1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BK đang yêu thì có gì khác người ta nhỉ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cowboyhat, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    viét tiếp đi, để tui còn có cơ sở để bói coi là ai chứ

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời sao tội nghiệp dzị ... okokoko lar ... để tui ra tay ... đưa tui details của cô bé đó .. tui câu dính rồi thì chú khổ 1 tui làm cô ta khổ 10 heheh ok mar ?? còn không thích ngừ mình yêu bị dzậy thì kiếm người khác .. đã nói chú rồi ... không ăn được củ sắn này thì còn củ sắn khác ... chán củ sắn thì kiếm khoai mì carrot susu su hào ... bảnh nữa kiếm củ sâm cho nó mắc chút hehhe chú buồn wài tụi nhỏ nó thấy vậy tụi nó không yêu nhau nữa là chú có tội với thế hệ sau và nguyên nhân làm hao hụt dân số nhá chú hahahahaha
    Nếu phải yêu người hôm nay.
    Thành thật chia buồn hôm nay mình không rảnh.
    [​IMG] Why shoot me ??
    Được QuyVoTinh sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 30/10/2002
  3. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi cũng tới ngày này, ta mất người thật rồi. Vẫn biết có thể liên lạc được, nhưng cái mối liên lạc đó, nó mỏng manh, lãng đãng, và hình như là không thật. Ta biết ta yêu người nhiều lắm. Ai cũng nói ta tính tình hay thay đổi, vô tâm, người cũng nói vậy. Nhớ lúc trước, ngồi tán gẫu với người, người phê phán ta thích lung tung, còn người : " tui thích 1 ai đó, sẽ thích suốt " . Nhưng, ta nào có yêu ai trước đó đâu ? Cô thứ 1 : trắng trẻo, dễ thương, cô thứ 2 : lúm đồng tiền, nói chuyện duyên dáng, cô thứ 3 : do bạn bè ghép đôi... nhưng chẳng có ai tạo được cảm giác gần gũi, dễ cảm thông như người cả. Tính tình người lúc nào cũng có 2 mặt hết, 1 luôn mạnh mẽ, cá tính, chí hướng cao... 1kia thì nữ tính, muốn được che chở. Ta cũng biết sức mình vẫn chưa đủ để làm nên 1 người đàn ông bãn lĩnh như người muốn, nhưng ta biết ta sẽ phải cố, ta không thể thua trong việc này... Chẳng biết cái định nghĩa tình yêu của mọi người như thế nào, tình cảm của ta đối với người cũng bình thường thôi, như tình cảm của cha ta dành cho mẹ ta, của ông ta dành cho bà ta vậy.... Còn người thì sao nhỉ ?
    Nhớ những lúc cùng đi đâu với người, làm chuyện gì với người, or khuyên người cách đối phó với những tên đáng ghét, cùng đọc báo, đánh bài với nhau, vui lắm phải không ? Người nấu ăn, ta làm bộ chê tới chê lui, nhưng trong lòng thầm mong ước .... Rồi bánh kem, yahourt, chè ... sao cái gì người cũng biết làm hết vậy ? ....
    Phewww, ta chẳng còn thời gian để buồn nhiều lắm đâu, ta phải đi gặp người ngay đây, " chờ đó nghe, cấm nhúc nhích, tui qua liền !! "
    I am a liar
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hic. VIkings viết hay quá!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Sì ta ri ... vote cho Viking đây
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  6. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ta đã từng quyết định sẽ không gặp trong buổi chia tay cuối cùng của người, do những gì cần căn dặn, ta đã nói hết rồi, cũng bởi vì ta không muốn có những người khác làm phân tán tình cảm ta với người. Rồi người lên máy bay, qua tới đó mới nói với ta là người cảm thấy cô đơn, thấy sợ lắm... sao người không nói sớm ? Ta làm gì được bi giờ, ta cũng đang có cảm giác đó đây ! Người nói khi bước lên máy bay, người lập tức muốn quay trở xuống... Dù sao cũng đã đi rồi, 1 năm ta chỉ có thể gặp người 2,3 lần nữa thôi, xa quá. Ta call cho người mỗi buổi tối, nói chuyện, chúc người ngủ ngon rồi sao đó mình lại khó ngủ 1 chút, ta vẫn đang thi mà, dù sao thức khuya học bài tốt hơn chứ ? Hôm qua thì thi xong rồi, thời gian rảnh ta sẽ liên lạc người nhiều hơn nữa, rồi mai mốt qua bên đó, dù xa, nhưng ít ra đi máy bay tới bang của người chỉ khoảng 5,6 tiếng gì thôi, tiền vé máy bay nội địa thì chắc không mắc lắm, ta có thể xoay sở được. Sáng nay vô www.123greetings.com, thấy có cái card " One of us is in the wrong city ", thích lắm, dù sao tâm trạng của mình cũng không phải là duy nhất, còn nhiều người như vậy .....
    Thế là người đã đi được 2 ngày rồi ... ta đã vượt qua được 2 ngày, còn bi nhiêu nữa đây ??
    I am a liar
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, vikings đang bị stress nặng hay sao đó, bình tĩnh lại đi bồ, cowboyhat cũng tiễn bạn đi nè, thấy nhẹ nhàng lắm mà, dù không gặp lần cuối, nhưng vẫn thoải mái, còn liên lạc dài dài mà, sợ gì chứ ??
    Dù sao cũng vote cho vikings 1 thẹo, cái tội yếu đuối.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Oh, Cowboyhat. Chúc mừng đã trở về
    If you love someone, tell them
  9. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Vikings à , đừng buồn nữa bạn à . Khoảng cách đôi khi ko là gì cả khi mà giữa 2 bạn đã có cảm giác gần gũi và cảm thông sâu sắc . Bạn hãy bản lĩnh lên mới được và nên tin tưởng nhiều hơn.
    Bạn vào đây xem thử cái này nhé , tôi nghĩ có nhiều người đồng cảnh ngộ với bạn đấy :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_118747

    Dimi

    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 03/11/2002
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >>Cowboyhat: Cố lên đi. Tình cảm chân thành và sâu sắc của chú hay lắm đó.! . Cách chú thể hiện tình cảm của mình dzới người yêu cũng đáng mến! Chúc chú vượt qua được 2*N ngày nhé!
    CHEC
    http://www28.brinkster.com/nlatrung/

Chia sẻ trang này