1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Bách Khoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Con trai Bách Khoa

    Người ta vẫn thường hiểu sai về con trai Bách Khoa, riêng tui, khi gặp những người bạn mới, vẫn thường nghe những thứ mà tui chưa hề nghĩ tới.

    Co?T người nói con trai BK khinh người. Trời đất, người với người muh sao có thể khinh nhau được, chắc họ chưa vô tận BK, gặp đúng người BK, khi mà gặp đúng người thì bảo đảm sẽ mê tít... Có người nói con trai BK ?ochảnh?, anh em tự xét lại coi mình có ?ochảnh? hông? Làm gì có. Đôi khi mình cũng muốn gây sự chú ý cho những người mình thích nên có biểu hiện khác với bình thường một chút, vậy mà nói là ?ochảnh? thì không biết nên gọi mí chị em là gì đây???

    Con gái vẫn nói con trai BK có máu D, thấy con gái là mắt cứ dính vào. Tui cũng thừa nhận là chuyện này không phải không có. Nhưng xét thử coi, trong một ngôi trường mà nhìn đỏ mắt mới thấy một người con gái thì dại gí không nhìn, phải hông? Người ta nói phải biết thưởng thức cái đẹp là vậy (cái dzụ này muh Girl của tui biết được chắc chít quá).

    Nói chung con trai BK đều là những người đẹp người đẹp nết, tui nói đúng hông anh em (không yêu cầu chị em bình luận). Vậy muh có những người lại luôn miệng nói xấu anh em mình? Tính sao đây?

    Còn nhiều tính tốt của anh em muh tui không nói hết được, ai biết nói thêm cho chị em hiểu anh em mình hơn?



    Saladin
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi,ấy chỉ được cái nói đúng ,méc cỡ quá cơ (may là người iu mình không phải con trai bk chứ không cả ngày phải ghen ặc ặc)
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu muh ghen, con trai nhìn con gái chút đỉnh thôi mà. Mà nhìn thì đâu có gì là xấu... (Đừng ai nói cho Girl của tui biết nghe trời!)

    Saladin
  4. Nang-thuy-tinh

    Nang-thuy-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khong ngo nha, duoi meo cua con trai BK cung dai qua ta.
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Jeno xin tiếp:
    Là một người đã lăn lộn khắp nẻo đường BK, Jeno thấy có một nghịch lý mà không ít người biết được nhưng người ta vẫn phải chịu. CGSM có một lần đã nói trong Box "Trường BK rặt là male...": BK con gái thì ít, vậy mà con trai vẫn muốn có một người bạn gái trong trường, không đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng cũng đũ để nhìn lên một góc anpha khi gặp người khác.
    Điều Jeno muốn nói ở đây chính là cái quan hệ "cung cầu" đó. Trong suốt quá trình 5 năm gian khổ, mọi tên con trai BK đều phải ngậm ngùi khi ra đường vì thấy những người khác "tay trong tay" bên những người "xinh như hoa, da như ngọc". Tên kia có gì hơn mình, nó học xoàng hơn mình, thậm chí chỉ là mấy trường PTTH nhưng nó lại được đi bên cạnh những người mà có nằm mơ mấy tên BK cũng không dám nghĩ tới.
    Tại sao chúng ta (ý nói anh hội trưởng), không tạo ra những cơ hội để anh em có thể giao lưu gặp gỡ những chị em khác. Biết rằng anh hột trưởng thì không thiếu thốn tình cảm gì đâu, Jeno chỉ là lo cho những nguời anh em khác, những người chung một mái trường với Jeno suốt 5 năm trời và có thể còn hơn thế nữa (lỡ học lại...)
    Jeno cũng gửi lời tới chị em gần xa rằng: con trai BK nghèo thật, nhiều tật xấu thật nhưng được cái đối với chị em thì luôn hết mình (ai học BK thì biết). Khi còn là sinh viên thì không một mối tình vắt vai nhưng nếu mà để đến khi ra trường rồi thì như đã hoá thành một con chim oanh vũ cất cánh bay cao. Lúc đó thì không dễ gì nắm được trong tầm tay đâu. (Như anh Whisper là một VD)
    Jeno không nói lên điều này vì mình vì Jeno đã có một lời nguyền 5 năm. Chỉ vì thấy anh em mình thiệt thòi quá nên phải nói lên những lời tâm huyết...

    Saladin
  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ đề cao Hội trưởng Whisper nhỉ.
    Nếu con trai BK ai mà cũng giống như whisper thì SM này chịu ế còn hơn.
    Cái vỏ của con người cũng thật là hay, whisper nhỉ. Ngay từ lần đầu bị ông anh đá đểu trên HCMCC, đã tự thấy mình hơi dại. Và bắt đầu ôm mối thù sang box BK.
    Trả thù xong lại thấy hơi sờ sợ, vì cái kiểu im lặng đến phát hãi của ông anh...
    Thôi đành chờ coi thế giới thế nào...
    Every thing I do, I do it for you...
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em gái này thù dai thật đấy, với những người nhớ dai như vậy, được họ yêu là một niềm hạnh phúc lớn lao. Anh không được diễm phúc đấy nhưng mà được cái là em gái cứ thù anh mãi tức là nhớ anh mãi thì đối với anh cũng rất vui rồi. Em nghĩ là trả được thù rồi ah, hihi, thế thì có ở lại đây để săn sóc nạn nhân không vậy?
    >>Sal: BK chúng ta thường có truyền thống tấn công trường KT mà, chú không nhớ sao, bên đấy con gái thì rất tuyệt, hihi.
    whisper@
  8. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải gay gắt thế cogaisamac (hay tu_dinh_huong nhỉ) . Nếu không thích người ta thì đừng nói chuyện với người ta nữa là xong , trên NET thì cứ coi mọi người đều là ảo cả , mà giận một người ảo thì có đáng không chứ
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  9. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ là tôi ghét whisper à, ha ha, muốn bít rõ thì hỏi whisper nhá...
    Chẳng ai đi ghét một người dưng, và cũng chẳng ai đi yêu một người lạ. Tnet ạ.
    Whisper là người dưng, kiêm là người lạ....
    Vả lại tôi mắc cái bệnh thù dai nhớ lâu. Với người lạ thì thù vẫn là thù... ân oán sòng phẳng. Sống cho thanh thản...
    Every thing I do, I do it for you...
  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em gái cứ thù anh nữa đi nhé, anh thích được như vậy lắm.
    whisper@

Chia sẻ trang này