1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ là khó mà lành lắm vì her đẹp vậy nên em chắc cũng có thể có kinh nghiệm , nhưng em không bàn đến chuyện đấy , nếu các bác là em các bác sẽ làm thế nào nếu bác muốn từ chối , chẳng hạn vì bác đã có người yêu rồi cũng được ...
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Bác này nổ kinh quá đấy, chuyện bị tấn công thì cũng nhiều, nhưng kô hiểu bác là ngôi sao ca nhạc hay là diễn viên điện ảnh hay là 1 đại mà có nhiều em xinh muốn "ấy" thế
    Hoang đường
  3. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Bác này nổ kinh quá đấy, chuyện bị tấn công thì cũng nhiều, nhưng kô hiểu bác là ngôi sao ca nhạc hay là diễn viên điện ảnh hay là 1 đại mà có nhiều em xinh muốn "ấy" thế
    Hoang đường
  4. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    àh , cũng chả có gì bác ạ , bên cạnh việc hành ngày đi học em được thằng bạn nó mời quản lý 1 vũ trường khá lớn , nên là có dịp tiếp xúc với nhiều em đẹp , em vẫn muốn mình trong sạch , hoà nhập mà không hoà tan thưa bác . Các bác tin em đi , chẳng cần các bác quan tâm nhiều lắm đến chuyện riêng tư , em chỉ mong các bác cho em lời khuyên thôi.
  5. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    àh , cũng chả có gì bác ạ , bên cạnh việc hành ngày đi học em được thằng bạn nó mời quản lý 1 vũ trường khá lớn , nên là có dịp tiếp xúc với nhiều em đẹp , em vẫn muốn mình trong sạch , hoà nhập mà không hoà tan thưa bác . Các bác tin em đi , chẳng cần các bác quan tâm nhiều lắm đến chuyện riêng tư , em chỉ mong các bác cho em lời khuyên thôi.
  6. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    dạ , em thì em cũng thích ạ em nói rồi mà bác, còn việc tự mình thì bác cũng khác gì em , em khẳng định với bác là 100 thằng thì 99 thằng đã từng tự mình còn 1 thằng nói không là nói dối.. em thì cũng nhớ nổi lần gần đây nhất của em vì lâu quá rồi,.Em thì em không khoe mình đâu phải chăng bác ghen tị nên nói thế...Em cũng chả đàn bà , em chỉhay nghe nguời ta nói là không nên quan hệ trước hôn nhân thôi.Nếu bác nghĩ em câu bài thì bác post bài làm gì , con cá biết người ta câu mà vẫn cắn câu là con cá dại , thà bác chả nói thì thôi bác bảo em đi câu thì em đang đi câu đấy , bác là con cá đầu tiên a.Mà em nói thật bác đọc kỹ cái títle của em đi , em nói là con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị .Em không bàn đến chuyện em đã hay chưa hay thế nào, em chỉ nói là nếu 1 đứa con trai bị dụ dỗ thì kiếm chế , và từ chối thế nào thôi mà.Hix em cũng là con trai , nên em chỉ lấy mình làm ví dụ , sao bác lại nói em nặng lời thế.
    [/QUOTE]
    hehe vậy là Mjn đã hay chưa? hóa ra là Mjn đưa ví dụ thôi à?? hèn gì tớ cứ thấy nghi nghi! hehe tớ thấy cậu cầm điếu thuốc trên tay nên đoán là cậu cũng chẳng còn ngây thơ nữa ấy mà!
    Nếu thật là như vậy thì tớ trả lời câu hỏi của cậu nhé! - Con trai thường được bật đèn xanh hơn là bị dụ dỗ quan hệ. Trong những chuyện cậu kể thì tớ thấy cậu được bật đèn xanh đấy chứ đâu phải bị dụ dỗ ? Bật đèn xanh thì là chuyện thường! Cứ đi tìm cái sự vui thú trong ánh đèn đó đi, nếu còn free! Cứ tưng tửng, cứ lả lơi, nhưng đừng đi xa quá để mấy em hiểu lầm! Còn nếu bị đề nghị thẳng thừng thì cậu chỉ cần nói một câu đơn giản: "Anh đã có người yêu rồi em ạ!" Chỉ thế thôi! Chẳng lẽ cô kia lại còn chai mặt đến nỗi nghe thế mà vẫn đè cậu ra??
    Còn chuyện cậu có kiềm chế được hay không là do bản lĩnh của cậu, không có cách nào khác! Nếu tự bản thân cậu không kiềm chế được thì đừng có nghĩ đến chuyện giữ cái j` j` đấy đến trước hôn nhân làm gì! Nói tóm lại là cậu cứ tranh thủ "vui vẻ" đi! Nghĩa đen hay nghĩa bóng là do cậu tự hiểu! vì cái đó là con người cậu, tính cách của cậu, không ai có thể đưa ra lời khuyên hay bảo cậu làm thế này, làm thế kia được! Nếu một người con trai đã lớn rồi thì có thể tự đưa ra quyết định của mình! Còn việc từ chối sao cho tế nhị thì qua thái độ và khoảng cách của cậu đối với những người con gái đó là họ đã tự hiểu rồi! Đôi khi ngôn ngữ cử chỉ có tác dụng nhiều hơn ngôn ngữ lời nói đấy cậu ạ! Ý của tớ là thế thôi! Tớ chẳng ghen ghét hay có ý gì xấu đâu! Cái thời tớ giống như cậu qua rồi! Bây giờ đã đủ lớn để biết mình phải làm gì! hehe ... đôi khi nghĩ lại có mấy cô vây quanh cũng vui đấy nhỉ?? Thôi chúc cậu vui vẻ nhá! Tranh thủ vui vẻ đi! Sau này có vợ rồi thì đừng có đặt ra câu hỏi như vầy nữa nhá!
    Được xipomos sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 03/01/2005
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    dạ , em thì em cũng thích ạ em nói rồi mà bác, còn việc tự mình thì bác cũng khác gì em , em khẳng định với bác là 100 thằng thì 99 thằng đã từng tự mình còn 1 thằng nói không là nói dối.. em thì cũng nhớ nổi lần gần đây nhất của em vì lâu quá rồi,.Em thì em không khoe mình đâu phải chăng bác ghen tị nên nói thế...Em cũng chả đàn bà , em chỉhay nghe nguời ta nói là không nên quan hệ trước hôn nhân thôi.Nếu bác nghĩ em câu bài thì bác post bài làm gì , con cá biết người ta câu mà vẫn cắn câu là con cá dại , thà bác chả nói thì thôi bác bảo em đi câu thì em đang đi câu đấy , bác là con cá đầu tiên a.Mà em nói thật bác đọc kỹ cái títle của em đi , em nói là con trai bị dụ dỗ quan hệ , làm thế nào để kiềm chế và từ chối 1 cách tế nhị .Em không bàn đến chuyện em đã hay chưa hay thế nào, em chỉ nói là nếu 1 đứa con trai bị dụ dỗ thì kiếm chế , và từ chối thế nào thôi mà.Hix em cũng là con trai , nên em chỉ lấy mình làm ví dụ , sao bác lại nói em nặng lời thế.
    [/QUOTE]
    hehe vậy là Mjn đã hay chưa? hóa ra là Mjn đưa ví dụ thôi à?? hèn gì tớ cứ thấy nghi nghi! hehe tớ thấy cậu cầm điếu thuốc trên tay nên đoán là cậu cũng chẳng còn ngây thơ nữa ấy mà!
    Nếu thật là như vậy thì tớ trả lời câu hỏi của cậu nhé! - Con trai thường được bật đèn xanh hơn là bị dụ dỗ quan hệ. Trong những chuyện cậu kể thì tớ thấy cậu được bật đèn xanh đấy chứ đâu phải bị dụ dỗ ? Bật đèn xanh thì là chuyện thường! Cứ đi tìm cái sự vui thú trong ánh đèn đó đi, nếu còn free! Cứ tưng tửng, cứ lả lơi, nhưng đừng đi xa quá để mấy em hiểu lầm! Còn nếu bị đề nghị thẳng thừng thì cậu chỉ cần nói một câu đơn giản: "Anh đã có người yêu rồi em ạ!" Chỉ thế thôi! Chẳng lẽ cô kia lại còn chai mặt đến nỗi nghe thế mà vẫn đè cậu ra??
    Còn chuyện cậu có kiềm chế được hay không là do bản lĩnh của cậu, không có cách nào khác! Nếu tự bản thân cậu không kiềm chế được thì đừng có nghĩ đến chuyện giữ cái j` j` đấy đến trước hôn nhân làm gì! Nói tóm lại là cậu cứ tranh thủ "vui vẻ" đi! Nghĩa đen hay nghĩa bóng là do cậu tự hiểu! vì cái đó là con người cậu, tính cách của cậu, không ai có thể đưa ra lời khuyên hay bảo cậu làm thế này, làm thế kia được! Nếu một người con trai đã lớn rồi thì có thể tự đưa ra quyết định của mình! Còn việc từ chối sao cho tế nhị thì qua thái độ và khoảng cách của cậu đối với những người con gái đó là họ đã tự hiểu rồi! Đôi khi ngôn ngữ cử chỉ có tác dụng nhiều hơn ngôn ngữ lời nói đấy cậu ạ! Ý của tớ là thế thôi! Tớ chẳng ghen ghét hay có ý gì xấu đâu! Cái thời tớ giống như cậu qua rồi! Bây giờ đã đủ lớn để biết mình phải làm gì! hehe ... đôi khi nghĩ lại có mấy cô vây quanh cũng vui đấy nhỉ?? Thôi chúc cậu vui vẻ nhá! Tranh thủ vui vẻ đi! Sau này có vợ rồi thì đừng có đặt ra câu hỏi như vầy nữa nhá!
    Được xipomos sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 03/01/2005
  8. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    cám ơn bác , bác rất lịch sự và nhiệt tình , những gì bác nói rất đúng , đương nhiên là em là người fải biết làm chủ bản thân , nhưng em muốn được nhận những lời khuyên để có cách sử xự tốt nhất và theo chuẩn mực xã hội nhất. còn em nghĩ em hỏi không cho riêng em mà còn cho những người cũng gặp những chuyện tương tự em thôi.
  9. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    cám ơn bác , bác rất lịch sự và nhiệt tình , những gì bác nói rất đúng , đương nhiên là em là người fải biết làm chủ bản thân , nhưng em muốn được nhận những lời khuyên để có cách sử xự tốt nhất và theo chuẩn mực xã hội nhất. còn em nghĩ em hỏi không cho riêng em mà còn cho những người cũng gặp những chuyện tương tự em thôi.
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hahaha chết cười chú Mj này ... Khủng khiếp quá cơ ... Nếu nói theo chú , đúng thế thì chú là 1 thằng đàn ông tương đối toàn diện đúng không ???
    Mấy đứa con gái đẹp chú nói liệu có bằng mấy em Vân xinh ( ngô thanh vân ) , hồ ngọc hà ..... Hay là Chân Trân hay không ??? Chỉ cần giống Chân Trân thôi thì chấp nhận để em ý bóc tem là đẹp ... Ôi nói đến Chân Trân lại thấy thèm thuồng quá
    Cá nhân tôi thì khuyên chú không nên nói gì và nghĩ gì về chuyện này nữa ... Thế là done thôi mà !

Chia sẻ trang này