1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

    em muốn giữ gìn mình trong sạch đến khi lấy vợ , nhưng em thấy khó quá , đã mấy năm nay em cố gắng kiềm chế vì mục tiêu của em là đẹp cho gái nó thèm thôi nhưng giờ thấy ngày càng khó ,thỉnnh thoảng cứ vô tình rơi vào những tình cảnh rất khó xử , thỉnh thoảng đi chơi với bạn có một số bạn gái rất xinh đẹp và thoải mái , nhiều khi chơi vui wá một số bạn có vẻ bóng gió muốn chuyện đấy với em , hix em hiểu và cố tình không hiểu nên thỉnh thoảng bị nghĩ là kiêu , thực ra em cũng thích lắm nhưng em muốn lần đầu là với vợ của em ,nói như đùa nhưng nói thật em rất hay bị con gái chủ động ,truớc đây với mấy cô người người yêu cũ cũng thế em đã rất kiềm chế dù người yêu cũ của em rất muốn , em đã rất khổ sở vì em yêu bạn nào thì cũng được may mắn là vớ phải bạn xinh, hix giờ em rất khó xử vì em mới quen 1 bạn mới , bạn ý rất đẹp, cao kém em chỉ khoảng 5 cm tức là tầm 1 m 70 mặt mũi thì cực đẹp thanh thoát ,dáng người thon thả,vòng nào ra vòng đấy đặc biệt là vòng 1 và vòng 3 ,nói chung là nhìn bạn ý em chỉ muốn vồ lấy ăn tươi nuốt sống và em càng khổ sở hơn khi nhiều lúc bạn ý cứ cố tình làm.... 1số chuyện cho em khổ sở hơn, em thực sự rất muốn...nhưng em vẫn muốn giữ gìn ..sự trong sạch bản thân cho đến khi lấy vợ , em phải làm sao để kiềm chế và từ chối tế nhị nếu bạn í đề nghị , em là một đứa con trai vui tính , thích nghịch ngợm và vui vẻ với bạn bè nên nếu nói là tránh đi chơi thì wá khó , hoặc nếu bác nào bảo em làm cái gì tổn hại đến bản thân cũng không được vì em phải dành cho vợ em.Hãy giúp em , em đang khổ lắm ...tối nay em có hẹn đi chơi với bạn đấy , hi vọng là vẫn còn nguyên vẹn khi trở về , mong các bác cho em lời khuyên thật nhanh .cảm ơn các bác
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    tốt hơn hết báclấy quách cô đó làm vợ, thế là khỏi mất công suy nghĩ lăn tăn
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    tốt hơn hết báclấy quách cô đó làm vợ, thế là khỏi mất công suy nghĩ lăn tăn
  4. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Tốt nhất là từ chối, nếu cô ấy không phải là đối tượng làm vợ của bác. Nếu không chắc chắn không có sự cảm thông cho lần đầu của bác đâu. Thất vọng là gần như chắc chắn. Dĩ nhiên cái thất vọng đó sẽ dẫn đến nhiều điều không hay tí nào...
  5. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Tốt nhất là từ chối, nếu cô ấy không phải là đối tượng làm vợ của bác. Nếu không chắc chắn không có sự cảm thông cho lần đầu của bác đâu. Thất vọng là gần như chắc chắn. Dĩ nhiên cái thất vọng đó sẽ dẫn đến nhiều điều không hay tí nào...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác mờ vờ cờ này khuyên người ta ác quá, chỉ vì mấy ham muốn ấy mà dính với nó cả đời thì có đáng không ạ
    Kekkekeđọc chuyện của bác kia mà tớ bùn cười quá Tớ mà là cậu là tớ chiến ngay, vừa xinh , vừa dễ tính thì chiến đấu luôn, tội quái gì mà fải lăn tăn thế. Miễn là phòng ngừa cho tốt, không khéo lại dính thai , nó gông cổ bắt cưới là mệt lắm, có khi nó lừa mình trong giây lát ý chứ
    còn bi h khuyên bác thì em cũng thấy khó, vì bản thân fần " con" trong con người bác cũng lớn rồi . Còn chút suy nghĩ nhưng có vẻ là không thắng nổi fần ham muốn kia đâu .
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác mờ vờ cờ này khuyên người ta ác quá, chỉ vì mấy ham muốn ấy mà dính với nó cả đời thì có đáng không ạ
    Kekkekeđọc chuyện của bác kia mà tớ bùn cười quá Tớ mà là cậu là tớ chiến ngay, vừa xinh , vừa dễ tính thì chiến đấu luôn, tội quái gì mà fải lăn tăn thế. Miễn là phòng ngừa cho tốt, không khéo lại dính thai , nó gông cổ bắt cưới là mệt lắm, có khi nó lừa mình trong giây lát ý chứ
    còn bi h khuyên bác thì em cũng thấy khó, vì bản thân fần " con" trong con người bác cũng lớn rồi . Còn chút suy nghĩ nhưng có vẻ là không thắng nổi fần ham muốn kia đâu .
  8. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cứ tưởng MJnicklove là con gái còn mấy cô kia là con trai ấy chứ .
    Chả biết bác giữ gìn cái chi ? con trai có gì đâu mà giữ với chả gìn , bác đừng bảo với mình là bác chưa từng tự ... ấy ấy nhé .
    Đọc bài của bác mà tớ cứ tức vật vã .
  9. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cứ tưởng MJnicklove là con gái còn mấy cô kia là con trai ấy chứ .
    Chả biết bác giữ gìn cái chi ? con trai có gì đâu mà giữ với chả gìn , bác đừng bảo với mình là bác chưa từng tự ... ấy ấy nhé .
    Đọc bài của bác mà tớ cứ tức vật vã .
  10. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ông bạn nên đi lên núi tu hành đi ...
    à quên , trước khi đi nhớ để lại YM và số ĐT của em kia nhé ...

Chia sẻ trang này