1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tuỳ quán thôi , có quán vào được có quán không . Chỗ anh thì thoải mái . Cấm vào khi có chị iem phụ nữ . over night luôn !
    Nhưng anh vào làm đeck giề , chúng nó háu thì vào thôi , anh thấy chúng nó vào thì quảng cáo giùm ! khứa khứa !!!!!!!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hiện giờ là 11h sáng ở chỗ tớ, hy vọng tác giả bài này đang đi đá bóng với bạn, tối về ăn cơm cho chắc bụng rồi lên đường.
    Bạn thân mến (fải viết thân thương thế này ko lại bị dựa cột)
    Nếu bạn đã sống bao năm với lý tưởng cao cả của bạn thì hãy sống như bạn đã, đang cố gắng. Bạn đọc truyện Chí Phèo bạn biết rồi đấy "Đã nhịn được đến giờ thì nhịn luôn đi". Trong trường hợp bất khả kháng, nói toẹt là date rape, bạn hãy thử bản lĩnh thằng đàn ông một lần xem sao. Nhìn rồi cười khẩy. Tớ đảm bảo em kia loan tin cho các em khác, bạn sẽ ko bị quấy rầy nữa đâu.
    Trường hợp bạn mềm lòng, xin bạn hãy chuẩn bị sẵn 1 túi condoms (như anh gì trong film Love Actually í). Thứ nhất để tránh hậu quả như bạn Đá đã mentioned, thứ 2 là tránh STDs. Tuy nhiên, để tránh trường hợp đáng tiếc này, hãy hẹn gặp bạn ấy ở nơi đông người ồn ào, tránh nơi tối và kick thích.
    Chúc bạn thành công
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hiện giờ là 11h sáng ở chỗ tớ, hy vọng tác giả bài này đang đi đá bóng với bạn, tối về ăn cơm cho chắc bụng rồi lên đường.
    Bạn thân mến (fải viết thân thương thế này ko lại bị dựa cột)
    Nếu bạn đã sống bao năm với lý tưởng cao cả của bạn thì hãy sống như bạn đã, đang cố gắng. Bạn đọc truyện Chí Phèo bạn biết rồi đấy "Đã nhịn được đến giờ thì nhịn luôn đi". Trong trường hợp bất khả kháng, nói toẹt là date rape, bạn hãy thử bản lĩnh thằng đàn ông một lần xem sao. Nhìn rồi cười khẩy. Tớ đảm bảo em kia loan tin cho các em khác, bạn sẽ ko bị quấy rầy nữa đâu.
    Trường hợp bạn mềm lòng, xin bạn hãy chuẩn bị sẵn 1 túi condoms (như anh gì trong film Love Actually í). Thứ nhất để tránh hậu quả như bạn Đá đã mentioned, thứ 2 là tránh STDs. Tuy nhiên, để tránh trường hợp đáng tiếc này, hãy hẹn gặp bạn ấy ở nơi đông người ồn ào, tránh nơi tối và kick thích.
    Chúc bạn thành công
  4. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hix thực sự là em rất khổ vì cô ta quá đẹp và ***y, hôm trước her mặc 1 cái áo rất ***y em nhỡ nhìn xuống và thấy 1 số thứ , tuy chả lỗ liễu nhưng nó cứ mờ ảo đẹp lắm... từ đó trong đầu em cứ fảng fất cái hình ảnh đấy . H mỗi lần nhìn thấy her là em lại có ý định đấy và càng khổ sở hơn khi cô ta cũng hiểu và dường như mở đường cho em...
    Nói thực với bác là em cũng đang muốn XxX cho nó tan nát đi đỡ fải giữ mí gìn, nhưng e không yêu her , nếu mà em yêu her thì em cũng nhắm mắt đưa chân , em tiếc cái lần đầu của em lắm , huhuhu chính vì thế mà đến giờ này em vẫn còn zin dù bao nhiu mỹ nhân để ý ,mí lị em thích cho gái nó thèm thôi bi h em lại trong cơn ức chế , còn bác hỏi em có bao giờ từng ấy ấy không , em xin trả lời 1 cách thành tâm là thằng con trai nào nói chưa thủ dâm là nó nói dối .
  5. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hix thực sự là em rất khổ vì cô ta quá đẹp và ***y, hôm trước her mặc 1 cái áo rất ***y em nhỡ nhìn xuống và thấy 1 số thứ , tuy chả lỗ liễu nhưng nó cứ mờ ảo đẹp lắm... từ đó trong đầu em cứ fảng fất cái hình ảnh đấy . H mỗi lần nhìn thấy her là em lại có ý định đấy và càng khổ sở hơn khi cô ta cũng hiểu và dường như mở đường cho em...
    Nói thực với bác là em cũng đang muốn XxX cho nó tan nát đi đỡ fải giữ mí gìn, nhưng e không yêu her , nếu mà em yêu her thì em cũng nhắm mắt đưa chân , em tiếc cái lần đầu của em lắm , huhuhu chính vì thế mà đến giờ này em vẫn còn zin dù bao nhiu mỹ nhân để ý ,mí lị em thích cho gái nó thèm thôi bi h em lại trong cơn ức chế , còn bác hỏi em có bao giờ từng ấy ấy không , em xin trả lời 1 cách thành tâm là thằng con trai nào nói chưa thủ dâm là nó nói dối .
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    VuThanhMinh
    Thưa bác là lời khuyên của bác rất chí lý , em đã làm gần như hết các phương pháp của bác nên mí giữ gìn được đến h ,Hồi 15 tuổi em nhỡ đọc truyện truyền tay được download trên coithienthai và bị ốm mất 3 hôm từ đó em đã cạch không bao h đọc và xem fim con heo , hằng ngày chăm chỉ học hành nên giờ đã học đại học năm cuối và khả năng lấy bằng khá là rất cao, còn thể dục thể thao thì hàng ngày em vẫn rèn luyện thân thể , người em bi h có thể nói là đẹp ,cao 1 m 75 nặng 65 cân , chỗ nào ra chỗ đấy ,em chỉ tập vừa fải vì em thích nhìn hơi thư sinh 1 tẹo , đây là ảnh hồi em 63 kg [​IMG] cũng tạm bác nhỉ. Còn truyện Hesman thì em đọc suốt từ hồi em học lớp 5 em thích nhất là thằng gatcô và thằng Kip vì bao nhiêu gái thèm mà nó chỉ thèm mỗi vợ nó. tuy nhiên như bác biết ai cũng là con người ,nên kiềm chế mãi cũng không được , nó như quả bóng căng qúa thì nổ thôi ,Em đang cuồng loạn lắm .... Còn bác bảo là nên dẫn thêm bạn trai đi chơi cùng thì em nói thật bạn em thằng nào thằng đấy cũng máu hết , nhỡ nó làm gì con bé kia thì sau này nó bắt vạ em , còn bác giữ bí mật được thì em xin chia sẻ thôi....cám ơn bác đã giúp đỡ..các bác thật nhiệt tình khi thay em hiến thân cho her....
  7. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    VuThanhMinh
    Thưa bác là lời khuyên của bác rất chí lý , em đã làm gần như hết các phương pháp của bác nên mí giữ gìn được đến h ,Hồi 15 tuổi em nhỡ đọc truyện truyền tay được download trên coithienthai và bị ốm mất 3 hôm từ đó em đã cạch không bao h đọc và xem fim con heo , hằng ngày chăm chỉ học hành nên giờ đã học đại học năm cuối và khả năng lấy bằng khá là rất cao, còn thể dục thể thao thì hàng ngày em vẫn rèn luyện thân thể , người em bi h có thể nói là đẹp ,cao 1 m 75 nặng 65 cân , chỗ nào ra chỗ đấy ,em chỉ tập vừa fải vì em thích nhìn hơi thư sinh 1 tẹo , đây là ảnh hồi em 63 kg [​IMG] cũng tạm bác nhỉ. Còn truyện Hesman thì em đọc suốt từ hồi em học lớp 5 em thích nhất là thằng gatcô và thằng Kip vì bao nhiêu gái thèm mà nó chỉ thèm mỗi vợ nó. tuy nhiên như bác biết ai cũng là con người ,nên kiềm chế mãi cũng không được , nó như quả bóng căng qúa thì nổ thôi ,Em đang cuồng loạn lắm .... Còn bác bảo là nên dẫn thêm bạn trai đi chơi cùng thì em nói thật bạn em thằng nào thằng đấy cũng máu hết , nhỡ nó làm gì con bé kia thì sau này nó bắt vạ em , còn bác giữ bí mật được thì em xin chia sẻ thôi....cám ơn bác đã giúp đỡ..các bác thật nhiệt tình khi thay em hiến thân cho her....
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhở, em là em thấy bác máu lắm rồi đấy, thế thì chiến đi. YÊU NHAU thì mới giữ gìn cho nhau chứ bác< chứ loại con gái lả lướt thế thì bác cứ chiến hết mình cho em > nhưng mờ em là em khuyên bác< bác nên cẩn thận kẻo nó có thai với thằng khác rồi nó lừa là của bác đấy
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhở, em là em thấy bác máu lắm rồi đấy, thế thì chiến đi. YÊU NHAU thì mới giữ gìn cho nhau chứ bác< chứ loại con gái lả lướt thế thì bác cứ chiến hết mình cho em > nhưng mờ em là em khuyên bác< bác nên cẩn thận kẻo nó có thai với thằng khác rồi nó lừa là của bác đấy
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ok, vấn đề là bạn ko yêu cô ta. Bạn ko muốn lần đầu của bạn ko fải với người bạn yêu. Cũng tốt thôi. Bạn có dám nói thẳng chuyện này với cô ấy không? Nói ra đi, it will be over. Tôi đoán rằng cô ấy cố tình ăn mặc ***y để kick thích bạn đó. Nếu điều đó ko đúng xin bạn bỏ qua.
    Chúc vững tâm và sống theo những gì trái tim và khối óc mách bảo

Chia sẻ trang này