1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bách khoa có gì thú vị ?_!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi rose812, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose812

    rose812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    con trai bách khoa có gì thú vị ?_!

    Mời các bạn báck khoa trả lời giúp mình câu hỏi này nhé !
  2. GiaVy

    GiaVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    con trai BK đep trai,học giỏi nhưng có cái là thuộc dạng "ngu lâu khó đào tạo" trong chuyện tình yêu..Xin lỗi,cái này tại em thấy như vậy,có đụng chạm tới mấy anh cho em xin lỗi.
  3. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trả lời ngắn gọn thôi : Một sinh vật quý cần được dạy dỗ lại. Kiêu ngạo, huênh hoan, hợm hỉnh, dễ tự ái, nổ như bomb ..........
    Chỉ được cái vui tính, tài năng, ga lăng và và ....... đẹp trai thôi !? hì hì
  4. htnphuong

    htnphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. GiaVy

    GiaVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  6. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Các sư tỷ thấy chưa ?! Chỉ có Gia Vy là hiểu rõ tụi này thôi .
    hì hì .... còn chuyện gì về bọn anh em nói luôn cho mấy vị sư tỷ này biết luôn đi
    Được htchanit sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 08/01/2005
  7. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Con trai BK .... có gì thú vị, một câu hỏi khá lí thú . Có gì thú vĩ để mà con gái Kinh Tế và Nhân phải phải lấy ra so sánh... sao ấy nhỉ..
    Để thử nghĩ coi :
    - Con trai BK học giỏi , nhìn có vẻ trung thực chân chất
    - Khù khờ, chậm hiểu về chuyện tình cảm ( hì hì)
    - Con trai BK giỏi khâu ăn hàng lắm , ông thầy gia sư của mèo quán nào cũng biết
    - Con trai BK có triển vọng về tương lai
    - Con trai BK ít để ý đến cái "nhan sắc " của mình thì phải, thấy ông nào cũng luộm thà luộm thuộm
    - Con trai BK "ê sắc" mà cứ tưởng mình "cao" lắm .
    ......
    Còn nhiều lắm , nhưng nhiều việc tế nhị, nói ra sợ bị làn sóng phản đối dâng cao...Chẳng biết nãy giờ có ai "tức xịt khói" chưa ?
  9. myloveforkitty

    myloveforkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mèohoang ơi là mèo hoang . Sao em lại nỡ nói con trai BK như vậy chứ . Con trai BK là những người gần như hoàn hảo , nếu không cũng là ngọc chưa được mài dũa .
    Nãy giờ nghe mà xịt khói . Sao số mình đi đâu cũng gặp toàn mèo không vậy trời . Mèo sì gòn , mèo hoang , mèo ,,,,,, . Ghét mèo kinh khủng trừ mèo kitty thôi . .
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Các đàn anh BK thuộc thế hệ trước thì hông dám nói nhiều, chứ con trai BK pp wen chủ yếu là năm 1, mà nhìn thì chẳng thấy thằng nào hiền cả. Bé mèo hoang coi chừng nhầm đó. Học giỏi thiệt, nhưng khù khờ thì còn lâu. Bằng chứng là vô cái khoa hóa mà con trai được coi là hiền lành nhất thì cũng phải phát hoảng. Ăn nói bậy bạ ko kiêng nể, đi ăn thì giống như giành lộn, thấy cô nào xinh xinh là ầm ĩ cả lên. Còn galant thì chắc tùy người. Hôm wa pp wa BK coi rước đuốc , bị mấy ông lấn đến xém té , hic, lại còn thằng nào lấy cái gì chọi mình nữa chứ!!! Cái lũ quỉ sứ!

Chia sẻ trang này