1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai _ Tiền và con gái _ Cái nào quan trọng hơn ???

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi haisondaide, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnien_xame

    thanhnien_xame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ở đời là thằng đàn ông thì cái gì cũng nên biết 1 chút.Rượu,bia,thuốc lá,cờ bạc,gái mú.......ít ra cũng phải trải qua 1 lần.Ko nó bảo Pê Đê---->ko râu.
    Tiền với tình thì cái nào cũng quan trọng cả------->ko thể thiếu cả 2 được.Cố gắng có được tất thì càng tốt.Chứ bây giờ ai lại 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng nữa đâu.Mà có tiền mà ko có tình thì cũng dở hơi ăn cám lợn lắm.
    Rớt đại học cầm bơm tìm chân lý
    Đi nghĩa vụ bồng súng gác cầu tiêu.
  2. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đánh chắn thì tui không biết đánh nhưng mấy trò còn lại thì " tại hạ thông thạo cả ", các đồng chí có muốn "họp hành" gì thì đợi em nhé, hehe, em góp vui với, em thích nhất là bộ môn " xóc đĩa" . Tháng 7 này em về tất cả sẽ mở " cuộc vui" nhé , kiếm chút đỉnh thôi mà, có gì thì có thêm trò " tôm cua cá" nữa để các chị em góp vui, Ok?
  3. ban_tinh_ca_mua_dong

    ban_tinh_ca_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui sẽ yêu người con trai coi tiền quan trọng hơnvì:
    + Coi tiền quan trọng hơn, cũng có nghĩa là coi sự nghiệp quan trọng hơn.
    + Coi tiền quan trọng hơn, anh ta sẽ ko uỷ mị, ko phải dựa vào người yêu, và chứng minh được sức mạnh của mình
    + Tiền rất quan trọng , vì yêu mà ko thể ko có phí tổn.Nếu ko có tiền, con gái sẽ bỏ anh ta ngay..
    + Cuối cùng là vì tôi cũng rất thích tiền.

  4. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Nếu lập ra 1 trưng cầu thì độ dài tỉ lệ mà mọi người chọn cho "iền"sẽ quấn quanh "tình" 3 vong và thắt chặt vào "cổ" nó cho đến khi nghẹt thở !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  5. Canzona

    Canzona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, "thím" ơi,... con gái như chúng mình lúc yêu ai cũng mong mỏi có người yêu chung tình, nhưng về tương lai dài lâu thì cần phải hiện thực hoá tình yêu đó!. Mà đã là đàn ông thì phải là trụ cột của gia đình, mặt vật chất "anh ý" đem lại cũng phải tương xứng với tình yêu .
    Nhưng cũng không nên đem thước đo "tiền" ra để lấn át thang đo tình cảm của bản thân! Có thể lúc bắt đầu iu, "anh ý" chưa có nhiều tham vọng kiếm tiền!, nhưng khi hiểu rõ trách nhiệm trong cuộc sống với người iu, anh ý sẽ kiếm xiền rất hăng thì sao?

    Được RO BIN HOOD sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 06/06/2003
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Nghe qua thì có vẻ hợp lý đấy , nhưng thực tế lại khác hoàn toàn đấy bạn ạ
    Khi girl hé cười, yêu sao khoé môi, Hood như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu...rồi khi đã 1 mình, lại muốn girl hiểu rằng, girl là mặt trời hồng,sưởi ấm tim Hood giá băng.
  7. haisondaide

    haisondaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hehe, con gái thích tiền ? Ok ! Thời buổi này thì cái gì chẳng đòi hỏi tiền, đã qua lâu rồi cái thời " một mái lều tranh 2 trái tim vàng", tiền là 1 đòi hỏi bức xúc của xã hội, bạn sẽ không có gì hết nếu không nắm trong tay tiền. Tôi xưa nay chưa bao giờ để ý đến cái " đầu tiên" cho lắm nhưng bây giờ thì phải nghĩ đến rùi, khi tôi học ở Sg, học ở 1 trường có thể coi là trường quí tộc ở Q1, tôi đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều về tiền bạc và đã phải bỏ 2 đứa chỉ vì lí do " tiền ", khoảng cách quá xa không thể rút ngắn được. Nói chung bây giờ quay lại thời kì :Tư sản và vô sản rùi
  8. thanhnien_xame

    thanhnien_xame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hehe...con gái bây giờ toàn chạy theo cám dỗ của đồng tiền thôi.Hết lấy chồng già khú đế nhưng giàu có lại đi lấy chồng ngoại.Nhưng "tham thì thâm",các cụ ta nói đâu có sai,có ít cô được hạnh phúc lắm,còn đâu toàn bị lừa thôi.
    Rớt đại học cầm bơm tìm chân lý
    Đi nghĩa vụ bồng súng gác cầu tiêu.
  9. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tui chọn giùm nhe,tiền đê,tiền là tiên là phật mà
    yêu nhau ma không có cái vấn đê đầu tiên dó thì cũng toi đấy
    TY(con gai)=2( ĐT +GL)
    TY: tinh yêu
    ĐT: đẹp trai+tiền đâu
    GL: galăng +gan lì
    hiểu rõ chửa,còn cãi nhau nữa không?
    lão thanhnien_xame này xem ra cần dỗ cao học trần phú 4 nhỉ?Bác biết đường chưa,em giới thiệu,thồi buổi này còn có người củ chuối thế không biết,chờ bác hiểu xong hết một chút đó rùi thì em tiễn bác chuyển nhà là vừ,he'
  10. thanhnien_xame

    thanhnien_xame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nóng thía em.Đừng bức xúc quá như vậy chứ.Như em là ko đi làm Cách Mạng được đâu.Cách Mạng là ko được nôn nóng,phải chờ thời cơ.Mà anh chỉ nói ra sự thật mà đã phơi bày ra trước mắt thôi.Nói cũng nói chung chung thôi chứ có nói em đâu mà em định giới thiệu anh vào cái trường cao học TP4 gì gì đó.
    Rớt đại học cầm bơm tìm chân lý
    Đi nghĩa vụ bồng súng gác cầu tiêu.

Chia sẻ trang này