1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói, em chịu thua luôn cái bác nào mở ra cái topic này. Khỉ thật... Cứ phải là em á. Chết tươi... Chắc bác nhát thì nói xừ nó ra cho xong, bày đặt giữ trong sạch đến khi lấy vợ (Câu nói ngu nhất mà lâu lắm rồi em không được nghe). Thôi bố ơi. Thật ra là bố sợ là có làm thì cũng đếk biết phải làm thế nào. Sợ nó cười cho sao anh lóng ngóng thế chứ có quái gì đâu. Nhận đi cho nó tiến bộ. Bày đặt. Bác mà thực sự đếk muốn thì chả đứa nào chài được bác, chả phải lên đây hỏi vớ hỏi vẩn. Có những con ngon lành cởi đồ nhảy lên giường em, em ko thích còn đá đít đuổi ra ấy chứ. Làm gì mà bày vẽ hỏi han này nọ. Thôi, nhát thì nhận xừ nó ra. Con trai kém tắm....
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đúng, cái anh "chân thành" (CS) này chỉ đc cái nói đúng!!!
    Rất là đúng là đằng khác.
    Thấy cái Topic này lập nên từ lâu rồi, nhưng cũng chả thèm vào. Hôm nay mới thèm vào đây ngồi đọc từ đầu đến cuối.
    Em là em xin thưa với các anh các chị còn "Xịn" đây này, em là kẻ đi rụ trai đây này. Có gì cứ hỏi thẳng em, em xin trả lời hết nhé !
    Em là em thấy rất nhiều bạn nam, thậm chí có bạn còn là người quen biết nhau, theo quan điểm : "ông già nói gì cũng đúng ấy !!!" nhất quyết giữ gìn cho đến ngày lên giường với vợ cơ... Sau một hai tháng, chắc nghe bạn bè hoặc tham gia vào cái box GDGT này, đâm ra mắc bệnh hay sao ấy, bắt đầu biết nói về ***, thậm chí nói nhiều là khác..... Em cũng chỉ thật thà mà nói với nó rằng; nếu chưa dính thì đừng có mà dính vào... Áp lực nhiều lắm, kể cả với con trai, cho đến ngày nào đi làm, đủ lớn rồi hãng chơi.... Được một tháng sau đã nghe kể chiến tích rồi.... Và thêm vào đó là một cái kết cục nghe cũng có vẻ có hậu. Là trót yêu cô ấy mất rồi !!! Nhưng liệu cặp kia có thể tiến xa đc không nhỉ ???? Em chưa dám kể tiếp nữa àh............
    Tóm lại là chẳng thằng con trai nào kìm chế được cả đâu. Ngay cả mấy thằng bạn thân nhiều lúc thấy chúng nó nhìn con gái như ăn tươi nuốt sống ấy.....
    Chưa kể đến chuyện cái thằng bị em dụ dỗ đây nhé... "ko biết đêm nay có xảy ra chuyện gì không nhỉ?". Sau rồi lại lâm vào tình trạng.... gọi là gì nhỉ? ...."Bản năng của đàn ông chân chính" các anh các chị àh, ..... "Không thể bỏ mặc cô ấy được !!! "...... Từ Tiếp nữa cho từ A---> Z nhé các anh chị... Được vài lần cho sướng cái đời, rồi lại quay sang cái bài; "Nhỡ mọi người biết thì mang tiếng chết !!!!"........ Chơi cho sướng rồi chỉ biết quất ngựa mà biến mất để mặc con cái nhà người ta khổ sở vì hụt hẫng. Đúng không các anh các chị nhỉ?Xong là tiếp như thế nào nhỉ? Con cái nhà người ta nghiện rồi, thì làm sao mà bỏ dở giữa chừng đc, tiếp tục chứ sao...... Ôi, thậm chí còn điên cuồng hơn xưa nữa kia. Thế mới máu chứ !!!
    Không hiểu là lúc máu thế đến khi về nhà có nghĩ ngợi gì nữa không chứ em là em thấy, đc khoảng dăm lần là lại cái bài cũ.... Vỏ quýt dày làm sao mà thoát khỏi móng tay nhọn được. Đàn ông con trai thì làm sao mà chạy thoát khỏi những cảm giác mới lạ được. Đúng không các anh nhỉ??? Được cái em gái nó học bài nhanh lắm, nên là tiếp tục trò chơi cho đến khi em nó chán thì mới thôi đấy thôi, các anh mà trong trường hợp trên, chắc bỏ giữa chừng cũng tiếc nhỉ ???

    Còn một câu chuyện nữa, lần sau em kể hầu các anh các chị vậy...
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đúng, cái anh "chân thành" (CS) này chỉ đc cái nói đúng!!!
    Rất là đúng là đằng khác.
    Thấy cái Topic này lập nên từ lâu rồi, nhưng cũng chả thèm vào. Hôm nay mới thèm vào đây ngồi đọc từ đầu đến cuối.
    Em là em xin thưa với các anh các chị còn "Xịn" đây này, em là kẻ đi rụ trai đây này. Có gì cứ hỏi thẳng em, em xin trả lời hết nhé !
    Em là em thấy rất nhiều bạn nam, thậm chí có bạn còn là người quen biết nhau, theo quan điểm : "ông già nói gì cũng đúng ấy !!!" nhất quyết giữ gìn cho đến ngày lên giường với vợ cơ... Sau một hai tháng, chắc nghe bạn bè hoặc tham gia vào cái box GDGT này, đâm ra mắc bệnh hay sao ấy, bắt đầu biết nói về ***, thậm chí nói nhiều là khác..... Em cũng chỉ thật thà mà nói với nó rằng; nếu chưa dính thì đừng có mà dính vào... Áp lực nhiều lắm, kể cả với con trai, cho đến ngày nào đi làm, đủ lớn rồi hãng chơi.... Được một tháng sau đã nghe kể chiến tích rồi.... Và thêm vào đó là một cái kết cục nghe cũng có vẻ có hậu. Là trót yêu cô ấy mất rồi !!! Nhưng liệu cặp kia có thể tiến xa đc không nhỉ ???? Em chưa dám kể tiếp nữa àh............
    Tóm lại là chẳng thằng con trai nào kìm chế được cả đâu. Ngay cả mấy thằng bạn thân nhiều lúc thấy chúng nó nhìn con gái như ăn tươi nuốt sống ấy.....
    Chưa kể đến chuyện cái thằng bị em dụ dỗ đây nhé... "ko biết đêm nay có xảy ra chuyện gì không nhỉ?". Sau rồi lại lâm vào tình trạng.... gọi là gì nhỉ? ...."Bản năng của đàn ông chân chính" các anh các chị àh, ..... "Không thể bỏ mặc cô ấy được !!! "...... Từ Tiếp nữa cho từ A---> Z nhé các anh chị... Được vài lần cho sướng cái đời, rồi lại quay sang cái bài; "Nhỡ mọi người biết thì mang tiếng chết !!!!"........ Chơi cho sướng rồi chỉ biết quất ngựa mà biến mất để mặc con cái nhà người ta khổ sở vì hụt hẫng. Đúng không các anh các chị nhỉ?Xong là tiếp như thế nào nhỉ? Con cái nhà người ta nghiện rồi, thì làm sao mà bỏ dở giữa chừng đc, tiếp tục chứ sao...... Ôi, thậm chí còn điên cuồng hơn xưa nữa kia. Thế mới máu chứ !!!
    Không hiểu là lúc máu thế đến khi về nhà có nghĩ ngợi gì nữa không chứ em là em thấy, đc khoảng dăm lần là lại cái bài cũ.... Vỏ quýt dày làm sao mà thoát khỏi móng tay nhọn được. Đàn ông con trai thì làm sao mà chạy thoát khỏi những cảm giác mới lạ được. Đúng không các anh nhỉ??? Được cái em gái nó học bài nhanh lắm, nên là tiếp tục trò chơi cho đến khi em nó chán thì mới thôi đấy thôi, các anh mà trong trường hợp trên, chắc bỏ giữa chừng cũng tiếc nhỉ ???

    Còn một câu chuyện nữa, lần sau em kể hầu các anh các chị vậy...
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cs mỗi người một khác.... 25 cái xuân xanh rồi, Mẹ em cũng chả dám mắng mỏ em đâu, nên xin các anh các chị đừng có miệt thị em nhé ! Nếu các anh các chị muốn khuyên bảo gì em, cũng mong là đọc sách tâm lí xã hội học một chút cho nó có văn có vẻ trước hết là thuyết phục em, sau là người khác nữa nhé !!!

    Cái Topíc này lập ra, chẳng qua là vì MJ muốn kể cái điều mà cậu ta vừa khám phá ra đó thôi, con gái thời nay máu phết, biết dụ dỗ con trai cơ đấy !!! Nếu không, thì là cậu ta nói dối từ Z-->A
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cs mỗi người một khác.... 25 cái xuân xanh rồi, Mẹ em cũng chả dám mắng mỏ em đâu, nên xin các anh các chị đừng có miệt thị em nhé ! Nếu các anh các chị muốn khuyên bảo gì em, cũng mong là đọc sách tâm lí xã hội học một chút cho nó có văn có vẻ trước hết là thuyết phục em, sau là người khác nữa nhé !!!

    Cái Topíc này lập ra, chẳng qua là vì MJ muốn kể cái điều mà cậu ta vừa khám phá ra đó thôi, con gái thời nay máu phết, biết dụ dỗ con trai cơ đấy !!! Nếu không, thì là cậu ta nói dối từ Z-->A
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này khen mình được câu đúng làm sướng hết cả người. Quá đúng ấy chứ. Mà sao mình thành "anh chân thành" từ bao giờ đấy nhỉ. Nghe nó... Không biết cái bác chủ topic này đi đâu mất rồi. Có khi bây giờ đang ở đâu đó ôm em ấy đấy nhỉ??? Biết đâu...
  7. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này khen mình được câu đúng làm sướng hết cả người. Quá đúng ấy chứ. Mà sao mình thành "anh chân thành" từ bao giờ đấy nhỉ. Nghe nó... Không biết cái bác chủ topic này đi đâu mất rồi. Có khi bây giờ đang ở đâu đó ôm em ấy đấy nhỉ??? Biết đâu...
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chui lủi, có khác mấy chui rúc, kiểu cẩu :) như thế là nhục nhất, đã làm rồi mà :) Không có cách nào hay hơn là lẩn chốn thế này sao ?
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chui lủi, có khác mấy chui rúc, kiểu cẩu :) như thế là nhục nhất, đã làm rồi mà :) Không có cách nào hay hơn là lẩn chốn thế này sao ?
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh "chui lủi", là anh giống thằng bạn em quá đi cơ ạh. Thế té ra là không yêu mà thế thì con người ta cũng biết đấu tranh ác liệt thế cơ à. Anh kể thêm một tí để em còn biết đg mà đối phó tiếp với nó tí ... Nhiều khi em chả biết làm gì với nó cả !!!
    Anh DM kia có cao kiến gì không ạh???

Chia sẻ trang này