1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai Bay gio Nghi Gi Ve Trinh Tiet

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bediudang, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc được mấy dòng này thấy sợ quá. May mà nhiều người không nghĩ như bác chứ không thì... khổ thân con gái quá. Thế không hiểu "bữa tiệc" của bác sau khi tàn rồi thì người "rửa bát" sẽ nghĩ gì đây? Quanh di quẩn lại vẫn là một chữ "ích kỉ". Không hiểu mọi người nghĩ thế nào, còn em quan niệm chuyện trinh tiết có quan trọng thật, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là người con gái đó giờ ở bên mình và toàn tâm toàn ý với mình.
    Mà nói gì thì nói, nếu yêu thực sự thì cũng không để ý nhiều đâu ạ hoặc ít nhất tỏ ra không để ý nhiều để tôn trọng người ta và vì hơn ai hết con gái mới là người dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều nhất.
    Em nghĩ thế đấy ạ.
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    It is worth trying for & must be taken. Giữ được thì cứ nên giữ, mất thì dễ gặp phiền hơn
  3. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    It is worth trying for & must be taken. Giữ được thì cứ nên giữ, mất thì dễ gặp phiền hơn
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đùa các bác buồn cười thật...Cứ bàn về vấn đề trinh tiết mà quên mất một chân lý...
    Đàn ông con trai là một động vật cao cấp đầy tính ích kỉ...Nên lúc nào cũng muốn độc chiếm tất cả những thứ có giá trị như người yêu chẳng hạn...Mà các anh tính toán kĩ...Mỗi độc chiếm được cái fần gọi là "trinh tiết" thì mới thể hiện rõ ràng cái khả năng đàn ông của mình...Thế nên nếu hỏi 10 anh thì 9 anh thích gái còn trinh...Còn một anh còn lại thì chưa sờ vào gái bao giờ nên tim đập chân run ko trả lời được...
    Còn hay mất thì tuỳ vào tình cảm của hai người và mối quan hệ của họ để fán xét thôi...Ko ai có thể lập lên một định lý chung giải quyết mấy vấn đề này được...
    Mấy bác theo fe anti thì to mồm thế thôi chứ cũng sẵn lòng vị tha ko thiếu..
    Mấy bác theo fe pro thì có khi khẩu fật tâm xà...
    Tóm lại mấy vấn đề này chỉ có khi lâm trận giáp địch thì mới quyết định được...Bàn ở đây chỉ có sướng miệng mà thôi..
  5. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đùa các bác buồn cười thật...Cứ bàn về vấn đề trinh tiết mà quên mất một chân lý...
    Đàn ông con trai là một động vật cao cấp đầy tính ích kỉ...Nên lúc nào cũng muốn độc chiếm tất cả những thứ có giá trị như người yêu chẳng hạn...Mà các anh tính toán kĩ...Mỗi độc chiếm được cái fần gọi là "trinh tiết" thì mới thể hiện rõ ràng cái khả năng đàn ông của mình...Thế nên nếu hỏi 10 anh thì 9 anh thích gái còn trinh...Còn một anh còn lại thì chưa sờ vào gái bao giờ nên tim đập chân run ko trả lời được...
    Còn hay mất thì tuỳ vào tình cảm của hai người và mối quan hệ của họ để fán xét thôi...Ko ai có thể lập lên một định lý chung giải quyết mấy vấn đề này được...
    Mấy bác theo fe anti thì to mồm thế thôi chứ cũng sẵn lòng vị tha ko thiếu..
    Mấy bác theo fe pro thì có khi khẩu fật tâm xà...
    Tóm lại mấy vấn đề này chỉ có khi lâm trận giáp địch thì mới quyết định được...Bàn ở đây chỉ có sướng miệng mà thôi..
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    O*********, thế Đá hỏi đằng ấy nhé.......đằng ấy thử xem trong box này có bao nhiêu chủ đề tương tự thế này. Các chủ đề khác thì chỉ đọc để biết, còn vẫn đề nào tớ tham gia đc thì tham gia, thế thui mừ . Ặc ac ac, sao mà còn có cả _fe Đá a? Fe của Đá chán rồi, hì, còn mỗi mình Đá lang thang nơi đây thui, các anh chị ấy chán đi "giáo dục " rồi.........Thật!............vấn đề này xem ra vẫn con nan giải lắm, các bác Zai thì vẫn cô hủ , lạc hậu. Các bác gái lại muốn đứng lên , mong con trai nhìn nhận khác đi, thoáng hơn , tân tiên hơn.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    O*********, thế Đá hỏi đằng ấy nhé.......đằng ấy thử xem trong box này có bao nhiêu chủ đề tương tự thế này. Các chủ đề khác thì chỉ đọc để biết, còn vẫn đề nào tớ tham gia đc thì tham gia, thế thui mừ . Ặc ac ac, sao mà còn có cả _fe Đá a? Fe của Đá chán rồi, hì, còn mỗi mình Đá lang thang nơi đây thui, các anh chị ấy chán đi "giáo dục " rồi.........Thật!............vấn đề này xem ra vẫn con nan giải lắm, các bác Zai thì vẫn cô hủ , lạc hậu. Các bác gái lại muốn đứng lên , mong con trai nhìn nhận khác đi, thoáng hơn , tân tiên hơn.
  8. papy

    papy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hic đọc mấy bài của mấy bác zai viết tôi có cảm giác các bác coi phụ nữ như 1 mặt hàng hay 1 đồ vật gì đó mà các bác phải " rửa chén" hay đi "đổ vỏ " ...xin lỗi chứ tôi thấy thế là quá chuối ...đánh giá người mình yêu như cái giẻ lau nhà ấy à ...
    [r37)
    Tôi nghĩ thế này mỗi người có 1 quan điểm khác nhau nhưng ko thể chỉ vì cái đấy mà đánh giá không ra gì về 1 con người ...
  9. papy

    papy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hic đọc mấy bài của mấy bác zai viết tôi có cảm giác các bác coi phụ nữ như 1 mặt hàng hay 1 đồ vật gì đó mà các bác phải " rửa chén" hay đi "đổ vỏ " ...xin lỗi chứ tôi thấy thế là quá chuối ...đánh giá người mình yêu như cái giẻ lau nhà ấy à ...
    [r37)
    Tôi nghĩ thế này mỗi người có 1 quan điểm khác nhau nhưng ko thể chỉ vì cái đấy mà đánh giá không ra gì về 1 con người ...
  10. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị Đá là một người có vẻ rất quan tâm đến những chủ đề kiểu như thế này. Hồi trước cũng xem 1 chủ đề đại loại kiểu như vấn đề QHTD trước hôn nhân ấy, chị Đá đứng về phe PK, hô hào, phản kháng rất dữ dội. Thế mà mấy hôm trước tình cờ vào 1 chủ đề khác, chị Đá lại nói về QHTD rất chi là sành sỏi (cứ như dân chuyên nghiệp). Nói chung là Đá chẳng có phe nào cả, đơn giản là cứ mỗi bên 1 tí.
    Con trai ai chẳng muốn vợ ngoan, người yêu tốt. Mà con người ai chẳng muốn thứ của mình thì mãi là của mình và nếu có thứ gì phải dùng lại thì cũng thấy ngại đúng không. Con gái mà lẳng lơ thì cũng giống như cái nhà vệ sinh công cộng, bẩn lắm, ai vào thì vào, ai ra thì ra, ai trả tiền thì trả, ai không thì thôi...
    Chẳng có thằng đàn ông con trai nào tử tế mà thích con gái đã từng với người khác đâu (thậm chí là nhiều người) nhưng cũng có người chấp nhận (dĩ nhiên là có thể lúc điên tiết sẽ lôi ra mà chửi rồi).
    Xét cho cùng thì con người rất phức tạp, quan niệm, suy nghĩ, lối sống lại càng phức tạp hơn. Mỗi người nên tìm cho mình 1 quan điểm rồi cứ theo quan điểm đấy mà tiến.
    Thử nghĩ xem nếu chuyện QHTD nó không bị đánh giá thái quá thì người ta cũng tự nhiên hơn khi nói về nó, khi đó con em chúng ta cũng được giáo dục đầy đủ và những ai mong muốn có vợ vẫn còn nguyên thì cũng biết đường mà liệu.

Chia sẻ trang này