1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai bây giờ là vậy sao?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Grey_may, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bé gì đó tạo topic nhầm chỗ rồi thì phải, 7X chỉ có ĐÀN ÔNG chứ làm gì có CON TRAI, mà dĩ nhiên ĐÀN ÔNG khác CON TRAI nhiều, những lời có cánh chỉ là chuyện vặt nhưng đúng là ĐÀN ÔNG thường dành những lời đó cho những cô gái họ không yêu thương thật lòng.
    Các cô các chú cố gắng khai thông đầu óc cho bé gái này nhé, cũng may mà vào đúng chỗ.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  2. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh Truong Du hay nói những lời có cánh nhất. Bằng chứng là anh rất nổi danh bên Tâm sự, chị emgái chúng mình đề phòng nha.
    Yêu mà không biết không biết nói những lời có cánh thì không biết yêu rồi.
    Nếu không lấy gì để biện hộ cho hành động các chị 7x yêu các anh người nước ngoài, xanh đỏ tím vàng trắng đen... là vì lý do nào khác..
    Hay yêu mấy anh què mù câm điếc..................
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Grey_may thơ hay thật đấy ... Câu chuyện của Grey_may cũng thật là dễ hiểu .. lúc trước "chàng" và "nàng" phải đối mặt với tất cả, cái xấu cái đẹp, cái lãng mạn và cái khô khan của nhau .. còn bây giờ thì giữa "chàng" và "nàng" chỉ là một khoảng không gian mơ hồ thông qua các đường giây cáp, giữa "chàng" và "nàng" chỉ là những nhịp đập rung động của con tim 5, 10 phút mỗi ngày. Đối diện với một người không biết mặt, đôi khi cũng giống như đang tâm sự với chính bản thân mình .. vì thế mà con người ta dễ cở mở hơn.
    Anh vẫn là anh của bao năm về trước
    Khi dữ dội vô cùng
    Lúc nhẹ nhàng dịu êm
    Cũng như vầng trăng em thường ngắm mỗi đêm
    Khi tròn khi khuyết
    Có bản nhạc nào không bao giờ hết
    Và rồi một vài giây lặng thinh
    Chờ khúc hát tiếp theo
    Anh cũng chẳng khác xưa
    Vẫn một trái tim yêu
    Từng nhịp thở đập vào hồn bối rối
    Có khác chi chỉ là những phút hờn dỗi
    Ta không còn ở bên nhau
    Những lúc anh đau
    Làm sao em thấy được
    Dăm ba lá thư, đôi lời hẹn ước
    Nào có khó chi đâu ...
    Anh vẫn là anh của thủa nào
    Khi vui bên em
    Lúc buồn dấu mặt ...
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    èo, cái này bác thật thà với bác thì còn được, sao bác lại vơ hết cả nút thế.. Đúng là dạo này bác bị cầm tù nhiều nên lẫn thẫn.

    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  5. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Giá mà em đủ can đảm để nói những lời này với anh:
    Phố xưa đã cũ anh đừng đến
    Kỉ niệm giờ loang lổ màu rêu
    Con đuờng chẳng nhớ về ai nữa
    Lá vàng rơi lặng lẽ thêm nhiều
    Chuyện xưa đã cũ anh đừng nhắc
    Trời vẫn xanh nhưng chẳng mơ màng
    Em không phải em của thời muời bảy
    Lòng bao dung cho những chuyến đi hoang
    Thôi thì hãy xem như kỉ niệm
    Ngày trôi qua không trở lại bao giờ
    Anh hãy tiếp những ngả đuờng anh đến
    Em thì về gom kí ức vào tim...
    (Phan Thuý Thảo)
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đi sau,suốt đời đi tìm mộng
    Mộng xa vời,như lá diêu bông
    Em ơi em,đừng vội lấy chồng
    Chờ ta nhé,trăm năm rồi cũng gặp
    Gặp xong rồi thì đổ vỏ à,đi tìm lá bàng cho nó nhanh ,ở Hà nội nhièu phố có lá bàng lắm,lá bàng to dễ nhìn thấy
    -------------------------------------------
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Grey_may ơi, hãy khóc, nếu có thế, hãy cười, nếu có thể. Hãy gặp tôi, nếu có thể.
    Crying in the rain
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    8-3 đã qua được hai ngày có nghĩa là EM đã không viết thư cho anh hai mươi ngày chẵn rồi. Năm ngày đầu tiên im lặng em đã không dám mở mail. Em sợ đọc những yêu thương anh gửi cho EM để rồi lại ghen với chính em, em sợ EM lại mủi lòng với những cảm xúc của anh để rồi lại huy động trí tưởng tượng của mình viết lại cho anh. Em thật sự rất sợ!
    Ngày thứ 6 thì lý trí đã không thắng nổi trái tim. Hình như em cũng thèm được đọc những lời mà lâu lắm rồi em không được nghe từ anh. Em mở hộp thư và tròn mắt nhìn! Không phải là 6 thư như ngày xưa mà là 11cái! Anh đã lo lắng về sự im lặng của EM. Em đã khóc và cố nghĩ rằng anh đang lo cho chính em chứ không phải cho EM, rồi lại khóc to hơn vì sự thật là anh chỉ nghĩ đến EM, chỉ có EM mà thôi! Em cứ sống mãi thế này ư? và anh nữa, bao giờ thì hết dối lừa đây???
    14 ngày trôi qua, cả ngày 8-3 em cũng không một lần mở lại hộp thư của mình. Em không muốn làm đồng minh của anh để lừa dối chính mình nữa nhưng nói sự thật với anh, em chưa tưởng tượng được hậu quả của nó. Em hèn nhát quá phải không ?
  9. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi xa- xa tít mù khơi
    Lời hứa cũ đung đưa theo gió
    Em ngược xuôi giữa trời bão nỗiI
    Thấy lòng mình hiu hắt những ước mơ
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Chị Grey lại tự làm khổ mình rồi. Nếu tất cả đàn ông đều như thế thì chắc chính chị cũng chẳng cần hỏi lại lần nữa nữa. Ôi biết nói thế nào nhỉ tại sao không nhìn thẳng vào sự thật. Những lời nói trên mạng đôi khi cũng đừng bận tâm quá. Chúc chị sớm tự tin trở lại và mạnh mẽ

Chia sẻ trang này