1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai BK là số 1 thì con trai XD là số đặc biệt(như xổ số có giải đặc biệt ý mà)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhthanh20, 28/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em ứ thèm điêu đâu
    vẫn cú cái vụ hồi cấp 3 .... em mới mấy con bạn lượn khắp kí túc xá xây dựng để soi zai đẹp ... lướt qua fòng của mấy ku ... thấy có 1 bức tranh nhìn hay hay ... mấy con tò tò đứng lại nói chuyện rồi xin xỏ ... cười đến rách cả mồm .... năn nỉ ỉ ôi ... thế mà mấy ku ấy nhất quyết ko cho ... ki bo chưa
  2. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt em lập ra cái topic này chẳng phải để tự hào làm gì ,chẳng qua thấy nó ngang tai chướng mắt thì lập ra để anh em vào NHẬN XÉT và ĐÁNH GIÁ thôi.Về lòng tự hào dân tộc thì em coi XD là nhất,em kô muốn khoe ra mặt như thế này đâu nhưng nghe cái topic kia nó chối quá,có thế thôi.Quan điểm của em cũng như nhiều bác khác thui,nói thật sự dân trường đíu nào chả được miễn là sống làm sao để cho anh em và gái nó nể,nó quý, đó mới là vấn đề chính,còn nữa:ra trường rùi mà kô kiếm được tiền thì đến bố gái nó cũng chẳng thèm theo đâu
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Zai BK đây à ? sao vênh váo thế nhỉ ? công nhận zai BK thêm khoản vênh váo và tự phụ không ai bằng
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói thẳng vào Bách khoa hay Xây dựng ko có nghĩa là giỏi, điểm đầu vào chả nói lên được cái gì, thậm chí ngay cả điểm thi vào hì Bách khoa với Xâuy dựng cũng chỉ thường thôi, chưa phải là nhất đâu.
    Còn ra trường kiếm được việc tốt, lương cao tiền nhiều thì chỉ học giỏi ko thôi thì chưa đủ. Khối thằng cầm cái bằng giỏi ra rồi vênh mặt với đời rốt cuộc đi làm có ra gì đâu. Ra ngoài mọi người chỉ nhìn vào anh đi xe gì, ở nhà thế nào, tiêu tiền ra sao, đối nhân xử thế kiểu gì chứ ai thèm quan tâm xem anh tốt nghiệp trường nào ra đâu ?
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Nhân đây cũng tâm sự luôn.
    Ngày xưa năm 1, năm 2 cũng giao lưu này nọ, các em sư mẫu, giao thương, tế giao... cứ gọi là tíu tít. Nhưng đấy chỉ là cái tình cảm SV dễ bốc đồng nên không bền vững.
    Sau này ra trường, nhận ra cái vị trí xã hội và cái thu nhập mới là cái mà bọn con gái nó quan tâm. Đơn giản một lẽ thôi, con gái ai cũng thích yêu anh giỏi có tài, mà giỏi và tài thì đồng nghĩa với thu nhập cao và chỗ đứng tốt.
    @Ngành XD cơ bản dạo này bị rất nhiều vụ nên sẽ xuống trong thập kỷ tới trong khi đó trường XD năm nào cũng tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Anh e rằng các chú ra trường thì vất vả đấy, chứ không dễ gì mà khẳng định đâu.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe các bác XD vào đây bốc phét thì em thấy tốt nhất là không dây với mấy bác ba hoa bốc phét này cho nó lành..
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì nhất các ông BK với XD rồi còn j
    Thôi lock đê
    cãi nhau làm j
    Công nhân đi đâu cũng có các ông XD nhưng thử hỏi có mấy công trình ko bị ăn bớt, cắt xén đây?
  8. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    ông chủ topic lập room bôi nhọ vào mặt anh em XD rùi , hơ hơ , thế mà k ai nhận ra nhá
  9. Sakuramaza

    Sakuramaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy giai tự suớng vừa thôi...
    Đàn ông chinh phục con gái dựa vào bản lĩnh...
    Mấy cái mác trừong chỉ để hóng mấy em năm đàu thôi..
    Sang năm thứ 2 em nó đá cho ê mông...
    Sao thấy khinh thừong con trai tự kiêu thế !
  10. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tự hào về trường mình là điều tốt thôi nhưng tự hào quá laij thành ra lố bịch ( thẩm du tư tưởng thì đúng hơn ). Biết điều này nên ít khi em khoe học XD với gái lắm, hỏi thì toàn bảo học trường đời chuyên ngành đóng gạch ( với gái đú ) hoặc xách vữa ( với gái ngoan ). Nhưng gái gì thì cũng vậy thôi, tay ko bắt giặc nó ko chửi cho toét mặt ra ấy chứ. Có đàn đúm thì chơi thôi, sau này nếu kiếm được nhét 1 cục mồm thì đứa nào mà chẳng chết ( em ko tin vào cái gọi là " 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng " ) Giờ đời thực dụng quá rồi, tìm đâu ra những mối tình lãng mạn như 2 cụ ở nhà ngày xưa nữa. Ko kiếm được tiền thì vợ nó coi ko bằng con chó trông nhà. ( hơi cực đoan tí nhưng những gì em nghiệm được từ cuộc sống này là như vậy, có chị em nào vẫn muốn 1 mối tình lãng mạn thì em cũng xin lỗi trước vậy, đời ko chỉ 1 màu hồng đâu )
    So về trường thì nói thẳng chẳng thằng nào tự hào được, chân đất mắt toét trong tay ko có cái gì mà cứ tinh tướng thì nói làm gì cho phí lời. Nhưng với những thằng mặt dày quá mà cứ tinh tướng thì ko lên im lặng, chỉnh sửa lại cái alo của nó ngay ( như cái thằng bạn BK mà em kể lúc trước ý )
    Có động chạm đến bác nào thì cũng bỏ quá cho em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này