1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jei

    Jei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dễ ẹc, nếu bác không muốn thì thôi em có cách hơi mệt tí thôi, bác "tự xử" sáng đến chiều khoảng 4,5 lượt gì đó cho nó mệt đến mức có muốn cũng không đứng lên được sau đó rủ nàng đi chơi over night luôn.
    Vứt bỏ tất cả những gì vuớng víu trên người bác nhẹ nhàng nói với nàng..." Iêm ơi ! Trên có bảo dưới cũng không nghe đâu, cố làm gì thà một lần thành thật " He he nói thẳng sau này con gái có thấy bác cũng chả cần đến gần đâu, chỉ đứng xa xa và mỉm cười đầy ngụ ý .
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện này nhiều khi cũng phải cứng rắn một chút. Có khi mình ko muốn vì lúc đó đang mệt mỏi, lo lắng mà người kia cứ cố ý gạ gẫm thì từ chối cũng thật là khó xử. Tuy nhiên nếu gặp cô nàng nào khéo léo và tâm lý một chút thì hay, mình thoả mãn về cả tâm lý lẫn sinh lý. Gặp phải nàng nào mà cư xử kém thì quả thật là ức chế thật, lúc ấy chỉ muốn cuốn gói cho nó nhanh, đỡ lằng nhằng mà đêm lại còn được giấc ngủ ngon.
    Thế đấy, đời nhiều lúc trớ trêu, chả biết đâu mà lần.
  3. mynga

    mynga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    kô hiểu bọn châu âu hay bọn mĩ nó vào đọc topic này nó nghĩ gì nhỉ, chắc chúng nó tự nhủ toàn bọn bị bệnh hehhehhe.
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Nga thân, ko biết cậu có hấp thụ được hết nhưng gì tinh túy nhất của 2 nền văn hóa Mỹ và Nga ko. Nhưng tớ cam đoan với cậu là dù ở đâu, Âu hay Mỹ hay Á đều có người thế nọ, có người thế kia.
    Dĩ nhiên là đối với đàn ông con trai khi bị dụ dỗ quan hệ thì thật là khó từ chối, bởi vì khi đó lời từ chối chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô gái kia và xúc phạm cô ấy 1 cách nghiêm trọng.
    Quan điểm của tớ là như thế. Tớ chỉ ko đồng ý với cậu khi mà cậu đề cập đến vấn đề bọn Mỹ hoặc bọn châu Âu, liệu như thế có phải là cậu đã hơi quy chụp ko. Âu hay Á hay Phi hay Mỹ hay Úc thì cũng đều thế cả thôi, cùng là người cả
    Được thitnackho sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 27/11/2005
  5. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko ham muốn,tức là "cái ấy" nó k sẵn sàng.Nude cho nó xem và bảo:"đấy nhé,cô có muốn cũng chả dụ dỗ được gì đâu,mất công".Thế là xong chuyện,hehe
  6. SunSon

    SunSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gài dù quan hẶ thì? càc chù cứ viẶc 'è? cĂ ta, hù?ng hùc lù?ng sùc mòi ngòf ngàch, rĂ?i bà?o thf?ng thư?ng " em thiẮu lư?a quà" , và? buĂng cĂ ta ra, thf?ng thư?ng ra 'i
  7. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một người bạn thân, cực thân có thể nói đôi khi hơn cả tình bản giữa hai người. Bỗng một hôm cậu ý say rượu nói với tớ rất nhiều, cũng có trường hợp xảy ra là một số bạn gái đã đứng ra ngỏ ý với bạn ý trước , bạn ý có nói là: Đã không ít người con gái xinh hơn cậu, thông minh hơn cậu đã ngỏ lời với tớ nhưng cậu có biết rằng tớ đã từ chối và nói với họ thế nào không? chắc chắn là tớ không biết cậu ý nói tiếp bảo rằng tớ vẫn chưa nghĩ đến điều đó, tớ muốn làm việc thật tốt và biết rằng cậu sẽ không chờ được ngày đó. Mà có thể nói tất cả về mọi mặt của người con gái kia có thể hơn cô bạn thân như tớ, điển hình bề ngoài có thể nói xinh đẹp, dễ ưa và gia đình thì có thể nói khác tớ một trời một vực. Cậu ý nói thế chắc các cậu cũng hiểu phần nào chứ, thực ra để một người say tâm sự mới hiểu được họ dồn nén điều gì trong lòng. Tớ chẳng biết vui hay buồn hôm đó, một điều là đêm đó tớ mất ngủ. Cậu ý có nói tớ rất là mạnh mẽ nhưng đó là chỉ mạnh mẽ trong tính cách chứ không phải là chủ động chuyện đó, cũng có thể điều đó làm người đó tôn trọng tớ rất nhiều, có thể nói tớ ủng hộ cách nghĩ của cậu, có thể nói con trai con gái giờ không phân biệt, nhưng ai dám chắc một điều tất cả các bạn đã từng quan hệ mà sẽ lấy người ta làm vợ và ai dám chắc người vợ của mình chưa từng quan hệ, vậy hỏi cách khác ai cần lên án, con gái hay con trai? vậy bạn nghĩ đúng mong rằng bạn biết mình phải làm gì.
    Chúc thành công
  8. panandmove

    panandmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bác cho tôi xin đi! Nếu đúng như bác nói thì 1:chắc bác bị PÊĐÊ hehe!
    2: Bác là gái giả trai
    3:Thần kinh có vấn đề
  9. sophisticated

    sophisticated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú MJ nói thật thì chú giống y hệt thằng em tôi, phải mỗi tội nó nghe lời tôi phá đời cách đây mấy tháng rồi. Nhưng kô hiểu sao thằng này sau lần đấy về có vẻ hơi thất vọng, chả bù cho mình sau lần đầu thì nghiện luôn. Nó bảo là do chẳng thích cô kia nên phải nhắm mắt nhắm mũi tưởng tượng linh tinh thì mới xong được. Nếu chú còn trẻ thì cứ nhịn thử một thời gian nữa xem. Còn nếu tầm 23 24 rồi thì chiến đi chứ còn đợi gì .. nhịn nhiều là hâm đấy. Nhớ giữ gìn cẩn thận.
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hỏi bằng thật là ông bạn không có ý định trêu tức tụi tui đấy chứ ???
    tụi tui ở đây bao gồm cả trai cả gái, bình thường và đã quan hệ.

Chia sẻ trang này