1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai BK là số 1 thì con trai XD là số đặc biệt(như xổ số có giải đặc biệt ý mà)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhthanh20, 28/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hu làm cho LLM thì bựa rồi, trước đây tôi làm thầu phụ cho LLM ở dưới Uông Bí, bọn này lởm thật. Theo tôi thì làm ở đấy một thời gian rồi biến thôi. Làm LLM có bao giờ phải động tay động chân vào làm thực tế đâu. Các chú LLM chỉ tay chân to đi làm thuê thôi, làm được cái tổng thầu EPC như cuwc đấy.. chả ra ddeo gì cả....
    Chỗ đó nó tuyển KS vào để làm công việc chân tay, chú em thấy chán là đúng chỗ đó đúng là toàn lợn con thôi. Coi rẻ giá trị của mình rôi....
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vâng! Bác nói đúng! Em cũng té được hơn 2 năm rồi!
    Ra trường thì khôn sống mống chết thôi, trong chuyện kiếm xiền cũng như cưa gái! Lười + ngu thì BK hay XD cũng vêu phễu hết!
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị đồng đạo Xây dựng Hà nội thân mến
    Quả là tiên sinh thanh thanhcũng lập ra được cái topic hâm hâm này với âm mưu gì đó. Dù sao thay mặt anh em xây dựng cảm tạ tấm thịnh tình của các hạ thanhthanh. Hoà gia dù cũng học đến mấy trường nhưng vẫn không quên mình đã từng là một sinh viên của trường Xây dựng. Niềm tự hào vẫn còn nung nấu lắm. Hê hê.
    Xin thưa, cái ngày Hoà gia mới bước chân vào cái mái trường ở Khu Đồng tâm vào những năm cuối của thập niên 80 của thế kỷ trước, cũng cả niềm tự hào vì năm đó, xây dựng lấy điểm cao nhất trong các trường và đề thi cũng là khó nhất vào lúc bấy giờ (trường tự ra đề). Lúc học thì con trai xây dựng luôn là số 1.
    Xin lỗi các anh em đồng đạo yêu quý, Hoà gia đành phải nhắc lại câu thơ nằm lòng nói về của Trai Xây dựng chúng ta của các anh em trường khác như sau:
    Bò điên, chó dại trai xây dựng​
    Lợn sề trâu nái, gái trường y​
    Quả là cứ tưởng một sự hạ thấp phẩm cấp anh em chúng ta, tuy nhiên lại càng lộ rõ sự ưu việt của anh em xây dựng. Ngày xưa, anh em xây dựng luôn là Đích ngắm của biết bao cô gái, của biết bao sự lãng mạn mà trường khác không thể có, nên họ đành ghen ghét mà rằng, chê chúng ta. Nhưng đồng đạo xây dựng luôn không thấy thế làm buồn, vì chẳng có gì con trai xây dựng không thể làm được, cũng như chẳng có cái gì mà các em gái trường Y không biết. Câu thơ trên chỉ sâu xa khẳng định các chàng trai xây dựng luôn biết và làm mọi thứ, trong mắt các em gái từ ngoại ngữ đến sư phạm, từ Kinh tế đến đến trường múa ở Mai dịch đến các em Tài chính Vĩnh phúc, đến các em người mẫu hay thiết kế của Mỹ thuật công nghiệp đều có hình bóng anh em xây dựng hay kiến trúc xây dựng. Quả là niềm tự hào. Con trai Bách khoa TP.HCM còn có thể tự hào chứ còn con trai BK Hà nội nhiều khi phải nghiêng mình.
    Về sau, trên các công trình, trên các nẻo đường tổ quốc. Con Trai Xây Dựng luôn ở tuyến đầu thể hiện mình là những chàng trai thực thụ. Ngày đi học thì ga lăng thanh lịch là đ1ich ngắm của bao cô gái trường khác, khi ra trường thì bụi bặm, quyết liệt tại các công trình trọng điểm quốc gia, tại các công trường dù xa xôi nhất không hổ thẹn là đấng nam nhi.
    Dù Hoà gia có học thêm vài trường khác. Nhưng trong tim vẫn chỉ luôn nghĩ mình là trai Xây dựng, luôn xứng đáng với mái trường Xây dựng Hà nội thân yêu.
    Chẳng có gì Trai Xây Dựng không làm được, giống như chẳng có bộ phận con người nào con gái trường Y không thể biết.
    Có thể hành động của chúng ta, của các chàng trai xây dựng bị họ coi là điên là dại. Nhưng vì họ không thể làm như chúng ta, quyết liệt, nhiệt tình, nóng bỏng, cuồng nhiệt. Các chàng trai Bức Tường chẳng phải từ mái trường Xây dựng, từ phong trào học sinh sinh viên xây dựng mà ra hay sao. Các đại nhạc hội ngày nào chẳng in dấu thành quả của sinh viên xây dựng đó chăng...Do vậy họ coi chúng ta là điên là dại. Nhưng trong mắt bao cô gái: Con trai xây dựng Hà nội luôn là số 1.
    Con trai xây dựng luôn là số 1, Núi có thể mòn, sông có thể cạn nhưng sự thật đó có nói gì cũng không thể thay đổi.[/
    [​IMG]
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 28/09/2007
  4. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    kô ngờ tiên sinh lại ghé thăm topic của tại hạ,hu hu mãi mới có người hiểu được cái ý nghĩa sâu xa khi tại hạ lập ra cái topic này .kính tiên sinh 1 chén
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Trâu điên chó dại trai XD
    Lợn sề dê nái gái trường Y
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó ko bao giờ thay đổi
  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, không quan trọng lắm là BK hay XD. Thằng BK làm về mảng của nó thằng XD làm về mảng của nó. Thỉnh thoảng mới đá nhau tí thôi. Nhưng nếu làm về XD thì nó có màu nhiều hơn anh em BK. Nên có thể kết luận là các chú XD đánh nhiều quả hơn BK. Nhưng xét về đầy đủ , thì BK và XD same thôi....
  7. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Nói chung ở đâu cũng có người này người kia ,có phải anh chàng xây dựng hay Bách khoa nào cũng đều mạnh tất cả mọi mặt đâu !,mỗi người có một ưu điểm riêng cái chính là họ chọn nơi để phát triển thôi !,em thấy các anh em trong topic này có vẻ nói hơi nhiều về cái chuyện tự khoe ta và chổng đít đi chửi thằng khác ,đúng là thói xấu của người Việt nam ,chả biết bao giờ mới bỏ được ...chán ...
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    ông ko biết anh em sống thế nào để tôi kể qua cho nhớ:
    sống cùng công trường đang thi công mưa, nắng đội đầu tất.
    ăn ở công trường cùng bụi, xi măng, cát
    ngựa quen đường cũ . Ai cũng phải đi làm để kiếm miếng cơm nuôi vợ con .
    Đi công trường nào thì công trường vẫn quay về nhà cửa của mình. Dân xd đa phần không thích cái trò ăn chơi vô tổ chức
    mấy ông bk tôi biết gì nên miễn bình luận . Tôi cũng không thích cái trò nói xấu nhau thế này
    Được sauthamdam sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 28/09/2007
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ở đâu mà chẳng có thằng này thằng kia, Bách Khoa với Xây Dựng là cái cóc gì, chẳng lẽ mấy ông đi tán gái định đeo cái thẻ sinh viên lên mặt hay sao mà phải cãi nhau.
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đứa lập topic tự sướng BK là số 1 đã thấy tự thẩm du rồi, đến đứa lập topic GATO này nữa thì đúng là vớ vẩn.
    Báo cáo các chú là con gái nó chả thèm nhìn cái mác chú học trường nào đâu, cái thời dụ dỗ mấy em năm thứ 1 vừa vào trường nên nghĩ anh BK, XD nào cũng giỏi đã xa rồi. Vấn đề là chú cái honour titles mà khoe thôi. Chứ cái kiểu khoe trường này thì anh thấy khởm bỏ mịa, một lát nữa mấy thằng học Havard, MIT, Oxbridge... nó nhảy vào khoe thì các chú có mà tắt nắng ah???
    Theo anh cứ kiếm thật nhiều tiền vào, đi cưa gái mà phóng con Lexus đến thì em nào chả đổ, anh thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này