1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Tớ hiểu tâm lý bác này. Chắc bác ấy không muốn nói ra là bác ấy cũng kiêu hãnh về việc giữ đuơc, không bị bọn con gái cám dỗ. Bác này là người lý trí mạnh hơn bản năng thì kiểm soát được, có gì lạ lắm đâu.
    Có thể có 1 lý do nữa là để vậy thì con gái nó thèm, biết đâu mất rồi thì con gái nó không máu như trước nữa(nhất là khi chuyện bác này không giữ được lan truyền, sẽ mất giá trị nhiều đấy). Cái thứ hai là bác này có khả năng chinh phục tốt, và chinh phục là 1 niềm vui. Nhưng nếu thịt em này rồi thì bác có thể không còn cơ hội mà chinh phục các em khác nữa, vì bác là người có trách nhiệm, không muốn mang tiếng là trăng hoa; và chính cái tiếng không trăng hoa cũng khiến bác ấy có khả năng chinh phục tốt. Bác sẽ để dành cho 1 em nào thật đẹp, bác thấy hài lòng "thôi ngừng con đường lang bạt ở đây là được rồi, chỗ này chui vào tốt đấy", lúc này bác chấp nhận không đi chinh phục các em nữa.
    cái vụ con gái khêu gợi thì cũng bình thường chứ có gì đâu. Có cảm giác an toàn, chủ động + tâm lý: muốn đạt được cái mà người khác khó có được + các ưu điểm khác của thằng con trai kia là các em nảy sinh "muốn". Có điều cách thể hiện của phụ nữ khác đàn ông, rất ***y mà không thô thiển, không nói thẳng. Chứ các bác bảo là phụ nữ không có nhu cầu à, bậy, khi có nhu cầu thì nó thể hiện ra, cách thể hiện ra như thế là quá nhẹ nhàng rồi. Phải xét động cơ chứ mấy bác xét biểu hiện cái kiểu quy chụp theo suy nghĩ tiêu cực( nói thẳng ra là không trong sáng) của mình thì tội cho chị em quá. Cái kiểu thể hiện của mấy bác trai thì nghĩ lại mà xem, như vậy thì nó thô đến mức nào.
  2. baby_killer

    baby_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với,em có 1 cô bạn gái.EM biết là cô ý thích em.Nhưng em chỉ coi cô ý làm bạn bình thường mà thôi.Dạo gần đây cô ý suốt ngày rủ em đi chơi riêng với cô ý.Em đã cố tình né tránh là dạo này em bận wá ko đi được.nhưng nếu cứ tiếp tục thì em ko biết sẽ phải từ chối như thế nào nữa đây.Mà nếu mà đi chơi 2 người với nhau em sợ là ...em sẽ ko kiềm chế được mất nếu cô ấy cứ.....Nguy hiểm quá.Giúp em với.
  3. vivi2003

    vivi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Để tiêu diệt sự cám dỗ tận gốc thì cách tốt nhất là... làm thoả mãn nó
  4. nguyenam77

    nguyenam77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Toi cung dong y voi ban,con nguoi chi muon uong nuoc luc khat thoi chu khi da no ne roi thi he....he
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    thế là cả 2 đều đang bị cám dỗ hehe
    Vậy thì tại sao phải hoãn cái sự sung sướng đó lại
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đã cố tình xả cho ra thật sớm mà nửa tiếng ko ra thì ko tin, tuy là có thể lâu hơn nửa tiếng thật thì khi cái đầu đang hối thúc cho nó ra sớm thì ko thể có chuyện đó được
  7. ke_doc_hanh_hn

    ke_doc_hanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ có thằng đàn ông bị pd mới có suy nghi kỳ quặc như thế. Nếu không PD thì cũng bị yếu Sinh Lý
  8. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko biết sao cứ bị mấy chuyện như vậy.
    Mới vừa hôm qua,đi học đang làm bài thực hành,để tay lên mép bàn,cô bạn thực hành chung với tới lấy sợi dây điện,chổ kín của cô ấy chạm vào tay mình,nghĩ lát với lấy xong cố ấy sẽ tránh ra(ko dzám rút ra vì ngại),ai ngờ vẫn để vậy,thú thật em chịu không nổi,em rút tay ra,cô ta kiu "ai dza"(em cũng ko biết sao kiu vậy nữa) mà ngại gì đâu
    Còn chuyện này cũng khá lâu,đi xe về quê,có 1 cô bắt chuyện với em,rồi cho cho cô ta số DT,1 tuần sau,khoảng 10h30 tối cô ta gọi điện bảo đang ở KS,bảo em tới
    Rồi giờ bị chuyện của cô bạn thân,là bạn gái củ của thằng bạn thân nữa,có nhiều chuyện lắm,nhưng em chỉ kể chuyện này mong các bác cho em ý kiến,thực sự nếu để tiếp diễn,em sợ em sẽ không kiềm đươc và có lỗi với bạn,hôm đó tụi em xuống thằng bạn chơi,sáng nó đi làm sớm,chỉ còn em với cô ấy ở trong nhà,đang nằm ngủ thì cô ấy tới nằm kế bên em ôm em bảo ngủ bên kia 1 mình buồn quá.(thực tình thì hồi trước giờ tụi em nằm ngủ chung giường hoài,nhưng ôm thì em chưa bao giờ vì lúc nào cũng có thêm thằng bạn em).Chuyện này em kiềm ko nỗi,phải vào nhà tắm tự xử.
    Có thể có nhiều bác cho là em bịa đặt,em thề là mọi chuyện em kể trên đây là sự thất đấy.Em chưa quan hệ lần nào,con trai mà ai mà không muốn chuyện đó,nhưng trong em cứ có ý nghĩ lần đâu tiên phải dành cho người mình yêu thương nhất,em sợ khi lần đầu làm điều đó với người yêu thì cô ta hỏi "có từng làm với ai chưa?" em sợ là phải kể ra là từng với người này người kia,nên em cố kiềm chế lắm,nhưng càng cố thì những gì xung quanh lại không cho mình làm điều đó
    Được Lam Vi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 16/11/2005
  9. babypooh

    babypooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  10. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có vài đồng chí đáng học hỏi... bái phục pái pái phục. Nói thật em mà ở vào hoàn cảnh các bác không biết em có giữ được mình không nữa... Cố gắng kiếm chế vậy.

Chia sẻ trang này