1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI BAY GIO SAO....THAM THE????(CHU DE DANH RIENG CHO CON GAI)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Dang_Thanh_Van_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TÔI HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI Ý KIẾN CỦA BẠN
    À CHO TỚ BỔ SUNG VỚI : CON TRAI KHÔNG CHỈ THAM VỀ BẠN GÁI ĐÂU NHÉ . CÒN THAM TIỀN, THAM ĂN, THAM UỐNG.MA F LẠIN CÒN LUOI LAM NUA.
    THAT DANG XAU HO NHI!TextText
    Hoa`i
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đặng Thanh Vân a`! không phải do cái vụ cứ có "bóng hồng đi qua thì la cac chang lai nhon nhao ca len, ko chiu ngoi yen, cho du em do co nhu the nao di chang nua" nên bạn nói là con trai thảm hay không??? Sao không tự hỏi là vườn hồng nhà mình sao lại không ai ngó ngàng đến rồi hãy trách mắng con trai chứ, không phải là vườn hồng nhà mình không đẹp không ngát hương sao???Nhất cự ly nhì tốc độ. Cự ly thì có rồi còn tốc độ thì còn tuỳ mỗi người, nếu có hương thơm thì các anh đâu có vượt rào trèo tường ra ngoài làm gì cho mệt, nhỡ lại ngã một cái không phải là khổ lắm sao, Cỏ đồng ta mà xanh mướt rồi thì Trâu đâu phải đi ăn đồng xa làm gì. TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương

Chia sẻ trang này