1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai bây giờ là vậy sao?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Grey_may, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ là vậy sao?

    Hôm nay em mới nhận ra rằng mình ảo tưởng biết bao. Ba năm trôi qua, một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng không thể coi là ngắn để hiểu nhau, hoặc ít ra là để em hiểu anh. Thế mà lại xảy ra chuyện này. Lỗi ở ai hở anh?

    Đã lâu cả em và anh không còn gửi mail cho nhau nữa, em chấp nhận chứ không phải vừa lòng vì em hiểu anh và lý do của anh đủ thuyết phục em. Hơn nữa những cách liên lạc khác cũng không đến nỗi tệ nên em không muốn dằn vặt anh mãi chuyện này. Thế rồi anh lại viết thư (dưới một hình thức khác) cho một người mà chính anh không ngờ được đó là em. Mỗi ngày một lần - đều đặn còn hơn cả ngày xưa anh viết cho em. Cảm giác của em thế nào ư? Em cũng không thể hiểu được! Em cố tưởng tượng ra là anh đang viết cho chính em cũng không được. Em cắn răng chịu đựng mỗi lần nhận thư anh và cắn răng đóng vai một người khác viết lại cho anh. Nhưng em đã thấy sợ đến một lúc nào đó chính em cũng nghĩ anh là một người khác. Câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu???

    Anh ơi, phải chăng con trai bây giờ là thế? Yêu thì vẫn là yêu nhưng cảm giác mới thì vẫn cần phải có. Và cái cảm giác mới đó trong anh bao giờ thì trở về "cũ" như là với em? Em quay cuồng với những câu hỏi mà có lẽ không bao giờ anh có thể trả lời hoặc là không dám trả lời.

    Em đặt câu hỏi này với các boy 7X, ai trả lời được cho em không? Và một lời cảnh tỉnh cùng các girl 7X, thử một lần đóng vai một người khác với người yêu mình đi, sẽ hiểu rằng em đã không hề bịa ra chuyện này.

    Con trai bây giờ là vậy sao? Lẽ nào em không thể đặt hy vọng vào anh nữa.



    Được grey_may sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 23/02/2003
  2. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là em muốn cái zề, tìm người yêu mới à. 7x hơi bị nhìu đấy.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    To Grey_may: Tình yêu là một phạm trù triết học nhưng bắt nguồn từ vô thức và chỉ được nhận dạng bằng hành động, cử chỉ có ý thức của con người. Nếu một người mất khả năng kiểm soát được bản thân nghĩa là mất khả năng ý thức được về mình thì người đó không bao giờ có và hiểu được thế nào là tình yêu. Bạn đã có một hoàn cảnh khá buồn cười, và thật khôi hài theo kiểu "yêu hai lần vẫn cùng một người" mà theo X31 thì điều đó thật tuyệt, chứng tỏ hai người "sinh ra là để cho nhau"?!! Tôi có thể nói thẳng là bạn đã một lần phạm sai lầm hay nói một cách khác là đã một lần nhận ra "chân tướng" của kẻ mà bạn một thời yêu, vậy với lần thứ hai này thì sao??? Bạn chấp nhận trong tủi hờn đau khổ việc ngày ngày viết thư cho con người đó, một người giả dối và không đáng tôn trọng như vậy sao? Bạn ơi, chỉ cần một phép thử nhỏ, bạn nói với anh ta rằng: Anh ơi, chính em đây, em là ... ngày xưa của anh đây. Tại sao cách đây 3 năm anh không nói những lời như thế này với em, và ... hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được bất kỳ một dòng nào của hắn nữa. Sự xấu hổ sẽ làm hắn không dám tìm đến bạn.
    Bạn có tin không, đàn ông là như thế, nghĩa là "có mới nới cũ" và không chung thuỷ tuyệt đối trong tình yêu. Mọi khái niệm và so sánh chỉ là tương đối. Tôi không muốn bạn bận tâm tìm hiểu về thế giới đàn ông, một vũ trụ bao la và đầy bí mật, mà chỉ muốn nói với bạn rằng: Hãy tự mình giải thích cho anh ta hiểu bạn là ai và bạn muốn điều gì, liệu anh ta có thể mang đến cho bạn điều gì? Tôi tin bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất.
    Thân.

  4. Arabenla

    Arabenla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không phải con trai ai cũng thế, có thể tốt hơn thế mà cũng có thể tồi tệ hơn thế. Mà U là một Girl thuộc phạm trù 8X hả?
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    To Grey_may: Mình ko bình luận về người bạn trai của bạn, vì những thông tin mình có chưa đủ để làm điều đó. Nhưng một cách để stop tình huống khó xử của bạn hiện giờ là viết một email có tính "pha trò" để nói rằng "anh ơi, chính là em đây mà! ", hãy viết thật hài hước và tế nhị, đừng làm cho người bạn trai của bạn cảm thấy xấu hổ, bẽ mặt. Chúc bạn mọi chuyện tốt đẹp!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!

    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 24/02/2003
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch của phụ nữ là luôn hoài nghi tình yêu và chính vì hoài nghi nên đã thử thách. Thật thương quá đi thôi. Cho nên để giữ được tình yêu ở người đàn ông, ta phải biết hi sinh và chấp nhận...
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. Arabenla

    Arabenla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về thử thách. Đúng rồi, con gái thường hay thích thử thách người yêu mình nhiều khi như đánh đố họ, thế thì ai mà chịu được cơ chứ. Thử có nghĩa là không tin nhau, mà không tin nhau nghĩa là chưa yêu nhau thực sự, chưa yêu nhau thực sự thì chuyện không hiểu nhau là đương nhiên. Đấy thấy chưa? Bắt nguồn là từ các cô, kết thúc lại cũng là các cô. Có cái kết thúc đẹp thì hai người vẫn tiếp tục iu nhau, tiếp tục hiểu nhau hơn nữa để rồi đến khi nào đó 1 trong 2 người lại kêu lên là "Anh/em chẳng thể nào hiểu được em/anh nữa". Hihihi......Nếu mà kết thúc dở thì cãi nhau, giận nhau, mà dở nữa thì là chia tay nhau. Cũng là một cách giải thoát cho nhau đấy chứ nhỉ? Đến lúc đấy thì người buồn sẽ là các cô đấy. Con trai họ vô tâm lắm, buồn cũng chỉ buồn cho có lệ của một thằng đàn ông mới bỏ người yêu, để chứng minh cho bọn bạn thấy họ cũng hơi hơi tiêng tiếc thôi, còn sau đó thì.......Đàn ông thiếu gì trò giải trí?
    Chỉ còn lại các cô, các cô thấy dại chưa? Tự mang cái phiền não cho mình, rồi khóc lóc, dằn vặt, trách móc........Vô nghĩa lý quá mất thôi. Muôn đời thì con gái cũng là người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em không cố tình thử anh phải không anh? Hoàn toàn không. Chỉ là sự tình cờ, trên một trang web, anh đọc thấy bài viết của em. Anh thích nó, anh viết thư làm quen với tác giả mà không một chút nghi ngờ đó là em.
    Em lại khác. Em nói là khoảng thời gian 3 năm đủ cho em hiểu anh, thế nên khi nhận được thư anh, em giật mình. Anh vẫn là anh với những lời đơn giản mà chân thật. Em đã phải tìm hiểu rất kỹ và đến là thư thứ ba anh cho em địa chỉ mail thì em đã tìm ra anh.
    Tất cả những gì anh viết cho EM (sau này) đều chân thật đúng với tất cả cuộc sống của anh, không tô vẽ hoặc dấu diếm. Anh cũng kể về em (ngày xưa), về những mối tình đã qua của anh như kể về những kỉ niệm đẹp. Nhưng anh biết không, điều làm em đau lòng là anh coi như tất cả đã xa xưa, cả em cũng đã thuộc về quá khứ của anh. EM cố gạn hỏi anh nhưng anh dường như không muốn nhắc đến.
    Anh cũng không có một chút nghi ngờ về EM và em trong cả một khoảng thời gian khá dài (6 tháng). Phải chăng anh đã không hiểu em để linh cảm về em như em đã giật mình trước thư anh? Hay em đã làm mới mình quá đến nỗi anh không nhận ra và anh lại thích chính con người mới này của em? Thế thì em phải làm gì đây trước khi nói với anh về sự thật, đổi mới mình như là EM hay là bắt anh nhớ lại em với em ngày xưa? Em không biết, em hoàn toàn không tìm được cho mình một giải pháp nào khả dĩ.
    Em lại hỏi các boy 7X câu hỏi này. Và cũng nhắc với các Girl 7X đừng lời cảnh tỉnh dại dột như em hay cầu mong cho họ đừng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu của em. Nhưng em vẫn thắc mắc là trong trường hợp này em may mắn hay xui xẻo được biết thêm một cuộc sống riêng của anh ngoài em? Em thắc mắc lắm!
    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 24/02/2003
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cả 2 người ngày xưa đã từng yêu nhau thì lẽ dĩ nhiên cả 2 người có rất nhiều điểm chung, cho nên anh ta cảm thấy thích bạn và gửi thư cho bạn cũng chả có gì là lạ. Anh ta nói chung có nhiều điểm tốt, ví dụ trung thực, kể về bạn như những kỷ niệm đẹp, có gì lỗi lầm ở đây đâu? Đây là mối quan hệ trên mạng, còn tình yêu còn đòi hỏi cả mối quan hệ ở ngoài đời, lúc đó có va chạm và có thể do đó mà anh ấy và bạn đã phải chia tay.
    "Con trai bây giờ là như vậy sao?" Câu hỏi của bạn chẳng ăn nhập gì với câu chuyện, anh ta chẳng nói xấu bạn, cũng chẳng làm điều gì khủng khiếp, bạn và anh ta đã chia tay trong hoà bình vì một lý do đã được chấp nhận, anh ta chả làm gì đủ xấu để bạn phải hỏi "con trai bây giờ là như vậy sao"?
    Tôi chắc rằng bạn đã nói dối, vậy tiếp tục như thế nào là tuỳ ở bạn. Nếu bạn không thích anh ta thì có gì khó khăn đâu, không trả lời thư, nói thẳng bạn là ai v.v... Nếu bạn vẫn còn yêu anh ta thì hãy nhớ lại vấn đề của 2 người ngày xưa, nghĩ xem bạn có cách nào để giải quyết vấn đề ấy không, nếu đó là một vấn đề xuất hiện do hiểu nhầm hoặc cần sự thông cảm thì đây chính là dịp để cho bạn làm lại từ đầu. Cuối cùng nói bạn là ai vào một lúc thích hợp, anh ta có thể tiếp tục được không thì còn tuỳ anh ta.
    X31 cho xin nửa bát ốc đi
    A Different Beat
    Được BasicInstinct sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 24/02/2003
  10. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thời nào cũng vậy.
    Để tôi đặt lại câu hỏi nhé:
    Con gái bây giờ cũng vậy sao???.
    ĐÚng vậy.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.

Chia sẻ trang này