làm phiền )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CON TIM MỒ CÔI ( Xin đừng làm phiền )

    Đời không như ước mơ lòng người, cuộc đời xô đẫy mình đến rã rời.

    Cái lí sống đó đối với nhiều người khó có thể chấp nhận, nhưng đôi khi nó lại là cái cốt yếu tạo nên bản chất của cuộc đời này.

    Không phải khi mới sinh ra là con người đã có thể thấu hiểu cuộc đời này một cách tường tận. Qua thời gian nó hình thành trong mỗi người một lối sống riêng mà đối với mỗi người mang một hình thái hoàn toàn khác biệt nhau.

    Tôi đã từng tồn tại, đã từng sống, yêu thương, nhưng giờ đây nó lại trở nên vô vị quá.

    Đôi khi tự hỏi lòng vì sao lại thế, nhưng câu trả lời sao lại quá xa vời.

    Cái lí của tôi đôi khi không phải dễ dàng có thể chấp nhận được. Chỉ những ai thật sự thấu hiểu hay ít ra là đã từng bước qua nó mới có thể nhận biết nó một cách tường tận hơn.

    RỒI CÁT BỤI CŨNG TRỞ VỀ CÁT BỤI
    SUỐT CUỘC ĐỜI CHỈ TÌM KIẾM MỘT NỖI ĐAU./.


    Danny
  2. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho đời bao niềm đau dỉ vãng
    Trả lại cho người bao nỗi khát khao
    Danny
  3. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày valentine với anh là một ngày buồn, ngày của tình yêu nhớ em đau thấu trong tim, đã mấy xuân rồi hình bóng xưa chưa phai mờ, giờ còn mình anh ngồi đây viết bài ca này
    Cuộc đời của anh phải chăng là chuỗi ngày buồn, nhìn vào tình,yêu là bao năm tháng gian nan, xót xa chi nhiều em đã bước đi theo người, giờ còn mình anh ngồi đây viết bài ca này.
    Valentine lại đến làm chi, gợi nhớ tên người
    Bài học tình đầu cay đắng môi
    Ôi đoá hoa của tình yêu xin trả cho người.
    Giọt lệ sầu theo năm tháng rơi.
    Đóa kỉ niệm xưa đã tàn phai rồi.
    Nhìn vào tình em phải chăng gian dối lọc lừa, mừng dùm cho em biết đùa vui trên những cơn đau, xót xa chi nhiều em đã bước đi theo người, chúc em được vui hạnh phúc mãi trong cuộc đời.
    Cố quên đi người đời cũng sẽ vui trở lại, đừng thèm mộng mơ mà chi chỉ làm đêm dài./.
    Danny
  4. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa bên nhau anh thầm mơ ước ta sẽ muôn đời, được gần nhau tình như đoá hoa nhưng sao đời không như ước mơ.
    Danny
  5. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lòng này đã muốn rời xa để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta. Cầu mong em sẽ hạnh phúc còn anh mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ.
    Còn ai nữa để tay cầm tay, còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn và trao những chiếc hôn nồng ấm êm đềm.
    ----->
    Danny
  6. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu bao ân ái xưa thôi dấu yêu không quay về đây. Tình anh theo năm tháng trôi theo giấc chim bao. Hãy cố quên bao lời yêu nào, từng dĩ vãng đi xa cùng anh. Đã mất nhau......
    Danny
  7. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bên nhau giây phút đầu rồi xa nhau trong ngày mai. Em đi qua những mùa thu, qua nỗi nhớ.
    Xa nhau mưa cũng buồn, lệ rơi ước bờ vai.Xa em ta mãi gọi tên, xa em ta mãi gọi tên.
    Mong rằng đừng lãng quên đưa người về xứ lạ. Bên đời nghe xót xa, mai này vui buồn mình ta. Lá vàng sao thôi rơi đễ mùa thu chết lặng. Ước thề nào trên môi nỗi buồn nào trong tôi.
    Muốn làm vì sao không tên theo người nơi cuối trời, nhưng sợ người lãng quên hay thời gian lãng quên./.
    Danny
  8. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối khuất lấp vây kín căn phòng nhỏ. Ngồi với buâng khuâng nỗi nhớ mênh mông. Người yêu ơi có biết bao đêm rồi anh vẫn mong em về đây???
    Mãi tiếc nuối ánh mắt môi hôn nồng nàn.Anh lang thang bao đêm phố vắng đợi chờ em. Tìm em trong nỗi nhớ mênh mông dài, năm tháng chơi vơi, anh yêu mãi em thôi dầu em đã hững hờ.
    Nỗi đau lòng anh từng đêm cuộn sóng dâng vút cao. Thôi đã hết ngày tháng bên nhau, em hỡi vì sao quên mau bao mộng ước ban đầu. Năm tháng u hoài, nỗi nhớ chưa nguôi ngoai.
    Thôi mong làm chi xa rời nhau, cố quên mà thôi. Ôi nhớ quá hình bóng năm xưa, anh cố vùi sâu bóng đêm nhưng lòng sao khó quên???ôi đến bao giờ hỡi em? làm sao quên được em khi trong mơ em lại đến????????
    Danny
  9. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nói điều không thật, dẫu sao mình cũng xa nhau. Em cứ quên lời ước hẹn, dẫu sao tình cũng chưa quen.
    Dẫu sao tình cũng chưa quen, nên tình chờ tình không đến. Cớ sao tình vẫn chưa quen, mà nghe nỗi đau đông đầy.
    Đêm hãy cứ dài vô tận, để chăng còn đó bơ vơ. Em cứ quên ngày tháng mộng, để ta một nỗi mênh mông.
    Gió ơi! tình đã như không, nên tình chờ tình không đến. Tình ơi tình đã như không, mà nghe xót xa trong lòng./.
    Danny
  10. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì mội cái cây mà bỏ cả khu rừng anh bạn thân mến a.
    Thứ lỗi vì đã xâm nhập vào chốn riêng tư nhá .
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe

Chia sẻ trang này