1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BK nghĩ gì về con gái Y Dược?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi FourEyes, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chỉ có Nha-Dược mới ít đi trực đêm thôi, còn học Y thì phải đi trực đêm thường xuyên á, hổng có nhà buổi tối chăm sóc chồng đâu Sal
    vì lí do cá nhơn, nhất trí với ý kiến con gái Y Dược, đặc biệt là Nha Khoa,rất tuyệt vời , chậc chậc, mình có khách quan mà đưa ra nhận xét khi khái quát hóa từ 1 người thành mọi người kô nhỉ ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  2. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hay !!! Sợ đi nằm ăn với giám đốc -> nguy hiểm thật đấy nhỉ...heheheh...
    Đề nghị chú Sal lập kế họach tấn công con gái Y dược để anh em cải thiện tình hình.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General


  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ui chà mấy anh chị lạc quan quá đấy. Gặp mấy nường Y Dược là ca tụng hết lời. Tiểu đệ vẫn chưa quên được một cơ hội khi diện kiến mấy nàng Y, hết chỗ chê( vì người ta chê hết rồi, còn chỗ đâu cho tiểu đệ chê nữa). Mấy nàng Y cũng y chang như mấy chú chim oanh vũ vậy, bên ngoài thì nhu mì hiền thục nhưng bên trong thì...đen tối cực kì. Ko phải tất cả nhưng đa số đều thế. Mấy chàng BK đã bao giờ có dịp ngồi lại trò chuyện với mấy nường chưa nhỉ, đảm bảo sẽ phải lắc đầu. Những nường năm I còn ngây thơ trong trắng, chứ năm II trở lên thì ôi thôi...là những cô wĩ ấy. Chắc mấy chàng chưa đc nghe nàng Y kể chuyện, chứ tiểu đệ có đc kho tàng truyện "hoang" chính là nhờ một nường Y tận tình dạy bảo. Từ khi cắp sách tới trường, chưa bao giờ tiểu đệ đc nghe những câu chuyện bi hài mà kịch tính như thế, wá kinh khủng. Hôm nào có ai rãnh thì sang kí túc gặp năm 2 kể cho mà nghe. Đảm bảo bái phục từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Còn nhớ thằng bạn tiểu đệ học năm 1(tức năm nay) mới chân ướt chân ráo dzô trường. Hôm đó tội nghiệp thằng nhỏ, hổng biết trời xui đất khiến thế nào mà tnó đem cuốn giới tính dzô lớp, 1 nàng vô tình mò dzô cặp nó, thế là nàng đọc ầm lên cho cả lớp nghe, hậu wả thế nào thì mọi người biết rồi đấy....
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    thế này là có mới nới cũ - ko đựoc ! Con gái K tế cũng có nhiều ngưòi tốt lắm chứ !!!! Hừm
    còn vụ tấn công Y dược thì đựoc đó chú Sal lập kế hoạch nhớ rủ Kiman tham gia tổ chức nghen !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mấy Bạn YDược ới ời!!!!!!!!!!!!!!1
    Cho tui cảnh báo chiện này nhe , Mấy bạn đừng nghe những gì con trai nói mà hãy nhìn những gì "bọn chúng " làm .cụ thể là đối xử với con gái BK thì sẽ bít . Hic hic
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hê - vậy là ko đúng rồi - mặt ngoài nói vậy chớ con gái BK ho 1 cái là 1 đống con trai BK hỏi thăm - con gái BK được con trai BK cưng hết mình.... giúp đỡ đủ điều mà nỡ nào nói vậy !
    Chắc Xitum84 chưa gặp trúng người - có người này người kia chứ - kiman này bênh vực con gái BK hết lời.... còn mấy tên con trai khác nói thế thôi chứ trong lòng cũng

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hừm, bổn Bang chủ mới vắng bóng một thời gian mà các chú loạn cả lên!! Lại giở mấy cái chiêu cũ mèm ra cưa cẩm con gái Y Dược---> chị em Y Dược nào lỡ mang tiếng là thông minh thì chớ có tin, nếu không thì tiếng thơm cả đời e bị mất oan uổng
    Thêm một trọng tội, dám xúc phạm nguời láng giềng Kinter ---> KHÔNG XỬ KHÔNG XONG
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 27/11/2003
  8. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá, con gái Y Dược dữ thí mồ luôn, trong lớp cũ của tớ có mấy bạn học bên Y, chanh chua bà cố luôn đó. Không biết lên lớp 13 này có khác xưa không nữa.
    Em sợ
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi.
  9. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm coi chừng nào chết :)
    ~ You laugh at me cause I am different
    I laugh at you cause you are all the same.
  10. FourEyes

    FourEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời! Bạn nói vậy là oan cho con gái Y dược lắm đó.Ngay năm 1 bọn này đã phải nhồi cái cuốn GPhẫu học ,mà trong đó thì ... đầy đủ hình vẽ,hoạt động cơ chế về cơ thể con người ,dĩ nhiên cả mấy cái ..gì đó nữa( mấy bạn cùng lắm là biết ở ngoài thui còn dân Y ,Nha thì biềt ở trong luôn)
    Híc ,nói hơi bĩ nhưng thực sự là do học mấy cái đó nhiều rồi nên thấy nó bình thường như tay như chân chứ thực sự có đen tối gì đâu.
    Con gái trường Y hiền thì đúng rồi nhưng chẳng có khờ đâu.
    He he dù sao thì tui cũng rất hâm mộ sự lanh lẹ ,hiền hiền của con trai BK(tui cũng có rất nhiều bạn cũ học ở đây mà)

Chia sẻ trang này