1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai bây giờ là vậy sao?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Grey_may, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên nói thêm về những lá thư chúng mình vẫn viết cho nhau anh nhỉ!
    Ngày xưa là những lời yêu thương, những nhớ mong đầy vơi. Theo thời gian nhớ thương mai một, đến một ngày là những dòng thời sự khô khan. Em bàng hoàng và đau đớn. Anh bảo rằng công việc, học tập để xây dựng tương lai hai đứa đã vắt kiệt sức của anh rồi, lời hoa mĩ chắc gì đã là cách thể hiện tình yêu duy nhất. Em thương anh, tin anh và chấp nhận. Và cũng chấp nhận luôn là không nhận những dòng thời sự khô khan đó nữa.
    Sau này là những câu chuyện vu vơ, những tranh luận về cuộc sống, là những lời hỏi thăm nhau và nói chung là những câu chuyện tầm phào nhưng bao giờ cũng kín đáo xen vào những yêu thương. Em không hiểu sao có chừng đó mà EM và anh lại có thể nói với nhau suốt 180 ngày có lẻ? Thế mà ngày xưa anh lại nói là không đủ sức để viết đi viết lại những lời có cánh nữa.
    Phải chăng em quá cũ nên anh không còn nguồn cảm hứng mà anh phải tìm đến một cái gì đó mới mẻ hơn ở EM ? Em hãi hùng khi nghĩ ra rằng biết đâu còn có một người nữa giống EM mà không phải là em cũng đang nhận được thư anh! Em mất niềm tin đến thế này sao?
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như thế mà bạn, khi bạn đủ lớn để thông cảm cho những lỗi như thế thì bạn sẽ thấy chẳng có gì đủ mạnh để bạn quên bản thân mình vì nó (loại trừ yếu tố gia đình nhé). X thì X cho lỗi của anh ý ko phải ở việc "con trai bây giờ là như vậy sao", thật ra cũng chẳng phải là "lỗi", chỉ là do anh ý ko may sao đó lại gửi trúng vào bạn!
    Nghĩ một cách tích cực hơn nhé, cũng có thể anh ấy đã tìm thấy một điều gì đó cuốn hút anh ý, điều mà anh ý luôn tìm thấy khi còn ở bên bạn chăng? Qua ý tứ trong thư, qua cách diễn đạt truyền cảm và quan trọng là tấm lòng của bạn cho dù giả vờ là một người khác cũng ko thể làm cho bạn quên đi tình cảm bạn hướng tới anh ý trong từng nét chữ??
    Đấy bạn thấy ko? Chẳng có cái gì là tiêu cực hoàn toàn, chẳng qua do mình đón nhận nó ra sao thôi, ý X là mình thích nó diễn biến như thế nào? Chỉ thích nó theo chiều hướng mình mong muốn, còn ngược lại hoặc khác đi là buồn, là chán, là ghét .. Chưa chắc đâu! Bạn nghĩ một chút sẽ thấy ngay đúng ko? Đương nhiên X hiểu là trong tình trạng như thế thì cũng khó mà bình tĩnh suy xét mọi việc được, cảm giác bị tổn thương là chắc chắn rồi!
    X thì cho là con trai hay con gái, con nào cũng vậy thôi, cũng ích kỷ, cũng ham muốn nhiều thứ, cũng sống hết mình theo cách riêng ... Trước đây X nghĩ ko nên dành tình cảm cho nhiều người một lúc, giờ thì thấy khác, như thế chính X mới là người thiệt thòi vì nếu mình ko dành trọn tình yêu của mình cho 1 người thì cũng ko bao giờ có được điều ngược lại từ người đó, t/y đơn giản cũng là sự trao đổi, sự có đi có lại về mặt tình cảm thôi mà. Như thế tức là mình chẳng yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình thôi, muốn có được tất cả mọi thứ mà ko chịu hy sinh gì cả ... khờ khạo quá!!!
    X thì nghĩ bạn chẳng có gì phải buồn nhiều cả, chí ít thì bạn cũng đã sống hết mình cho tình yêu ấy, điều mà bạn ko bao giờ phải hối tiếc như X, còn đi được đến đâu, đấy là một chuyện hoàn toàn khác, xa nhau chưa hẳn đã là tiêu cực đúng ko? Hãy tự tin trong cuộc sống vì bạn cần phải như thế!
    Chúc bạn may mắn!
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu đã là một hạnh phúc rồi,hãy cố gắng tìm cách giải quyết đi bạn,một lần và mãi mãi...!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm!Bạn là một người mà anh ta đã biết từ lâu,tình cảm giữa 2 người không còn sâu đậm nữa,giữa bạn và anh ta không còn gì mới và cái quan trọng nhất là không còn niềm đam mê nữa!Còn con người mà anh ta gửi thư cho ,hiện tại không phải là bạn,mà theo suy nghĩ của anh ta,là 1 con người mới,có nhiều cái mới,khác lạ để tìm hiểu.Anh ta đang sống trong 1 thế giới ảo do những bức thư xây nên-1 chuyện thường thấy ở những mối quan hệ trên net(khi chưa biết đối tượng) !Đây là tôi nói về chính tôi và rất nhiều người nữa!Và còn nhiều điều nữa nhưng tôi chua viết được!
    Thân!
  5. AuTumnxMoon

    AuTumnxMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời lại lại chuyện Ty, có lẽ phải chuyển chuyên đề này sang box Tình yêu thì mới hợp cảnh. Thấy các bác rên rỉ ghê qúa đi... Khi sống trong tình yêu mầu hồng thì ai cũng giống ai nhưng khi tình yêu mang mầu xám thì lại chẳng ai giống ai cả, mỗi người một cảnh. Thôi thì hãy cứ yêu hết mình để sau khỏi ân hận, hãy cứ cho mà không nghĩ đến nhận lại vì đôi khi gieo mầm tốt nhưng không hẳn đã nhận được quả ngọt như mình muốn vì vô số lý do chủ quan lẫn khách quan như thời tiết & sâu bệnh hãy phun thuốc sâu khi cần thiết và đừng quá đau lòng khi phải nhổ cái cây đó đi khi không còn cách nào khác để trồng lại một cây mới hứa hẹn một vườn hoa trái ngon ngọt sau này.
    Được AutumnxMoon sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 26/02/2003
  6. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Nó cũng đã từng băn khoăn những câu hỏi như thế "con trai là như vậy sao?" - chỉ có khác là lúc nó đặt câu hỏi này nó chẳng có sự phân biệt về thời, thời nào cũng thế cả thôi.
    Nó chẳng nhớ hôm đó nó có điều gì không vui, buồn buồn, bực bội, nó mò lên mạng và chat như một thói quen cố hữu, cái trò mà cho đến bây giờ nó cũng không biết là vô bổ hay hữu ích!
    Nó luôn login với hai nick, một nick là con người nó, đơn giản, thậm chí theo nó cảm thấy là tẻ nhạt; một nick khác vẫn là nó, nhưng là một phần nào đó khác, muốn đập phá, muốn vượt lên, muốn thay đổi.
    Với nick đơn giản, nó chat với một người lạ, nó chẳng hoa lá cành, nó cũng không thích chuyện phiếm, nó chỉ nói về những điều mà nó trăn trở trong thời điểm ấy, những tâm sự của nó và muốn lắng nghe những câu chuyện của người bạn. Cuộc nói chuyện tự nhiên cứ nhạt dần nhạt dần, đến lúc nó dường như cảm thấy chẳng thể tiếp tục câu chuyện. Tâm trạng nặng nề! Và người ta cũng thế, chỉ còn là im lặng. "Con trai là thế sao?"
    Và tự nhiên người ta lại vào hỏi thăm chính cái nick thứ hai của nó, nó ngạc nhiên, và cũng hơi cay cú, ôm tâm trạng nặng nề và nó thử tán phét để xem .. con trai là thế nào?
    Câu chuyện rôm rả đủ mọi chuyện trên trời dưới bể mà không hiểu sao lúc đó nó lại có thể nghĩ ra nhiều đến như vậy. Và tiếng cười tràn ngập. Và người bạn của nó cũng rất vui, nó cũng rất vui. Nó không còn thấy nặng nề vì nỗi buồn ban đầu nữa, nó cũng không còn cảm thấy ấm ức vì câu chuyện bị từ chối của nick kia nữa. Nó không băn khoăn tức tối nữa, mà nó hiểu. Con người ta luôn muốn tìm đến cái mới, làm mới bản thân, làm mới suy nghĩ; làm mới ngay từ những câu chữ đơn giản hàng ngày cho đến những quan niệm sống.
    Cho đến bây giờ, sau buổi ấy, gần hai năm rồi nó vẫn giữ liên lạc với người bạn ấy. Ở xa, nó chỉ nhận được những món quà qua mail từ những cái thiệp, những bản nhạc đến những đồng lì xì mới cứng.
    Nó cũng chẳng một lần đề cập đến tình huống buổi đầu tiên và sự ấm ức mà người bạn đó đã gây ra. Nó vẫn là nó, người ta vẫn là người ta, những câu chuyện vẫn đan xen những vui vẻ và trầm tư.
    Tuy nhiên, nó lại không thích gặp người ta nhiều, có những lần online thấy người ta ở đó nó cũng chẳng gọi, nó sợ những câu chuyện, những lời hỏi thăm quen thuộc sẽ làm nó chán người ta và người ta chán nó.
    Không phải giả dối, nhưng mọi việc là thế đấy và sẽ chẳng có ai đáng trách cả. Con người ta sợ sự nhàm chán, đặc biệt là chán chính bản thân mình và họ luôn hướng đến cái mới là lẽ đương nhiên.
    Hãy giúp nhau cùng khám phá ra những cái mới trong những điều cũ. Đó là điều mấu chốt.
    Có nên tự trách mình đã để mọi việc đi quá xa như thế không? Để rồi chính mình lại mệt mỏi và lại tự dằn vặt bản thân, lại nghi ngờ rồi chua xót.
    Tự tin lên bạn nhé! Hai con người rồi vẫn chỉ là một, bạn hãy đưa nó về với nhau, hãy làm mới mình bằng những câu chuyện của người đến sau. Hãy kể một câu chuyện cổ tích về sự tình cờ và sự tế nhị của nàng công chúa.. với một happy ending
    ------------------------
    Lady in red [/size=4]
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! mới vô đây đã thấy mấy "bà" rên rỉ rùi, chán wá ! Tui out đây.
    Ai biểu yêu rùi than khóc. Xuân Diệu chả từng nói : Yêu là chết trong lòng một ít là gì.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON ĐƯỜNG
    Những con đường đi mãi vẫn giống nhau
    Cũng như hàng cây xanh, những khúc quanh, ngã rẽ
    Những con đường giống nhau quá thể
    Lạc rồi có tìm được lối về không???...
    Tôi đã từng đi trên những con đường như vậy
    Trời rất xanh, nắng gắt trên đầu
    Hết lá đổ lại đến ngày lá mọc
    Cơn gió cồn cào thổi giữa tim đau...
    Mọi người bảo cơn mưa mùa đông khác cơn mưa mùa hạ
    Ngôi sao mùa thu khác ngôi sao đông tàn
    Bốn mùa quẩn quanh trăng tàn lại mọc
    Tôi - cảm nhận mùa - bằng tim đập xốn xang....
    Những con đường chẳng còn biết thời gian
    Đếm sao hết người qua - dấu giày năm tháng
    Nên nằm lặng yên
    thản nhiên quên lãng
    Nên người người bảo chúng giống nhau...
    Có phải những con đường ngày càng giống nhau???
    (Nên anh đi tìm lối rẽ mới cho mình???)
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    ... Chẳng thể nào ép được trái tim mình đâu anh
    Người ta thương nhau vì duyên vì kiếp
    Người ta yêu nhau vì ai cũng biết
    Phải đi tìm "một nửa" ở nơi đâu
    Anh chẳng thể nào thấy được trong mắt sâu
    Dịu dàng em, đam mê em như màu lửa
    Dẫu tình yêu có vẹn tròn hay dang dở
    Em mãi còn yêu...
    Anh xa em. Anh đã khác đi nhiều
    Em cũng không còn là mình thủa ấy
    Anh và em. Chúng ta đều biết vậy!
    Sao vẫn xót lòng khi ánh mắt gặp trao
    Chẳng thể nào...
    Quên được tất cả đâu anh!
    Winter_Sonata
  10. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ăn ơi nếu mộng không thành thì thôi
    Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời !

Chia sẻ trang này