1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con tinh nhân gian...?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi embehanoi123, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cô em vào google.com.vn, đánh dòng chữ CON TINH YÊU THƯƠNG vào, tất cả câu trả lời sẽ mở ra cả một thế giới trước mắt cô em, còn abc xyz nhận thức thế nào là tuỳ ở cô em.
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Mới bị ai đấm, hay là mới cắn nhau với ai mà môi bị thâm tội nghiệp thế???
    Môi nào hãy còn thơm
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Những cái này có thể thấy trong các bản nhạc thủ bút của TCS. Như vậy thì khỏi phải nghi ngờ gì nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 28/10/2008
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Con tinh yêu thương bạn nhé: Phần tinh hoa trong mỗi con người
    Môi nào hãy còn thơm là chính xác, còn "nhớ mãi" hay "nhỡ mai" thì còn đang phân vân vì cả 2 cùng có ý nghĩa cả!!!
    Được vothuongca sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 02/11/2008
  4. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Box Trịnh ngày một cô lập vì thái độ.... của 1 số người tự cho mình là uyên bác hơn người. Tính bác Sơn ngày xưa đâu có thế! Rồi một ngày chỉ còn các thành viên box Trịnh "tự sướng" thôi, còn người ngoài đố ai dám vào hỏi 1 vđề gì nữa, vì SỢ SAI, vì sợ nhỡ mồm mà sai 1 chữ thôi là lập tức ăn dép ngay.
    Người ta không biết thì phải hỏi. Mà đã hỏi là phải hỏi nơi tin cậy. Thử xem Google 1 cụm từ đáng tin hơn hay hỏi các lão làng trong box Trịnh đáng tin hơn?
    Từ "Nhớ mãi" cũng có nghĩa nhưng lại chẳng có...ý nghĩa gì cả! "Nhỡ mai trong cơn đau vùi, làm sao có nhau? " mới là chính xác. Thứ nhất là di bút bác Trịnh viết lại rõ ràng là thế. Thứ 2, ta hiểu nôm na câu đó như " Nhỡ ngày mai không có xiền, làm sao oánh lô? "
  5. Su_That

    Su_That Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này