1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai _ những điều ko thể ko " khen " oẹ oẹ

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    con trai _ những điều ko thể ko " khen " oẹ oẹ

    điều làm cho các girl chúng ta choáng váng và " yêu" nhất ở bọn con trai .... ?????
    1-luộm thuộm ,ở bẩn
    2-tinh tướng hay thể hiện
    3-sửng cồ .. hay vung chân vung tay -->cay cú
    4-vô tâm ,thiếu ga lăng
    5-quấy rối bạn gái .. oẹ oẹ
    6-keo kiệt bủn xỉn hà tiện .
    7-buôn chuyện lung tung -->coi trừng mồm rộng..buôn dưa cà .. bán dưa lê..
    .. còn gì không bà con cho em biết với .. hichic

    boy and boy .. lắm chuyện hicic



    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Eh ba Rosebut, sao ba khong kiem nhung mat xau cua con gai ra ma ke di viec gi phai lam the nhay? Ma tui thay con gai bon ba cung co nhieu diem xau cung co kem con trai dau. Hinh nhu hau het nhung diem xau ba ke ben duoi thi con gai cung mac thi phai. May ma tui chi mac moi tat xau la hay tinh tuong thoi, heeeeeeeeeee.........
    size=4
    Blue
    Tuan
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic... hình như em rosebut bảo mình không giống con trai hay sao í. Ngồi đếm mãi mới thấy mình chỉ có vài điểm giống thế.

    [ 1.] "Luộm thuộm, ở bẩn à" Tuỳ từng lúc thôi, khoảng thời gian bận bịu, hay thời kì thi cử. Mình chúa ghét mất thời gian vào việc tắm rửa. Nhưng ít người nhận ra lắm, vì trông đến lớp vẫn chỉnh tề.
    [ 2. ] "Tinh tướng hay thể hiện" Không, cái gì chứ cái này thì chắc chắn. Mình không thích tính đó lắm. Mà cũng vì thực ra mình cũng chẳng có gì hơn người hay nổi bật để mà thể hiện với tinh tướng với ai cả.
    [ 3. ] "Sửng cồ.... hay vung chân tay --> cay cú" Never, mình luôn có phương châm "võ ở cái mồm". Với cả nên tránh một chút. Đánh cũng chẳng lại ai.
    [ 4. ] "Vô tâm, thiếu ga lăng" Hic, đọc mãi từ nãy mới có điểm đúng. Cái này thì khỏi nói. Ai chứ mình mà thấy ai ga lăng là thường tự an ủi mình: "nó là thằng dại gái" . He he....
    [ 5. ] "Quấy rối bạn gái .. oẹ oẹ" Hic... cái này mình chẳng hiểu gì cả. Quấy rối là sao ạ? Em giải thích rõ một chút chứ trừu tượng quá. Con theo cái nghĩa ấy ấy thì mình chưa làm bao giờ. Cứ "quấy rối" vớ vẩn nó hô người kêu mình "..." thì có mà chết, tù mọt gông.
    [ 6. ] "Keo kiệt bủn xỉn hà tiện" Cái này hơi trùng với cái "thiếu ga lăng". Nếu dùng theo nghĩa chung chung thì cũng lại tuỳ từng lúc thôi. Nhưng thường với bạn bè, nhất là con trai, mấy thằng bạn nhậu, bạn bia thì thường dễ dãi trong chuyện tiền nong. Chứ ngay với người yêu mình cũng bủn xỉn chứ chẳng nói (người làm quái có tiền mà chẳng bủn xỉn).
    [ 7. ] "Buôn chuyện lung tung --> coi trừng mồm rộng... buôn dưa cà... bán dưa lê..." Đem chuyện người khác đi kể thì không quen. Nhưng cũng hay buôn chuyện với các bạn gái (tất nhiên phải là chơi thân chứ bình thường thì buôn làm quái gì cho tốn tiền điện thoại), mà toàn buôn buổi đêm, có lần buôn đến sáng rồi rủ đi ăn sáng, sau đó về đi ngủ luôn.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vợ liệt kê thì thấy sao giống CD thế. Chỉ có điểm 5 là không có. Nếu có thì chắc giờ này đang nằm trong khám rồi.
    Nàng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần. Nàng là tất cả nguyên do của tình yêu, nàng là tất cả nguyên do của chờ trông, nàng là tất cả nguyên do của NIỀM ĐAU

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  5. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh RCE hay quá cho bpnj nó chit vì tội COPUTER haha
    Chắc các khoản này thì các bạn khen được chắc

    A free life A relax death[​IMG]
  6. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    mình thấy điều 3-5-6 là ko chấp nhận được .. hicic con trai mà như vậy thì đúng là ko tốt đẹp gì cả ,, ư nhưng mình ghét loại con trai " hữu dũng vô mưu " __mong sao boy ở box mình ko đến nỗi thế !! anh RCE .. được đấy !!

    AnGeL_EyEs_
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... hôm nay ở nhà bà chị nguoinuocngoai đọc được một bài viết trên báo Sinh Viên về 5 điều sai lầm của con gái khi yêu. Hả dạ phết! Mình chẳng nhớ rõ lắm nhưng đại khái như:

    1. Yêu cầu người con trai mình yêu phải hiểu mình. Hic cái này thì hơi quá không đúng. Vì thực ra, mỗi một con người sinh ra trên đời đã có một suy nghĩ, một cuộc sống, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Đâu thể bắt người khác hiểu mình. Nhiều lúc đến mình còn không hiểu được bản thân mình thì làm sao bắt người khác hiểu mình được.
    2. Thường ăn mặc "..." (chẹp chẹp), nhất là trong thời gian cưa cẩm, và càng muốn có nhiều chàng để ý mình để tự nâng cao giá trị của bản thân.
    3. Bắt người yêu phải quan tâm mình hơn tất cả mà quên mất rằng khi yêu, người con trai đã trao cả con người, sự nghiệp cho người mình yêu. Con trai thường quan tâm đến những cái lớn mà quên những cái nhỏ. Nhưng con gái thì ngược lại, quan tâm đến tất cả những gì nhỏ nhất. Rồi từ đó qui nạp lên và đánh giá tình cảm của người mình yêu.
    4. Quên mất rồi, để nhớ lại rồi post sau.
    5. Cuối cùng là dẫn đến nhầm tưởng con trai đều thiếu tin tưởng

    Đọc và suy ngẫm thấy nó cũng đúng đấy chứ phải không các bạn gái.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    biết mà ko thể hiện nó lại bảo ngu, ko biết giè
    ai bảo thế?có mà các cô hay nhõng nhẽo thì có! Dỗi thì giời mà dỗ, xong lại bảo người ta vô tâm...
    thế thôi, sau ăn gì tự trả tiền nhá! tiền ăn sáng bố mẹ cho cũng phải có hạn chứ! :D
    hề hề hề, chịu các cô! các cô bán nhiều quá, chúng tôi thương nên phải bán hộ 1 ít chứ!
    Baptised in Blood
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày chải chuốt có hoá ra thằng đồng cô...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    2-tinh tướng hay thể hiện
    [/QUOTE]
    biết mà ko thể hiện nó lại bảo ngu, ko biết giè
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    3-sửng cồ .. hay vung chân vung tay -->cay cú
    [/QUOTE]
    có võ tội gì ko giở?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    4-vô tâm ,thiếu ga lăng
    [/QUOTE]
    ai bảo thế?có mà các cô hay nhõng nhẽo thì có! Dỗi thì giời mà dỗ, xong lại bảo người ta vô tâm...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    5-quấy rối bạn gái .. oẹ oẹ
    [/QUOTE]
    đấy, người ta quan tâm lại bảo là quấy rối...nhõng nhẽo quá...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    6-keo kiệt bủn xỉn hà tiện .
    [/QUOTE]
    thế thôi, sau ăn gì tự trả tiền nhá! tiền ăn sáng bố mẹ cho cũng phải có hạn chứ! :D
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    7-buôn chuyện lung tung -->coi trừng mồm rộng..buôn dưa cà .. bán dưa lê..
    [/QUOTE]
    hề hề hề, chịu các cô! các cô bán nhiều quá, chúng tôi thương nên phải bán hộ 1 ít chứ!
    Baptised in Blood
    [/QUOTE]
    Con trai toàn biện hộ cho mình thôi, chứ có cái gì hay đâu, đúng như điều anh Rce nói người mình yêu thì phải hiểu mình và công nhận là con trai dường như vô tâm thật , chẳng hiểu đc con gái cần gì và nghĩ gì cả , chán, chính vì thế nên con gái mới dỗi chứ ko thì chắc là chẳng đứa nào dỗi đâu .Đừng trách con gái như vậy nha! Với con trai công nhận là khó có thể làm mình tin tưởng đc lắm , họ đối xử với mình thế này nhưng chắc gì đã là nhất với họ, họ cũng quan tâm đến người khác đâu khác gì mình vì vậy nhiều lúc thất vọng lắm. Con trai thì người nào chẳng có mặt tốt mặt xấu của nó, chẳng ai đc toàn diện cả .Mà thật sự con trai bây giờ à, đa số đều chú ý đến vẻ bên ngoài là chính , mấy ai chú ý đến cái bên trong của con người ta đâu, mà họ sống sở khanh dã man, một lúc yêu nhiều dã man , mà nếu có yêu một người thì thay người yêu như thay áo , chan' , càng nói càng hcán, nhưng chẳng hiểu vì sao mà con gái lịa cứ đâm đầu vào, chẳng hiểu tại sao nữa khó hiểu thật !
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  10. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Giá mà CD được sở khanh như lời em Minh nói, mỗi tuần một người yêu quá tuyệt

    Hãy sống như chưa bao giờ được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu

Chia sẻ trang này