1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai Bay gio Nghi Gi Ve Trinh Tiet

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bediudang, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Thế quái nào tôi thấy mấy em gái rất vô tư mà mấy ông nghe chuối thế?
    Trinh làm cái quái gì,đi lại mất tự nhiên chạy nhẩy không thoải mái.
    Mai kia về làm vợ mất trinh rồi chẳng nhẽ đuổi khỏi nhà hả?
    Tôi khuyên mấy anh nên chọn cô nào giỏi giỏi chút mai kia đỡ chán,mấy cô còn trinh khó đào tạo lắm!
    Còn mấy cô cứ giữ đi!đằng nào chẳng mất một lần.Mất cho xứng đáng cũng tốt chứ.Cứ cho người yêu đi **** về nhà ăn bệnh càng đồng cảm chứ sao!
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , nghe pác nói mà em kinh hồn quá. pác nói vậy thì sao pác không lấy 1 cô **** về để nó phục vụ. **** nhiều kinh nghiệm, sẽ làm cho pác thoả mãn. .
    Mặc dù cách nghĩ của pác rất tốt nhưng........... thoáng quá khiến em ............. hết hồn
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , nghe pác nói mà em kinh hồn quá. pác nói vậy thì sao pác không lấy 1 cô **** về để nó phục vụ. **** nhiều kinh nghiệm, sẽ làm cho pác thoả mãn. .
    Mặc dù cách nghĩ của pác rất tốt nhưng........... thoáng quá khiến em ............. hết hồn
  4. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng hiểu các anh chị nghĩ gì chứ em nhớ hồi đọc Anh Hùng Xạ Điêu đến đoạn Tiểu Long Nữ bị đập hộp em chán hẳn mãi gần 1 tháng sau vì tò mò quá mới đọc tiếp được. Đấy, quan điểm của em đấy ạ !
    Vợ bạn là vợ mình mà vợ minh là vợ mình !
  5. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng hiểu các anh chị nghĩ gì chứ em nhớ hồi đọc Anh Hùng Xạ Điêu đến đoạn Tiểu Long Nữ bị đập hộp em chán hẳn mãi gần 1 tháng sau vì tò mò quá mới đọc tiếp được. Đấy, quan điểm của em đấy ạ !
    Vợ bạn là vợ mình mà vợ minh là vợ mình !
  6. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi đơn giản quá, đêm tân hôn thì cho nó "cuốn theo chiều gió" chứ sao.
    Quan điểm của em là cứ phải giữ cho đến đêm tân hôn, anh nào yêu em mà tòm tèm trước là em phăng teo luôn.
  7. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi đơn giản quá, đêm tân hôn thì cho nó "cuốn theo chiều gió" chứ sao.
    Quan điểm của em là cứ phải giữ cho đến đêm tân hôn, anh nào yêu em mà tòm tèm trước là em phăng teo luôn.
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết tớ nghĩ ám chỉ trọng yếu là đức hạnh của người con gái, ********** thì chẳng làm nên đức hạnh và cũng chẳng nói lên đức hạnh.
    Cưới một người chỉ nghỉ về tình cảm, đạo đức, hợp nhãn ... chẳng cần chút mảy may đề cập đến cái ********** vô nghĩa đó làm gì. Một cô gái đức hạnh, tri thức họ sẽ biết họ nên thế nào, chẳng cần anh nào đánh giá dùm cho cái chưyện về ********** vô bổ đó.
    Tớ chẳng bao giờ đòi hỏi anh chồng tớ fải "trong trắng" trước khi cưới tớ, thì anh ấy cũng không việc gì fải xét hỏi một cách ấu trĩ về nó. Quan trọng là cái cách bạn cho "nó" như thế nào, mất nó như thế nào kìa mới đáng phê phán. Chẳng lẽ mấy anh trai cho đi một cách vô tội vạ, không thương tiếc ở bên ngoài thì cho là chuyện "bình thường" àh? Còn con gái "mất" đi vài lần thì xấu xa lắm sao?
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết tớ nghĩ ám chỉ trọng yếu là đức hạnh của người con gái, ********** thì chẳng làm nên đức hạnh và cũng chẳng nói lên đức hạnh.
    Cưới một người chỉ nghỉ về tình cảm, đạo đức, hợp nhãn ... chẳng cần chút mảy may đề cập đến cái ********** vô nghĩa đó làm gì. Một cô gái đức hạnh, tri thức họ sẽ biết họ nên thế nào, chẳng cần anh nào đánh giá dùm cho cái chưyện về ********** vô bổ đó.
    Tớ chẳng bao giờ đòi hỏi anh chồng tớ fải "trong trắng" trước khi cưới tớ, thì anh ấy cũng không việc gì fải xét hỏi một cách ấu trĩ về nó. Quan trọng là cái cách bạn cho "nó" như thế nào, mất nó như thế nào kìa mới đáng phê phán. Chẳng lẽ mấy anh trai cho đi một cách vô tội vạ, không thương tiếc ở bên ngoài thì cho là chuyện "bình thường" àh? Còn con gái "mất" đi vài lần thì xấu xa lắm sao?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bác này Tây fết nhở
    Đá đc biết là bọn tây nó chả thích QH với con gái còn trinh lắm

Chia sẻ trang này