1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI BÁCH KHOA NGÀY CÀNG CHÁN

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi rainbow19, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jamie

    Jamie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Làm giè mà chị em chê con trai Đà Nẽng dzữ dzậy trời .Tui thấy chị em nhà mình hơi bị "được voi đòi tiên" đó nghe.Đàn ông con trai thì thằng nào mà chả nhậu ,hoạ chăng chỉ có nước không phải là " đực rựa" mới hông nhậu thui.Con trai Đà Nẵng có thể không được ga lăng như con trai Hà Nội nhưng được cái rất là nam tính .Đã nói là làm ,nói là nói tiếng một chứ không co lôi thôi .Cool như vậy mà còn chê gì nữa trời .??????
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình đừng bức xúc nữa, vừa rồi tình cờ gặp lại thằng bạn cũ hồi còn học Đh, nó nói ai mà cua được mấy em Bách khoa thì nhất, vì mấy em vừa kiêu, lại xấu, nói như kiểu sinh viên là: "Xấu nhất mà tưởng đẹp nhì". Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng và cũng thương cho con gái BK nữa, vừa không đẹp, mà lại ít hoá ra mấy chị em nhà mình lại tưởng là mình là của quý (không phải đâu nhe, chỉ là hiếm thôi). Thành ra anh em BK nhà mình thực hiện triệt để luôn: "Bụt chùa nhà không thiêng", đến bây giờ lại nói rằng mấy anh là không galăng nè, để tụi tui đến năm 3, năm 4 rồi mà không có mảnh tình vắt vai nè, đi sinh nhật hay đi họp đồng hương mà không có ai chở đi nè. Đại loại như vậy.
    Ta chỉ thấy những gì quí giá khi ta không có trong tay thôi. Cám cảnh thay!!!
  3. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ah em có thằng em học ở BK DÀ NẴNG năm nhất khoa Điện -TỰ Động cũng tương đối chấm được nếu chị nào muốn liên hệ thi` để em giới thiệu cho..!!! he..he....tên là QUANG HUY lớp 02 Điên_TỰ ĐỘNG .nhớ hâu tạ em đấy nhá!!!
    ROBBING LIFE OF FRIENDSHIP IS LIKE ROBBING THE WORlD OF THE SUN
  4. danang5303

    danang5303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI ĐANG BÀN TÁN VỀ CON TRAI BK A` ?NHƯNG XIN CHO TÔI HỎI MOỊ NGƯỜI MÔT ĐIỀU LÀ: CÁ TÍNH Ò CON TRAI BK NHƯ THẾ NÀO ?HỒI ĐÓ TỚI GIƠG TRONG ĐẦU TUI CHƯA HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM "THẾ NÀO LA CON TRAI BK " MẶC DÙ TUI HAY NGHE MỌI NGƯỜI CŨNG HAY LẤY NÓ LAM ĐỀ TÀI TRONG CUỘC NÓI CHUYỆN OF HỌ.NHƯNG THEO TUI THI ` CON TRAI TRƯỜNG NÀO CŨNG THẾ THÔI . chỉ tại mọi người nhất la các ban gái hình như đặt hy vọng quá nhiếu vào cài gọi la " con trai bk" nên đôi khi hơi thất vọng vậy thôi ma`.
  5. c23_vodich

    c23_vodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghĩ như memory đó.tại sao lại cứ fải 1 con trai Bk ,2 con trai BK cơ chứ.con trai BK ,hay KT hay SP thì cũng như nhau thui có gì ghê gớm lắm đâu. cũng "phình phường" thui mờ
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trong giới sinh viên ở khắp cõi Việt Nam này, nam sinh viên > 50% , và trong đó, nổi tiếng nhất vẫn là sinh viên trường Bách khoa, cho dù là BK TPHCM hay BK Đà Nẵng hay BK HN. Cũng vì lẽ đó, khi đánh giá chung về nam sinh viên, người ta hay lấy dân BK làm chuẩn mực chung (anh em nhà ta phổng mũi to nhé). Dân BK TPHCM từng nổi tiếng về những vụ xuống đường biểu tình hồi còn thập niên 80, cho đến vụ gần đây nhất là đập siêu thị Cora, rồi thi Robotcon ... Dân BK Hà nội thì ít tiếng tăm hơn, nhưng cũng an ủi là được Phi đen đến thăm (đại loại thế). Còn dân ĐN mình thì cũng khá đấy, nào là cử tuyển đánh thầy Hoàng, rồi đánh cả bộ đội tên lửa, rồi Gia Lai làm mưa làm gió trong trường, rồi vụ thuê giang hồ xử nhau trong KTX, rồi bắt trộm, rồi đánh nhau với dân Hoà Khánh.
    Nhưng, đó chỉ là một mảng của vấn đề thôi, ai cũng biết dân tụi mình là nam tính (có thể hơi bị nhiều), mà đã là nam tính là phải biết galang (khổ thế). Nhưng không hẳn khi một chị em nào đó để ý anh kia, thì anh kia phải galăng lại, khổ lắm : "theo tình tình trốn, trốn tình tình theo" mà lại. Thế thì làm sao nói được là tụi tui không galăng này nọ. Khi gặp một người mà không có cảm xúc gì cả, chỉ muốn chạy thôi thì làm sao mà tặng hoa, rồi chúc mừng hay nhắc hộ cái xe được. Thế mới biết cái gì cũng có giá trị tương đối của nó cả. Thôi thì chị em về xài Pond đi hả, vì : "với pond mọi phụ nữ đều đẹp".
    Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp thôi. Hữu xạ tự nhiên hương thôi.
  7. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cái đề tài này hơi bị chán rồi đó, muốn biết rỏ về con trai, con gái BK thì chỉ có vào học BK mới rỏ phần nào thôi. Sắp tới có cuộc thi Sinh viên thanh lịch tài năng do Đại Học Đà Nẵng tổ chức đấy. Cứ đi xem thì biết ai hơn ai chứ gì!

    Yêu một người con gái Quảng Ninh!
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Con trai ĐN à chẳng biết như thế nào nhưng mà người yêu tui là dân BKĐN đó ???
    Hi hi cứ như người yêu tui thì con trai Đn cũng không đến nỗi tệ
    to live is to fight
  9. duydn43

    duydn43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    DÙ ĐÃ CÓ LUC TÔI CÓQUEN MỘT NÀNG , CHIỀM ĐẮM TRONG NHƯNG MÔI HÔN MÁT TRỜI, Đúng là con gai kinh te dễ thuơng thât!!!!!!!!![
    [red]
    VoHoDuy
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nếu xet một góc độ nào đó, tui thấy không chỉ con trai BK đâu mà con trai nào cũng có những điểm riêng chứ, cứ phải BK là mạnh, sư phạm là yếu hả? Nhưng tui tiếp xúc với con trai BK nhiều rồi, tui nói thiệt, nhiều anh co vẻ ta đây lắm, cứ coi BK là tốt là giỏi, chưa chắc đâu nha! phải không mọi người.

Chia sẻ trang này