1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_lonely

    Michael_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hehhe , khổ thân các bác ,em đâu có ý làm các bác khó chịu , vì lý dó để cho em vô tư như ông sư ăn thịt chó cùng bạn bè đi mó máy khắp nơi ,kính mong các bác đừng thừa hơi , bác nào thích ngứa thích ghét gì thì để trong lòng nhé...hơi đâu mà than thở cho mệt , chấp cái loại như em làm gì .hoăc quý em có mún góp í thì PM mí em nhé ,hehhe , còn cái PM em send cho bác đá nó là chuyện riêng tư không liên quan đến chủ đề nên em PM , Hihi , hôm qua mình cũng paste 1 cái thư riêng ra box xong nghĩ lại thế nào lại nhờ bác netwalker xoá ngay , cái gì riêng tư thì không nên chưng ra room .
  2. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trời, khi tôi học đại học năm nhất, cũng có một cô phải nói là không thua kém cô bạn gái của Mjnicklove rủ tôi vào phòng, nói tôi gối đầu lên đùi cô ấy để cô ta day huyệt thái dương cho tôi( tôi kêu ca bị nhức đầu) trong khi áo của cô ta dần dần tháo đến 4 chiếc cúc, mà vòng 1 của cô ta thì tuyệt đỉnh, trên cả hoa hậu.Thế mà tôi không làm gì cả. Sau chuyện đó, cô ta dần dần chấm dứt quan hệ bạn bè với tôi. Bây giờ là sau 11 năm rồi, nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy nuốt nước bọt ừng ực, gặm móng tay liên tục, nghĩ thấy sao hồi đó mình Lý Cà Tẩm đến thế. Tôi hy vọng bạn sau này không gặm móng tay như tôi và nuốt nước bọt ừng ực nữa. Nói thật con người không nên khiên cưỡng và tuyệt đối hoá quá, cái gì tự nhiên cứ để nó phát triển một cách tự nhiên, cần nhất an toàn ******** để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra thôi.
  3. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trời, khi tôi học đại học năm nhất, cũng có một cô phải nói là không thua kém cô bạn gái của Mjnicklove rủ tôi vào phòng, nói tôi gối đầu lên đùi cô ấy để cô ta day huyệt thái dương cho tôi( tôi kêu ca bị nhức đầu) trong khi áo của cô ta dần dần tháo đến 4 chiếc cúc, mà vòng 1 của cô ta thì tuyệt đỉnh, trên cả hoa hậu.Thế mà tôi không làm gì cả. Sau chuyện đó, cô ta dần dần chấm dứt quan hệ bạn bè với tôi. Bây giờ là sau 11 năm rồi, nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy nuốt nước bọt ừng ực, gặm móng tay liên tục, nghĩ thấy sao hồi đó mình Lý Cà Tẩm đến thế. Tôi hy vọng bạn sau này không gặm móng tay như tôi và nuốt nước bọt ừng ực nữa. Nói thật con người không nên khiên cưỡng và tuyệt đối hoá quá, cái gì tự nhiên cứ để nó phát triển một cách tự nhiên, cần nhất an toàn ******** để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra thôi.
  4. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là lấy vợ wách cho rồi, khỏi suy nghĩ cho mất công.
  5. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là lấy vợ wách cho rồi, khỏi suy nghĩ cho mất công.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh thì cũng đôi lần bị dụ,hồi đó định nhắm mắt làm liều nhưng may mắn là chưa.Con gái con lứa gì mà đã ko biết bơi mà cứ đòi ra xa,rồi ôm chặt lấy mình,cứ dí hàng vào người,bố tổ,lại còn có lần cả lớp đi cắm trại,dải chiếu ra nằm hóng mát mà cứ sán vô nằm cạnh anh,đùi thì gác hẳn lên chân anh,chẹp mấy lần định nhắm mắt làm liều nhưng hồi đấy mình dát gái quá nên ko dám mặc dầu cũng thích bỏ mịa di chứ,bây giờ mà có như vậy thì chết với anh ngay.
    Anh khuyên những người bị rơi vào hoàn cảnh như anh,chú MiJi là nên tránh xa cái loại đó ra nhé,đụng vào rồi khổ cả đời,đừng vì cái sung sướng trước mắt mà sau lại ân hận
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh thì cũng đôi lần bị dụ,hồi đó định nhắm mắt làm liều nhưng may mắn là chưa.Con gái con lứa gì mà đã ko biết bơi mà cứ đòi ra xa,rồi ôm chặt lấy mình,cứ dí hàng vào người,bố tổ,lại còn có lần cả lớp đi cắm trại,dải chiếu ra nằm hóng mát mà cứ sán vô nằm cạnh anh,đùi thì gác hẳn lên chân anh,chẹp mấy lần định nhắm mắt làm liều nhưng hồi đấy mình dát gái quá nên ko dám mặc dầu cũng thích bỏ mịa di chứ,bây giờ mà có như vậy thì chết với anh ngay.
    Anh khuyên những người bị rơi vào hoàn cảnh như anh,chú MiJi là nên tránh xa cái loại đó ra nhé,đụng vào rồi khổ cả đời,đừng vì cái sung sướng trước mắt mà sau lại ân hận
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.258
    Đã được thích:
    2.705
    Spam tô bíc phát. Em chưa bàn chuyện chính chủ đề, nhưng phang PM lên 4rum là ko phải dân diễn đàn chuyên nghiệp rồi. Hài quá!
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.258
    Đã được thích:
    2.705
    Spam tô bíc phát. Em chưa bàn chuyện chính chủ đề, nhưng phang PM lên 4rum là ko phải dân diễn đàn chuyên nghiệp rồi. Hài quá!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em Đá này vui tính thật,làm gì mà phải như thía
    xoá vì spam
    u?c ndungtuan s?a vo 22:23 ngy 04/01/2005

Chia sẻ trang này