1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI BÁCH KHOA NGÀY CÀNG CHÁN

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi rainbow19, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật nhé, hồi còn học ở ĐH, thấy thằng Ku nào mà rủ ún cà fê cũng không, rủ đi nhậu tí mày, cũng không, hút thút thì tôi không nói đến, thì nói thật chẳng thích nó tí nào cả. Mấy chú như thế, không biết quan hệ xã hội thu nhỏ thì sau này làm sao phát triển khi đi làm được? Mà nói thật, nhậu không biết, chơi bời một tí cũng không biết thì làm gì có vợ, làm gì có người iu mà bám váy cơ chứ. Không phải là suy nghĩ cực tả, nhưng mà phái mạnh mà yếu xìu quá, thua cả phái đẹp, hehe, thì hiểu rồi chứ?
    Tất nhiên là làm gì thì làm, vẫn có điểm dừng, vẫn biết giới hạn, vì không phải đời sinh viên để đi nhậu, mục đích cuối cùng của đời sinh viên không phải là bợm nhậu mà là tìm được việc làm ngon lành.
    Còn một lời nhắn với mấy chị trong box, nếu mấy chị có người iu hay nhậu nhẹt, thì về đóng cửa bảo nhau, còn nếu không có thì thôi, đừng ý kiến ý cò gì cả, đó là chuyện của người khác. Vì không phải ai cũng nhậu, không phải ai nhậu cũng đáng ghét (tui nhậu thì dễ thương lắm), và không ai thích mình bị chỉ trích quá đáng cả, trong khi những người chỉ trích chẳng biết gì về lĩnh vực nhậu cả, hehe. Không hiểu nhau thì mệt lắm.
    Chuyện nhậu là chuyện của đàn ông, chứ trên box đâu có thấy anh em Kỹ thuật chê chị em là chảnh,đỏng đảnh, son phấn, mắt xanh mỏ đỏ gì đâu. Để mà lợi dụng một tí chứ, hehe.
    Lời cuối: có đụng chạm đến ai, đừng quá khích nhé. hehhehe.
  2. eHard

    eHard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Bác nói rất hay rất tiếc không có vài chục sao mà vote cho bác. Nói thật nếu ai mà nhìn thấy tui nâng ly, đàn hát thì học hỏi được cả một nền văn minh bia rượu đó. Chúng ta (đặc biệt là các cô) đừng xem đó là hành động nhậu nhẹt mà phải xem đó như một hoạt động văn hoá: "Văn hoá ăn nhậu".
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì biết không nhậu nhẹt được thì giao tiếp thía nào....với lại SV mà...dù sao ít nhất cũng được 1 lần say bét nhè, 1 lần làm chuyện gì đó động trời để mai mốt còn kể cho con cháu nghe chớ.
  4. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ha cuối cùng thì cũng có em pê đê thấy phát tê hiêu ra vấn đề . mong răng ban em cũng nghĩ như em
  5. hoanglan151dn

    hoanglan151dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ai thích nhậu thì nhậu, ai ko thích thì ko nhậu, người ko nhậu thì đừng ý kiến, người nhậu thì đừng biện minh. (hơ hơ, nói thế này thì có lẽ nên dẹp lun cai diễn đàn này , lý sự cùn quá). cuối tuần zui zẻ nhé!
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    úi chà..bạn em hiểu còn hơn em ấy chứcả lũ đã từng.....rùi nắm lăn ra đợi tỉnh táo mới về nhà đó
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mong là các chị em nhà ta hiểu được anh em thôi. Vì nói cho cùng (dù là có mất lòng ai đó), thì "ông già" mình vẫn nhậu thường xuyên đó thôi.
  8. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi nhậu về , đau đầu quá không ngủ được, zô đây lại thấy reply. vậy là có thứ để mà nói rồi .
    tò mò tí ,bác vinasat không biết có người iu chưa nhỉ ???? Nếu có rồi thì bác đã bao giờ bị người iu càu nhàu vì tội ham nhậu bỏ hẹn chưa nhỉ , rồi khi cả hai đang đi chơi có tụi bạn phone cho ru đi nhâu , bác đã bao giờ bỏ bom người iu giữa đường để nhậu chua ??? hay bác đem luôn cô em dễ thương của bác đi nhậu cùng cho vui , vừa được lên mặt với tụi bạn vừa có người nhắc nhở mỗi khi quá chén , và nhất là được người iu mình châm tửu cho thì con gì bằng . Trong lúc uống bác tha hồ tâng bốc mình và thể hiện tính đàn ông bằng cách quát mắng tùm lum cô người iu tội nghiệp của bác để tui bạn phải phục bác sát đất ( tay này đàn ông thiệt) hay bác chỉ ngồi nói chuyện với người iu mặc cho tui bạn uống bao nhiêu thì uống .
    Bác đã bao giờ đang nhậu mà ngươi ui gọi điện tới bảo về chưa?? khi đó bác nói với tụi bạn là dad, mom tao gọi hay la ngươi yêu tao gọi ?? hay là lúc đó bác tắt DT đi nhậu tiếp....
    Nếu bác chưa có thì bác đã bao giờ đi cưa ai trong tình trang đang phê phê rồi không ??? thường là khi phê rồi thì nói chuyện hay hơn , bác có sợ cô bạn mình đánh gía là "tay này chắc là bợm nhậu, không yêu or tay này uống rượu nhiều mà không say chắc là tính đàn ông lắm"........
    Trên đây chỉ là những giả thiết mà em đua ra thôi , mong bác vui vẻ đọc xem có cái nào đúng thi reply lại phát , người cùng trong ngành quan tâm đến nhau ti ,đừng có như trước , tính em sơ đánh lộn lắm
  9. eHard

    eHard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Chà bác này đi nhậu về mà viết như thế này thì chắc là bác đã dính một số
    chưởng trên rồi. Bởi vì khi tưng tưng thì cảm hứng lên cao vời vợi, thường
    lấy cái tôi của mình ra trình diễn. Tui nói thiệt nhé, nếu trong cuộc nhậu có ai
    bị người yêu bắt cóc thì tui sẵn sàng cho bắt cóc. Nếu đang trên đường đi
    nhậu bị người yêu bắt cóc cho bắt cóc luôn. Nếu đi chơi với người yêu mà
    bỏ nhậu với bạn bè thì tui cũng đồng ý. Nhưng tui chỉ cho phép có 3 lần
    thôi, nếu tên nào vượt quá 3 lần thì bữa sau không rủ nó đi nhậu nữa làm anh
    em xuống phong độ. Thằng nào mà bị người yêu bắt cóc quá 3 lần thì đúng
    là thằng dại gái, không có chút bản lĩnh tí nào cả. Mà tui thấy con trai thì bị
    bọn con gái bắt cóc dễ như bỡn nhưng mà để bắt cóc bọn con gái vào cuộc
    nhậu của anh em để tụi nó hiểu cái phong cách nhậu, văn hóa nhậu của anh
    em thì thật là khó. Xin hỏi có ai thành công chưa, cho anh em học hỏi chút
    kinh nghiệm đi.
  10. Son_of_Aragon

    Son_of_Aragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi, anh vốn là SV BK nè. Quen anh đi nhé . Nhưng mà anh cũng bình thường thôi, không điển hình điển ảnh gì cả. Chỉ có nếu yêu anh sẽ yêu {hết mình | tới bến} lun hêhê.

Chia sẻ trang này