1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TIM VA LY TRI...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gio_mua_dong_bac, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có 2 người bạn(khác giới):

    Một người sẵn sàng chia sẻ với bạn những niềm vui,những nụ cười,những hạnh phúc mà bạn có được.
    Người còn lại ,luônp luôn cảm thông,đồng cảm với mọi thất bại,niềm cô đơn, buồn tủi,tất cả những bất hạnh mà bạn phải hứng chịu trong cuộc sống.

    Nếu vì một lý do nào đó,phải chọn 1 trong 2 người.Ai là người mà bạn sẽ chon_lúc này đây,Lý trí hay Con tim sẽ lên tiếng???

    Sign your name across my heart!
  2. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    CHọn người số 2, thật là sai lầm nếu chọn số 1
    Và việc chọn này phải do con tim thôi. Cái việc chọn số 2 như trên là theo lý trí, nhưng quan trọng người nào là người mình yêu đây
    Nhưng sẽ thế nào nếu yêu cả hai? Xin nhường cho các bậc cao siêu hơn về lĩnh vực này
    Hội trưởng Resident Evil Fans Club tại Hà Nội.
  3. thuha29

    thuha29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    toi la nguoi rat tham lam neu gap truong hop do thi toi danh phai nhan ca 2 lam anh trai toi vay,hihi
    chon nguoi nay phai bo nguoi kia phi lam ban a!!!
    thuha29
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi sẽ chọn con người thứ hai.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui làm gì có thế chứ. Họ đánh nhau hay sao mà phải chọn lựa. Nhưng bạn đã hỏi thì mình cũng trả lời
    Có lẽ niềm vui thì không nên quá vì sẽ dễ cho mình lên mây
    Còn nỗi buồn mà quá thì càng không vì vậy có người chia sẻ nỗi buồn thì chẳng có gì bằng
    Mình luôn chọn người chia sẻ nỗi buồn nếu phải chọn.
    Và ai mà chẳng có thể chia sẻ niềm vui cơ chứ. còn nỗi buồn thì ít người sẵn lòng chia sẻ lắm
    hungdo
  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn ít người sẵn lòng chia sẻ ư, có thể, nnhưng mà ít chứ không phải là không có,
    Và Tôi là một trong những người sẵn sàng chia sẻ đây ,,,
  7. Suddenly

    Suddenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tính cách của hai người này na ná giống nhau vì vậy nếu phải lựa chọn tôi sẽ chọn anh nào đẹp trai hơn -----> được cả đôi đường vừa tình cảm vừa lý trí hihihi .
    Được Suddenly sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 25/04/2003
  8. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Con tuy xem ban la nguoi the nao, vui nhieu hon hay la buon nhieu hon, cung nhu khi gap kho khan ban se xu su the nao, cuoi va vuot qua dau tien la bang ban than minh hay khoc va tim su giup do cua nguoi khac.
    Tui chon nguoi thu hai, ah quen nguoi thu 1. Tu tu xem nao, thoi nguoi thu 2 vay. UMMM nhung ca 2 nguoi co tot hon khong
  9. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chọn người mình yêu. Yêu thì trước hết phải bằng con tim đã chứ, sau đó là bằng cả lí trí. Hỏi vớ vẩn thật. Chán
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ai bảo Tình yêu luôn bắt đầu bằng con tim????
    Thế chưa nghe câu:'Người hạnh phúc là người lấy được người mình yêu....còn người hạnh phúc hơn là người yêu người mà mình lấy' hă ????
    Nếu là người biết suy nghĩ ở đây sẽ chọn người thứ 2,bởi vì nỗi buồn không phải ai cũng muốn và có thể chia sẻ được.....
    Sign your name across my heart!

Chia sẻ trang này