1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BK số 1. Okie, nhưng không phải cứ số 1 đã là nhất!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieu_thu_nho, 29/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo82

    tuxedo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nài nài kí cô nài , tôi thấy cô nhiều chuyện quá rồi đới, sao cô cứ mang chuyện cá nhân nhà cô ra mà đánh giá thế hử, thế cô có còn gặp thằng XD, hay KT, hay..... nào thì cô mang nốt ra mà kể để mọi người vào bình loạn một thể cho nó vui cửa vui nhà nào .
    Ờ mà hay cô định chơi chiêu bài tự lăng - xê cái bản thân mình thía hử, cô cứ nói thẳng ra bi giừ cô muốn " vô tình quen" con trai trường nào nào.
    Topic kia tôi vào xem đã ko muốn bình làm gì cho loạn lên, nhưng gặp cô ở đây nữa thì tôi thấy nên nói cho đủ mặt anh hào chứ nhỉ.
    Cái thằng đầu tiên cô gặp ấy, có lẽ nó đã gặp em nào dễ thương hơn, xinh xắn hơn, biết nghĩ hơn cô nên nó từ từ lên ga và phóng mất đấy thôi, nó nói thế cũng chỉ để cô đỡ shock cũng nên, mà cô cho là tại cô ngây thơ, thì cứ cho là thế đi, chứ thằng đó chắc nó biết cô ngây quá, nên sau kì thi nó mới lặn mất tăm ko kèn ko trống thế chứ. Tôi thì thấy quả là may cho nó.
    Còn thằng bây giờ, cô lại chê là xấu là khô , rồi tí sau cô lại lên nói " chỉ cần hơn cô một cái đầu " là được. Ơ thế hoá ra thằng đó ngắn hơn cô à, ừ thì cô dài hơn nó cỡ 15 - 20Cm đi, thế tôi hỏi khí không phải chứ cô dài bao nhiêu Cm? . Hay là cô đang nói nghĩa bóng hở, ờ đúng rồi, quý cô giáo dạy văn thế cơ mừ, vậy ra cô bảo, thằng đó ngu hơn cô hả, vậy chắc ý cô muốn nói sâu xa là cô học giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn hử . Tôi phục cô lắm đới.
    Gì thì gì chứ, tôi thấy đọc cả 2 nửa cái câu chuyện của cô, xem cái câu kết của cô tôi thấy đứa nào mà cố chí đi yêu cái người tầm nhìn hạn hẹp như cô, thì qủa là hơi hơi dễ tính . Còn nếu lấy người tầm nhìn như cô thì chắc nó phải học cách quen khổ nốt nửa đời còn lại là vừa .
    À này, mai mốt có lập cái topic "bình loạn" giai hay gái trường nào nữa, thì nhớ Pm kèm cái Link cho tôi nhớ, coi cô có sáng láng thêm tí nào ko để tôi còn nghĩ lạo cái nhở
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    -Mà nhân dzụ BK nhảm nhảm này thấy box mình nhìu dân BK nhỉ?
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi .Mỗi năm tuyển cả vạn người thì chả ko đông
  4. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    ném thêm 1 cục đá nữa vào topic này
  5. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này ngây thơ nhỉ....đúng là trẻ con
    topic thứ nhất thì ca ngơi anh BK ( như trẻ con tìm đựoc trò chơi mới )
    Topic này thì chê ỏng chê eo, vì cái tội ngừoi ta ko biết nói chuyện...
    Cô bé chỉ hợp với mấy thằng tán gái nổ lên trời, rồi xong cái khoản nó cần thì nó té, bé ở lại....
    Lần này ko vào ném gạch, mà chỉ muốn khuyên cô bé nên dừng những topic này lại, ko gây loãng BOX nữa...
    Các MOD BOX này làm việc chán quá !
  6. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ Tuxedo82: E cũng định dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn để nói với Tuxedo82 (E cũng có tên đàng hoàng đấy, bác ko nhìn thấy rõ chăng???), nhưng mà nói thật, e ko định GHI ĐIỂM với bất kỳ ai 1 cách CHUỐI cả nải như bác nói, nên e NÓI THẲNG luôn nhé, kẻo lại mang tiếng CÂU KÉO (nhầm phải đối tượng as bác chắc ...tèo!)
    (Nài nài kí cô nài , tôi thấy cô nhiều chuyện quá rồi đới, sao cô cứ mang chuyện cá nhân nhà cô ra mà đánh giá thế hử, thế cô có còn gặp thằng XD, hay KT, hay..... nào thì cô mang nốt ra mà kể để mọi người vào bình loạn một thể cho nó vui cửa vui nhà nào) E đang vào topic của BK nên dĩ nhiên SẼ NÓI về BK rồi, có hâm đơ as ... đâu. Còn tại sao lại là chuyện cá nhân. Ừh thì hơi chủ quan, nhưng chủ quan thì mới THẬT, và cần tham khảo ý kiến của mọi người. Không lẽ e fải viết 1 bài và ghi chú ở dưới là TRÍCH TỪ BÁO X,Y,Z ra àh? Bác thích đọc bài như thế hơn sao?
    (Ờ mà hay cô định chơi chiêu bài tự lăng - xê cái bản thân mình thía hử, cô cứ nói thẳng ra bi giừ cô muốn " vô tình quen" con trai trường nào nào.) Bác ấy thân mến, e cũng chả đến mức mê tín dị đoan, nhưng cái VÔ TÌNH trong đời thì nhiều lắm, chả cần phải VÔ TÌNH QUEN mà đóng mở ngoặc kép as bác nói đâu! Còn trường nào áh? E thật lòng vẫn ỦNG HỘ BK. Nói chung cũng còn vì 1 số lý do khác nữa, chắc chả cần fải nói ra đây kẻo bác lại kêu là CÁ NHÂN, chủ wan, dài dòng.... NHỈ?
    (Topic kia tôi vào xem đã ko muốn bình làm gì cho loạn lên, nhưng gặp cô ở đây nữa thì tôi thấy nên nói cho đủ mặt anh hào chứ nhỉ) Sao bác lại HIỀN LÀNH thế, AKAY hoặc chả vừa ý cái gì thì nên có ý kiến luôn,để lâu trong người nó ... MỆT lắm! Thế nhé! Rút kinh nghiệm nhá!
    (Cái thằng đầu tiên cô gặp ấy, có lẽ nó đã gặp em nào dễ thương hơn, xinh xắn hơn, biết nghĩ hơn cô nên nó từ từ lên ga và phóng mất đấy thôi, nó nói thế cũng chỉ để cô đỡ shock cũng nên, mà cô cho là tại cô ngây thơ, thì cứ cho là thế đi, chứ thằng đó chắc nó biết cô ngây quá, nên sau kì thi nó mới lặn mất tăm ko kèn ko trống thế chứ. Tôi thì thấy quả là may cho nó.) E hồi ấy ngây thơ.Ok. Nhưng chả lẽ năm tháng wa đi,con người không thay đổi gì? E đã tìm hiểu bằng khá nhiều cách, và có 1kết quả hoàn toàn ĐÁNG TIN TƯỞNG rằng: Chỉ tại ngày ấy e hiền quá, (cũng ko bít gì thật), so với 1 a, dù BK,vừa hiền vừa ngoan, tốt... (nói chung toàn ưu điểm - theo cách nghĩ phiến diện của e nhé) thì a ý cũng HƠN em những 3 tuổi.Híc, dĩ nhiên a ý trông chờ nhiều hơn cái tính cách trẻ con ấy, nên ... xong.Từ hồi ý đến h nói chung e có gặp lại a ý 1lần (VÔ TÌNH đến mức đáng ngạc nhiên) và cùng nhau ngồi ... tiếc. Giá mà .... NÊN BÁC ĐỪNG CÓ Ở NGOÀI MÀ ĐOÁN MÒ NHÁ!
    PS: dài wá, xem tiếp phần sau nhé
  7. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    (Còn thằng bây giờ, cô lại chê là xấu là khô , rồi tí sau cô lại lên nói " chỉ cần hơn cô một cái đầu " là được. Ơ thế hoá ra thằng đó ngắn hơn cô à, ừ thì cô dài hơn nó cỡ 15 - 20Cm đi, thế tôi hỏi khí không phải chứ cô dài bao nhiêu Cm? . Hay là cô đang nói nghĩa bóng hở, ờ đúng rồi, quý cô giáo dạy văn thế cơ mừ, vậy ra cô bảo, thằng đó ngu hơn cô hả, vậy chắc ý cô muốn nói sâu xa là cô học giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn hử . Tôi phục cô lắm đới.) Bác này nghĩ sâu + xa wá, e còn chưa nghĩ tới đoạn ý! Nhưng nói chung đúng là e KHÔNG THÍCH (và chắc nhiều bạn nữ cũng thế) yêu người ko CAO bằng e.Kiếm tiền thì nói thật, yêu con trai kỹ thuật thì cũng chẳng trông mong 1 chữ GIÀU làm gì. Huống chi ai tự nuôi thân người ấy thì xét nét cái đấy làm chi! Đính chính thêm e cũng đang là SV,chưa đi làm thì ko thể kiếm nhiều tiền hơn bất kì ai. (có chăng XIN ÍT HƠN 1 số người thì đúng rồi :D)
    (Gì thì gì chứ, tôi thấy đọc cả 2 nửa cái câu chuyện của cô, xem cái câu kết của cô tôi thấy đứa nào mà cố chí đi yêu cái người tầm nhìn hạn hẹp như cô, thì qủa là hơi hơi dễ tính . Còn nếu lấy người tầm nhìn như cô thì chắc nó phải học cách quen khổ nốt nửa đời còn lại là vừa .
    À này, mai mốt có lập cái topic "bình loạn" giai hay gái trường nào nữa, thì nhớ Pm kèm cái Link cho tôi nhớ, coi cô có sáng láng thêm tí nào ko để tôi còn nghĩ lạo cái nhở ) E chả SÁNG LÁNG hơn ai. Đúng.Thì sao nào? (CHẢ LÀM SAO CẢ NHÁ!) Huống chi e cũng ko yêu cầu ai fải đánh giá mình hoành tráng cả. Còn wan điểm chủ wan của e nhé: BÁC RẤT RẤT CHI LÀ KHÓ TÍNH, GHÊ GỚM. AI MÀ YÊU FẢI BÁC THÌ ĐỜI CŨNG ĐÁT!
    PS: Gõ đau cả tay nhưng mà bức xúc. Bgiờ thì nhẹ nhang rồi! Khoái!
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ TTN cái nào . Vui nhất là xem thiên hạ cãi nhau mình ngoạc mồm ra cười . Sau này em đi viết báo hay làm show truyền hình là rất hợp đấy. Có khả năng đánh trúng tâm lý số đông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này