1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em Đá này vui tính thật,làm gì mà phải như thía
    xoá vì spam
    u?c ndungtuan s?a vo 22:23 ngy 04/01/2005
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm tới đê, kiểu như thế, làm xong bye cũng dễ, ko cắn rứt lương tâm đâu , nói chung là ko để lại hậu quả là được
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm tới đê, kiểu như thế, làm xong bye cũng dễ, ko cắn rứt lương tâm đâu , nói chung là ko để lại hậu quả là được
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng bó tay với chú Mi này, anh cũng không hiểu chú thuộc loại đàn ông gì nữa. Nếu chú muốn tìm một tình yêu đích thực, cả hai cùng yêu nhau và giữ gìn cho nhau đến ngày kết hôn thì chú nên thôi gặp gỡ với cái con bé kia (cái loại mà mời trai như lời chú miêu tả thì ai cũng biết là loại gì rồi).
    Còn nếu chú đã xác định phong lưu một tí thì cứ tiếp tục gặp nó và thịt thôi, chán chê thì lại đi tìm một kiểu khác như thế. Cứ chơi thoải mái đi, bao giờ chán hẳn rồi thì tìm một em nào tử tế, ngoan ngoãn mà yêu rồi cưới. Anh hỏi nhỏ: thế chú đã có người yêu chưa??? Chắc là chưa rồi mới đi chơi với mấy đứa con gái dạng thế. Nếu không có bản lĩnh thì thôi, không đi chơi với nó nữa, không lại một phút quá đà nó khoá cho chết chứ. Chứ mấy em này mà rơi vào tay anh hoặc là ông TVinh thì cứ gọi là..........
    Còn nếu chú muốn giữ cho vợ thì thôi không gặp nó nữa là xong. Mà anh nói thật chỉ sợ chú giữ thế, chứ chú đã nghĩ vợ chú có giữ như thế không???
    Anh bắt đầu thích chú rồi đấy, nếu ở HN thì hôm nào đi cafê cùng nhau với ông TVinh luôn, rồi anh em bàn luận thêm nhỉ.........
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng bó tay với chú Mi này, anh cũng không hiểu chú thuộc loại đàn ông gì nữa. Nếu chú muốn tìm một tình yêu đích thực, cả hai cùng yêu nhau và giữ gìn cho nhau đến ngày kết hôn thì chú nên thôi gặp gỡ với cái con bé kia (cái loại mà mời trai như lời chú miêu tả thì ai cũng biết là loại gì rồi).
    Còn nếu chú đã xác định phong lưu một tí thì cứ tiếp tục gặp nó và thịt thôi, chán chê thì lại đi tìm một kiểu khác như thế. Cứ chơi thoải mái đi, bao giờ chán hẳn rồi thì tìm một em nào tử tế, ngoan ngoãn mà yêu rồi cưới. Anh hỏi nhỏ: thế chú đã có người yêu chưa??? Chắc là chưa rồi mới đi chơi với mấy đứa con gái dạng thế. Nếu không có bản lĩnh thì thôi, không đi chơi với nó nữa, không lại một phút quá đà nó khoá cho chết chứ. Chứ mấy em này mà rơi vào tay anh hoặc là ông TVinh thì cứ gọi là..........
    Còn nếu chú muốn giữ cho vợ thì thôi không gặp nó nữa là xong. Mà anh nói thật chỉ sợ chú giữ thế, chứ chú đã nghĩ vợ chú có giữ như thế không???
    Anh bắt đầu thích chú rồi đấy, nếu ở HN thì hôm nào đi cafê cùng nhau với ông TVinh luôn, rồi anh em bàn luận thêm nhỉ.........
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hehe , bác nói đúng đấy , tụi gì sướng con cù mù con mắt , hix có điều rút kinh nghiệm lần này lần sau em fải reg nick khác mí dám vào đây hỏi chiện thầm kín mất ..
    To Bác Win_arc , nhất định khi nào sẽ cafe mí bác ..
  7. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hehe , bác nói đúng đấy , tụi gì sướng con cù mù con mắt , hix có điều rút kinh nghiệm lần này lần sau em fải reg nick khác mí dám vào đây hỏi chiện thầm kín mất ..
    To Bác Win_arc , nhất định khi nào sẽ cafe mí bác ..
  8. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Mấy cô cứ bám chú MJN anh đoán là đang nhiễm HIV nên câu kéo các chú hám gái để trả thù đời. Tránh xa ra nhé!
  9. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Mấy cô cứ bám chú MJN anh đoán là đang nhiễm HIV nên câu kéo các chú hám gái để trả thù đời. Tránh xa ra nhé!
  10. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hehhe , vâng ạ , chả bít thế nào muh lần , đời đang đẹp hơi đâu muh rây vào mí em í bác nhờ . , Tiện thể em hỏi bác , nếu sau này đề nghị người yêu cùng mình đi thử máu thì có gì quá đáng không , tất nhiên là cả những bệnh khác như viêm gan B .... và nói tế nhị thôi , không phải vì mình nghi ngờ người ta mà muốn cả hai cùng yên tâm , như thế có quá đáng không ?

Chia sẻ trang này