1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh "chui lủi", là anh giống thằng bạn em quá đi cơ ạh. Thế té ra là không yêu mà thế thì con người ta cũng biết đấu tranh ác liệt thế cơ à. Anh kể thêm một tí để em còn biết đg mà đối phó tiếp với nó tí ... Nhiều khi em chả biết làm gì với nó cả !!!
    Anh DM kia có cao kiến gì không ạh???
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    à , công nhận mình tệ thật đấy ... mình đã bảo là mình rất buồn sau đấy rồi mà ... đấy chỉ là ví dụ nhỏ thôi nên mình cũng không nói hết tất cả sự việc nên cõ lẽ bạn cũng hiểu nhầm fần nào,,,,
    sau khi làm chuyện đó... mình đã gặp cô gái và nói chuyện ,, hồi ấy mình còn bé lắm chưa biết cư xử ,,, nên tòan lắp bắp nói ..ý mình nói là mình xin lỗi vì đã để xẩy ra việc đó,,, :( mình nói là mình kô yêu cô ấy,,, và cô gái khóc ,,,,( mình lại đến nhà mới chết chứ T_T) ,,, cô ấy cứ khóc ầm lên ,,, kô biết bố mẹ cô ấy có nghe thấy kô .... mình hồi ấy cũng thấy bạn khóc... kô biết làm gì cũng khóc theo ^^,,, 2 đứa cứ ngồi khóc trong phòng lâu lắm...hôm sau đến lớp măt sưng húp ,, mình lại là bí thư còn cô ấy là lớp trưởng nên giáp mặt nhau suốt,,, nhất là những buổi cuối tuần...sau đó ít hôm độ hơn 2tuần cô gái lại gọi điện đến nói là muốn gặp... nhưng mình kô muốn vì lúc ấy lại đã khuya... cô ấy lại thể hiện tình cảm .. một hồi rồi chán rồi cúp máy... mình cũng chịu chẳng biết làm thế nào đành ngồi nghe 1 hôm vậy... những ngày sau đó hôm nào cô ấy cũng gọi,,, mình hỏang quá tòan bảo đi vắng với bận.....rồi tiếp đến là cô ấy đến rủ đi chơi,... tất nhiên mình cũng chẳng đi.....T_T mình cũng sợ lắm nên đành đi học cùng bạn đi về cũng cùng bạn,,,, được 1 thời gian thì bạn cô ấy nói là cô ấy muốn chuyển trường T_T ,,, nên mình xin mẹ chuyển trường để cô ấy đỡ phải chuyển .......
    hic,.. cái hôm đó lại đúng là sinh nhật cô ấy chứ,,,T_T đúng là sn buồn thảm.....mình kô đến chỉ gửi qua rồi mà vẫn dính....
    những lần sn tiếp theo cũng vậy... cô ấy mời nhưng mình kô đến chỉ gửi quà... bây giờ vẫn vậy ,, mình cũng ngại ngại
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    à , công nhận mình tệ thật đấy ... mình đã bảo là mình rất buồn sau đấy rồi mà ... đấy chỉ là ví dụ nhỏ thôi nên mình cũng không nói hết tất cả sự việc nên cõ lẽ bạn cũng hiểu nhầm fần nào,,,,
    sau khi làm chuyện đó... mình đã gặp cô gái và nói chuyện ,, hồi ấy mình còn bé lắm chưa biết cư xử ,,, nên tòan lắp bắp nói ..ý mình nói là mình xin lỗi vì đã để xẩy ra việc đó,,, :( mình nói là mình kô yêu cô ấy,,, và cô gái khóc ,,,,( mình lại đến nhà mới chết chứ T_T) ,,, cô ấy cứ khóc ầm lên ,,, kô biết bố mẹ cô ấy có nghe thấy kô .... mình hồi ấy cũng thấy bạn khóc... kô biết làm gì cũng khóc theo ^^,,, 2 đứa cứ ngồi khóc trong phòng lâu lắm...hôm sau đến lớp măt sưng húp ,, mình lại là bí thư còn cô ấy là lớp trưởng nên giáp mặt nhau suốt,,, nhất là những buổi cuối tuần...sau đó ít hôm độ hơn 2tuần cô gái lại gọi điện đến nói là muốn gặp... nhưng mình kô muốn vì lúc ấy lại đã khuya... cô ấy lại thể hiện tình cảm .. một hồi rồi chán rồi cúp máy... mình cũng chịu chẳng biết làm thế nào đành ngồi nghe 1 hôm vậy... những ngày sau đó hôm nào cô ấy cũng gọi,,, mình hỏang quá tòan bảo đi vắng với bận.....rồi tiếp đến là cô ấy đến rủ đi chơi,... tất nhiên mình cũng chẳng đi.....T_T mình cũng sợ lắm nên đành đi học cùng bạn đi về cũng cùng bạn,,,, được 1 thời gian thì bạn cô ấy nói là cô ấy muốn chuyển trường T_T ,,, nên mình xin mẹ chuyển trường để cô ấy đỡ phải chuyển .......
    hic,.. cái hôm đó lại đúng là sinh nhật cô ấy chứ,,,T_T đúng là sn buồn thảm.....mình kô đến chỉ gửi qua rồi mà vẫn dính....
    những lần sn tiếp theo cũng vậy... cô ấy mời nhưng mình kô đến chỉ gửi quà... bây giờ vẫn vậy ,, mình cũng ngại ngại
  4. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ra là thế. Nếu Sunny_Boy không thể tránh mặt đc cô ấy thì sao?
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ra là thế. Nếu Sunny_Boy không thể tránh mặt đc cô ấy thì sao?
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Sống ở đời là phải biết rằng luôn có những thứ làm ta bứt rứt. Cả cuộc đời mà cứ bận lòng với nó hoài thì còn làm được gì. Người Mỹ thường hay nói: "Forget it".... Đi trên đường thì nên nhìn vào phía trước chứ đừng mải ngoái lại sau làm gì... Ừa, đúng vậy đó....
  7. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Sống ở đời là phải biết rằng luôn có những thứ làm ta bứt rứt. Cả cuộc đời mà cứ bận lòng với nó hoài thì còn làm được gì. Người Mỹ thường hay nói: "Forget it".... Đi trên đường thì nên nhìn vào phía trước chứ đừng mải ngoái lại sau làm gì... Ừa, đúng vậy đó....
  8. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Được garii sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 14/03/2005
  9. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Được garii sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 14/03/2005
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải dùng thêm một cái kính chiếu hậu, để nhìn vào tương lai. Nếu bỏ qua đc, trong tlai sẽ chẳng nhận đc điều gì to tát hơn. Cắm đầu mà đi chưa hẳn đã tốt đâu !!!

Chia sẻ trang này