1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI BÁCH KHOA NGÀY CÀNG CHÁN

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi rainbow19, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới vào lại đây, thấy anh em nhà ta tham gia cũng xôm tụ nhỉ. E hèm, hôm qua lại mới nhậu về nè. Mà không có ai nhắc nhở hay giận hờn gì cả, đơn giản là vì ở tuốt ngoài HN, có đi nhậu dễ gì cho ai biết, có anh em nhà ta biết với nhau thôi.
    Hồi mới ra HN học mới ghê, nguyên tháng đầu mà tính ra đi nhậu cũng 21-22 cuộc nhậu, hồi đó tụi bạn và mình cũng máu me lắm. Giờ thì stop lại rồi, cái gì cũng vừa thôi, mình cũng không muốn nhậu để rồi thành một con ma men.
    Bác Romance_P này nói chiện hay quá nhỉ, tui mà gặp được bác ở ngoài đời thì còn vui nữa nhỉ? Bác hỏi hay quá. Tui cũng xin trả lời, với tui thì bạn gái với bạn nhậu, ai cũng quan trọng cả. Và do đó, không có chuyện bắt cóc giữa đường, vì khi tụi tui đi nhậu thì thông báo với nhau trước, thì để chuẩn bị trước chứ. Vì hai bên, bên tình cũng hay như bên nhậu, nên phải ưu tiên bên nào mời mình trước để mình đi thôi. Nếu mà có collusion ở đây, thì tui mời luôn cô bạn của tui vào hội luôn. Vì làm như vậy có nhiều cái lợi lắm: thứ nhất là anh em đâu có ép cho mình ún đến nỗi mà quên hết trời đất đâu; thứ nhì, thì tăng thêm thiện cảm và tăng tính công khai trong quan hệ : cả nhậu lẫn tình iu.
    NHưng mà để thể hiện tính đàn ông, đâu cần phải tâng bốc mình, thùng rỗng mới kêu to thôi, vả lại tự nhiên lại đi quát mắng người iu bé nhỏ tội nghiệp là sao, cách đó chỉ dành cho mấy anh chàng vũ phu, tứ chi phát triển thôi. Tui thì quan niệm đã ngồi vào bàn nhậu là phải ún, chứ không thì ở nhà đắp chiếu mà ngủ! Nhưng cũng đừng để say, đến mức alô thì không hay ho gì đâu, nhậu là để vui, chứ đừng để chiện bùn xảy ra. tui nhậu thì dễ xương lắm, nhậu xong về ngủ thôi, không có gì cả. hehe.
    Đang nhậu có cục rung nó rung khí thế trong túi, nghe cũng được, alô, me hả, con đang nhậu, tí con về liền. Haha. Tắt thì không tắt, vậy họ nghi, ông hiểu không, tui thì tui chuyển qua profile : "CÓ MẮT NHƯ MÙ, CÓ TAI NHƯ ĐIẾC, CÓ MỒM NHƯ CÂM" bằng cách đặt rung, chuông đều off hết cho nó nhẹ nợ.
    Yêu nhau rồi, cần gì tán khi say, mà tui nói thiệt, từ khi ún tới giờ, chưa khi nào tui say cả, hehe. Nam tính thì có thừa, tui post bài chắc bác cũng biết, cần gì phải đợi làm vài ly mới nói khí thế được thôi. Nhưng dù sao, đừng lợi dụng men, hay giả say mà .... haha.
  2. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cách cư xử của bác vinasat em thấy rất được đấy. Đàn ông con trai chúng ta nhiều lúc cũng khó xử "phải chon giữa giang sơn và người đep ", không biết chon bên nào ??? Những lúc đó chị em đâu có hiểu cho cơ chứ . Có lẽ nỗi khổ này chỉ anh em ta mới hiểu được , thật là đáng tiếc phải không bác?
  3. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    to bác edhard. Theo em nghĩ thì không nên rủ chị em đi nhậu như thế mất vui lăm. Cái văn hoá nhậu của bác thì em thấy chị em nên biết thôi chứ không nên thực hành cùng anh em . Dù sao phái yếu cũng vẫn là phái yếu làm sao mà như phái mạnh ta được
  4. efan

    efan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    --> nhiều thật không ? làm sao mà đại diện cho BK được !!!
    uh, phải nói thật rằng không phải tất cả dân BK đều giỏi... cũng giống như là không phải tất cả các cậu KT, SP, NN đều ẻo lả, kém hơn ... nhưng nếu theo số đông thì dân BK vẫn giỏi, vẫn nam tính ... còn tốt hay không thì còn tuỳ quan điểm của bạn ... thế nào là tốt ?
    Dương thịnh âm suy thì tất nhiên nam tính phát huy
    Âm thịnh dương suy thì nam tính dễ bị lấn át, vô tình còi cọc ...
    À, nhắc đến chuyện này mới nhớ .... các bác thấy đêm Rock vừa rồi ở BK được không ạ ?
    Hội đủ cả KT, NN và BK .... thấy BK chơi rock thế nào ?
    Các cậu NN thì chơi nhạc khá tốt, chỉ tiếc phong cách của các cậu í chả .... rock tí nào cả !!!
    Tự hào dân BK ĐN !!!

    chưa chắc đâu nha! phải không mọi người.
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau tui lên sân bay Nội Bài thực tập ở xưởng A76. Bác làm ở phòng nào? Bác mà làm ở Phòng đảm bảo chất lượng thì tốt quá nhỉ. Mong hồi âm.
  6. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật tôi lại làm ở Đội Airbus . Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau. Sau này bác ra mà làm ở DN thì chắc sẽ có rất nhiều cơ hội đấy. Chúc bác thực hành tốt nhé.
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trong chương trình thực tập của tui, có tham quan Phòng Đảm bảo chất lượng, Pxưởng 2, Pxưởng 5, Đội Airbus, Đội Fokker. Cho nên mình sẽ gặp nhau. Khi nào có lịch thực tập tại đội Airbus, tui sẽ thông báo sau. Mai, thứ 2, tui sẽ có mặt ở A75, mai mới được nhận đồng phục và thẻ ra vào. Thân mến.
  8. epxilon

    epxilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    He he...
    Xin đừng nói thế tội tui chết cô nương. Nếu muốn được ga lăng hãy liên hệ với Epxilon này...
    Kí tên: người hùng Ga lăng.
  9. nguoiphieubat

    nguoiphieubat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hè tui cũng từng là dân Bách Khoa nên hiểu về bên này hơn mấy vị phụ nữ kinh tế, tuy là nói dân Bách Khoa nhậu nhiều nhưng cuộc sống phần lớn là ở trọ và ký túc, ở bên trường Kinh tế và SP thì con trai rất ít, có đi chơi đâu thì có con gái trong lớp đi cùng, còn bên BK hỏi thử một lớp có mấy người phụ nữ, bởi vậy gặp nhau thì chỉ có vừa uống vừa tán dóc thôi chứ làm gì, nói thật là tuy nhậu cung dữ nhưng không có mấy nam sinh bên NN hay SP, KT cày dữ bằng dân BK cả, kể cả khoảng ga lăng thì cũng ăn đứt mấy trường kia, các vị nữ kinh tế nói cho lắm chứ, nói thật hồi đó tui quen cũng nhiều nữ sinh kinh tế mà nói về khoản ăn diện và nhậu nhẹt còn ăn đứt con trai nữa, hehe muốn biết các vị cứ quen mấy sinh viên bên BK mà xem, hầu hết là như thế, trừ một số trường hợp ngoại lệ
  10. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    sorry bác vinasat nhé , feedbáck hơi chậm, chắc bây giờ bác đã thực tập xong rồi nhỉ ?? bác chuẩn bị làm ơ DN hay ngoài bác or A75 vậy??? Có gì PM em phát . 0912197905

Chia sẻ trang này