1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híc, lấy bác Thanh"ku" ra làm vd là em phải chạy thật nhanh roài, hôm trước nghe em Thu Thanh của nhóm Hamchoi nói lại roài, híc em sợ bác quá đấy chưa biết em í là ai mà đã sẵn sàng đợi em í cả đời.
    Hihi, dưng mờ nghe nói có người quí em nên em....quay lại vậy.
    Em xin chính thức thông báo em vưỡn quyết tâm nhập hộ khẩu BN mặc dù cũng thấy con zai BN "đa tình". nhưng em sẽ gọt rũa anh ieu của em từ đa tình thành chung tình mới được.
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mà NhimXu thử nghĩ coi Con gái ai cũng xinh ,cũng dễ thương cũng ....thì làm gì mà con trai không đa tình chứ !
    Các anh trai Kinh Bắc hết đâu rùi đến giúp Nhim thực hiện ước mơ đi !
    Nhím ơi em đọc bài này nhé !
    Không Làm Con Gái Nữa
    Thôi kiếp sau không làm con gái nữa
    Khi yêu rồi là sẽ ... khổ nhiều hơn
    Làm con trai, thương ai tình cứ tỏ
    Cả cuộc đời không sợ nỗi cô đơn
    Làm con gái trời cho nhiều nước mắt
    Nên hay buồn, nên thường khóc ly tan
    Lúc người ta giận, quay lưng ngoảnh mặt
    Cả thế gian kia như cũng ... bàng hoàng
    Em trót lỡ sinh làm thân con gái
    Yêu thương anh, tội nghiệp trái tim này
    Tình, cuối cùng, có ngờ đâu còn lại
    Những bẽ bàng, những vụn vỡ trên tay
    Thường ... gượng gạo ... lắc đầu "đâu có khóc
    Tại ... bụi mà ... lạc vào mắt ... nên cay ..."
    Và ... đứng lại bên đường, nhường ai bước
    Thu rụng rồi, nên sắc lá cũng phai
    Tay rũ xuống, buông lơi tình một thuở
    Nghe vỡ oà kỷ niệm đó dấu yêu
    Làm con gái khi không tròn duyên nợ
    Cả cuộc đời niềm vui có bao nhiêu
    Em ... kiếp sau không làm con gái nữa
    Làm con trai ... đa tình giữa cuộc đời
    Chẳng còn sợ trước những điều trắc trở
    Xa tình này, có tình khác lại ... vui
    ...
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mà NhimXu thử nghĩ coi Con gái ai cũng xinh ,cũng dễ thương cũng ....thì làm gì mà con trai không đa tình chứ !
    Các anh trai Kinh Bắc hết đâu rùi đến giúp Nhim thực hiện ước mơ đi !
    Nhím ơi em đọc bài này nhé !
    Không Làm Con Gái Nữa
    Thôi kiếp sau không làm con gái nữa
    Khi yêu rồi là sẽ ... khổ nhiều hơn
    Làm con trai, thương ai tình cứ tỏ
    Cả cuộc đời không sợ nỗi cô đơn
    Làm con gái trời cho nhiều nước mắt
    Nên hay buồn, nên thường khóc ly tan
    Lúc người ta giận, quay lưng ngoảnh mặt
    Cả thế gian kia như cũng ... bàng hoàng
    Em trót lỡ sinh làm thân con gái
    Yêu thương anh, tội nghiệp trái tim này
    Tình, cuối cùng, có ngờ đâu còn lại
    Những bẽ bàng, những vụn vỡ trên tay
    Thường ... gượng gạo ... lắc đầu "đâu có khóc
    Tại ... bụi mà ... lạc vào mắt ... nên cay ..."
    Và ... đứng lại bên đường, nhường ai bước
    Thu rụng rồi, nên sắc lá cũng phai
    Tay rũ xuống, buông lơi tình một thuở
    Nghe vỡ oà kỷ niệm đó dấu yêu
    Làm con gái khi không tròn duyên nợ
    Cả cuộc đời niềm vui có bao nhiêu
    Em ... kiếp sau không làm con gái nữa
    Làm con trai ... đa tình giữa cuộc đời
    Chẳng còn sợ trước những điều trắc trở
    Xa tình này, có tình khác lại ... vui
    ...
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Nhím nói tới "đa tình" và "chung tình" còn cụm từ nữa Nhim không nói nốt ấy là "chân tình". Đa tình nói theo kiểu lạc quan mà rằng thì ấy là trạng thái rung động ở dải tần số rộng hơn người thường. Người như thế dễ ngưỡng - cảm - rồi si trước cái đẹp (nhưng thế nào là đẹp với anh ta cũng không phải dễ dãi à nha). Người theo cách ấy cũng dễ hữu tình đấy chứ nhỉ?
    Kẻ đa tình mà Nhím sợ và muốn tháo cả dép ra để chạy thì từ "đa" của hắn chỉ đơn thuần là "nhiều" là "tham". Lời khuyên của các nha sĩ là Nhím cứ đo mức độ chân tình của "anh iêu" thay vì bắt hắn học thuộc lòng bài thơ "chung tình" kẻo mà hắn cứ đọc vanh vách "cái 1 là cái duy nhất cái 2 là ma quỷ". Cho tới một ngày khi vác sách ra sau vườn ngồi học thuộc lòng bài Nhim giao. Bên cửa sổ nhà hàng xóm chợt thấy thấp thoáng một bóng hồng....ồ nhìn kìa Nàng mới.....làm sao có Chúa mới biết được hắn đang nghĩ gì và muốn gì
    Nhiều con trai BN đa tình thật nhưng có lẽ chưa được quá như tiêu đề của topic. Không đa thì làm sao mà "nắm tay" được em Nhim từ box Du Lịch từ hội hanchoi.com về tận KBC heo hút này
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Nhím nói tới "đa tình" và "chung tình" còn cụm từ nữa Nhim không nói nốt ấy là "chân tình". Đa tình nói theo kiểu lạc quan mà rằng thì ấy là trạng thái rung động ở dải tần số rộng hơn người thường. Người như thế dễ ngưỡng - cảm - rồi si trước cái đẹp (nhưng thế nào là đẹp với anh ta cũng không phải dễ dãi à nha). Người theo cách ấy cũng dễ hữu tình đấy chứ nhỉ?
    Kẻ đa tình mà Nhím sợ và muốn tháo cả dép ra để chạy thì từ "đa" của hắn chỉ đơn thuần là "nhiều" là "tham". Lời khuyên của các nha sĩ là Nhím cứ đo mức độ chân tình của "anh iêu" thay vì bắt hắn học thuộc lòng bài thơ "chung tình" kẻo mà hắn cứ đọc vanh vách "cái 1 là cái duy nhất cái 2 là ma quỷ". Cho tới một ngày khi vác sách ra sau vườn ngồi học thuộc lòng bài Nhim giao. Bên cửa sổ nhà hàng xóm chợt thấy thấp thoáng một bóng hồng....ồ nhìn kìa Nàng mới.....làm sao có Chúa mới biết được hắn đang nghĩ gì và muốn gì
    Nhiều con trai BN đa tình thật nhưng có lẽ chưa được quá như tiêu đề của topic. Không đa thì làm sao mà "nắm tay" được em Nhim từ box Du Lịch từ hội hanchoi.com về tận KBC heo hút này
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Con trai BN nhút nhát thì có.Bạn Codai cũng yêu một anh chàng BN ,chàng này nhát đến mức cầm tay cũng ko dám.
    Lại nói về hai từ "đa tình".Thực ra con trai mà đa tình yêu nhiều thật đấy,nhưng cũng hời hợt nhiều lắm.Còn khi đã yêu ai đó thật lòng thì khó mà quên hẳn được.Thậm chí còn đau khổ đến` mức...đến mức nào nhỉ.Dù đến mức nào thì cũng cứ hiểu là rất buồn.Codai chỉ hiểu được thôi nhưng cũng cứ thích nói ra,hì.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Con trai BN nhút nhát thì có.Bạn Codai cũng yêu một anh chàng BN ,chàng này nhát đến mức cầm tay cũng ko dám.
    Lại nói về hai từ "đa tình".Thực ra con trai mà đa tình yêu nhiều thật đấy,nhưng cũng hời hợt nhiều lắm.Còn khi đã yêu ai đó thật lòng thì khó mà quên hẳn được.Thậm chí còn đau khổ đến` mức...đến mức nào nhỉ.Dù đến mức nào thì cũng cứ hiểu là rất buồn.Codai chỉ hiểu được thôi nhưng cũng cứ thích nói ra,hì.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận con trai Kinh Bắc đa tình thật. Đó là cái lý mình suy ra từ thời còn SV. Hồi đó mình chơi khá thân với một tên người Kinh Bắc, hắn đã có NY rồi nhưng vẫn thấy thích cô này cô khác (miễn là trông các cô xinh xắn), được cái hắn khá galăng, hồi đó anh giai nhà mình mà bận không đón được mình thì hắn thường đưa mình về giúp (bạn thân mà). Thi thoảng hắn còn photo tài liệu cho mình nữa chứ.....nói chung là ở hắn ta mọi thứ đều được chỉ mỗi tội đa tình quá thôi (mà trông hắn thì rất xí trai chứ). Hhihihihi, nói đến xí trai mình còn thấy một điểm nữa là con gái Kinh Bắc rất xinh và trai Kinh Bắc thì ngược lại (cái này suy ra từ hôm về thăm quê hương Kinh Bắc).
    Tự nhiên bị em Nhím lôi kéo vào đây lại nhớ thằng bạn cũ, kể ra như em H trong nhóm hamchoi.com nói "trông xấu tí nhưng cũng được". Túm lại là không nên chọn con trai Kinh Bắc, hic được mỗi cái hơi galăng nhưng lại quá đa tình (cái này mình không thich và rất khó chấp nhận). Mình thấy con trai Thái Bình nhà mình vẫn hơn. hehehe, không được galăng lắm nhưng lại thông minh, tháo vát, sống cực kỳ có trách nhiệm và rất chung thuỷ.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận con trai Kinh Bắc đa tình thật. Đó là cái lý mình suy ra từ thời còn SV. Hồi đó mình chơi khá thân với một tên người Kinh Bắc, hắn đã có NY rồi nhưng vẫn thấy thích cô này cô khác (miễn là trông các cô xinh xắn), được cái hắn khá galăng, hồi đó anh giai nhà mình mà bận không đón được mình thì hắn thường đưa mình về giúp (bạn thân mà). Thi thoảng hắn còn photo tài liệu cho mình nữa chứ.....nói chung là ở hắn ta mọi thứ đều được chỉ mỗi tội đa tình quá thôi (mà trông hắn thì rất xí trai chứ). Hhihihihi, nói đến xí trai mình còn thấy một điểm nữa là con gái Kinh Bắc rất xinh và trai Kinh Bắc thì ngược lại (cái này suy ra từ hôm về thăm quê hương Kinh Bắc).
    Tự nhiên bị em Nhím lôi kéo vào đây lại nhớ thằng bạn cũ, kể ra như em H trong nhóm hamchoi.com nói "trông xấu tí nhưng cũng được". Túm lại là không nên chọn con trai Kinh Bắc, hic được mỗi cái hơi galăng nhưng lại quá đa tình (cái này mình không thich và rất khó chấp nhận). Mình thấy con trai Thái Bình nhà mình vẫn hơn. hehehe, không được galăng lắm nhưng lại thông minh, tháo vát, sống cực kỳ có trách nhiệm và rất chung thuỷ.
  10. black_flag_vn

    black_flag_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới bắcninh!!!
    uh` công nhận con trai thái bình cũng tốt thật, nhưng mình không biết con gái thái bình thế nào , hình như cũng đa tình thì fải h`ih`i` . Đã là con trai thì ai mà chẳng thích cô gái đẹp! hi`hi`. quan trọng là ai dám nói ra! con trai bac ninh dám bộc lộ mới chứng tỏ lòng can đảm, biết quý trong nhân tài, hehehe, đấy là ưu điểm đấy !!!
    Chú ý: Đa tình nhưng không phụ tình! hi`hi`hi`
    Anh hùng vượt ải mỹ nhân!

Chia sẻ trang này