1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tinh nhân gian...?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi embehanoi123, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Con tinh nhân gian...?

    Em cứ thắc mắc về hai câu này: "con tinh nhân gian vô tình chợt gọi, chợt thấy trong ta hình bóng con người" thế mà em thấy khắp nơi người ta đều nghi là "con tim nhân gian". Theo em thì cụm từ đầu tiên (con tinh, con vượn, con khỉ) chính là phần "con" mà tác giả muốn nói đến, nếu là "con tim" thì nó bình thường quá, nhan nhản như trong hàng trăm bài hát về tình yêu...vậy thế nào mới đúng đây ạ?
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn tác của tác giả thế nào thì nó là thế ấy, không hiểu bạn định suy diễn từ ver nào? Còn con TINH thì mình nghĩ nó khác con tinh tinh
  3. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời, con tinh yêu thương vô tình chợt gọi chứ, ở trên mạng có nhiều bài tranh cãi về vấn đề này rồi, cứ tra "con tinh yêu thương" là ra hết mà... Good luck!
  4. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có mấy câu nữa em vẫn chưa sure lắm cơ, vd:
    -"Môi nào hãy còn thâm (thơm?), cho ta phơi cuộc tình..." hay
    -"Chiều nay còn mưa,sao anh không lại, nhỡ mai (nhớ mãi?) trong cơn đau buồn?"
    Nếu muốn tìm lời nguyên gốc thì nên tìm ở đâu bây giờ nhỉ?
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hic hic??
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    add nick dinhsontran hỏi em nhé!
    Em cứ hỏi kiểu này, kiểu chi cũng bị ném đá.
  7. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, nhưng em chả thấy em đã nói gì để phải ném đá cả. Em hỏi chỉ vì muốn biết thôi, em cũng chẳng nói câu nào không phải với ai cả. Còn nếu có cảm ai thấy khó chịu thì thôi vậy. Tính em là thế, cái gì không biết thì phải tìm bằng được câu trả lời, không bao giờ dấu dốt đâu chị ạ
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chị Home cứ khó tính với em nó.Em cứ add nick chị Home mà hỏi trực tiếp, chắc chị ý sợ mọi người trêu em ý mà.
  9. neulanguoikhac

    neulanguoikhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "..... con tinh ...."
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Không dấu dốt à? Ok! Dạy em cách tìm thế này: vào IE rồi gõ http://google.com.vn và đánh một đoạn bài hát mình muốn tìm vào rồi nhấn cái phím có chữa Enter, sau đó không biết làm j nữa thì cũng chịu cô em.

Chia sẻ trang này