1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ơ kìa chán cái nhà chú Khuc_mưa này chả chịu hiểu gì sất, người ta "đa quên" mà lị.
    Em Nhím xinh tươi mải "xù lông" mà đã quên không để ý tới mấy cái dấu chấm hỏi sau cái "quá đa tình???" ( Có lẽ chủ nhân topic khi đó viết ra trong tâm trạng khá bức xúc chăng?)
    Nhưng dù gì thì gì em Nhím mà khiến cho một anh chàng nào đó Bắc Ninh trở thành "chung tình" như ý em thì hay quá còn gì. Kinh Bắc chả phải vì thể mà giảm bớt một chàng trai đa tình khiến cho Yeumaudo và nhiều bạn gái khác "đa chê" đó sao
  2. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, quay về rồi mà cứ máy mắt liên tục đoán có người nhắc mình nên quay lại, y như rằng.
    @bác khuc_mua: Hơ, bác này lạ chắc là nhầm nhọt nhà em với cô Nhím nào khác roài chứ em ...hổng chát chít với bác bao giờ, hehe nhà em chỉ biết có 3 chàng trai BN thui, người thứ nhất chát chít nhưng chưa gặp bao giờ, người thứ nhì gặp rùi nhưng hông bao giờ chát chít và cuối cùng là người vừa hay gặp vừa chát chít nhưng cả 3 người đó đều...hông phải là bác còn nếu người nào đó dùng 2 nick thì em chịu, có chúa mới biết được.
    @bác Havalo: Híc, đề nghị bác hông được nói em đa quên à nha, bằng chứng là em vẫn nhớ có người đi chơi biển về chưa có quà cho em đấy (một bức ảnh chụp hoàng hôn trên biển chẳng hạn)
    @Các bác giai BN: em không có ý đánh đồng tất cả con zai BN đều đa tình đâu ạh, vì ở đâu thì cũng có người lọ người kia chứ ạh, đúng là em không để ý đến cái dấu hỏi đằng sau thật, sorry các bác. kekeke, mới nghe cái tên topic này em đã định sách dép bỏ chạy roài nhưng định thần lại thì ...em đã quay lại và quyết tâm nhập hộ khẩu BN mờ vì em tin dù ở đâu thì vẫn có người "chung tình" như ý của em - bác Havalo nhờ.
    Thôi em chạy đây kẻo không kịp là bị lọtt da căng trống như chơi
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, quay về rồi mà cứ máy mắt liên tục đoán có người nhắc mình nên quay lại, y như rằng.
    @bác khuc_mua: Hơ, bác này lạ chắc là nhầm nhọt nhà em với cô Nhím nào khác roài chứ em ...hổng chát chít với bác bao giờ, hehe nhà em chỉ biết có 3 chàng trai BN thui, người thứ nhất chát chít nhưng chưa gặp bao giờ, người thứ nhì gặp rùi nhưng hông bao giờ chát chít và cuối cùng là người vừa hay gặp vừa chát chít nhưng cả 3 người đó đều...hông phải là bác còn nếu người nào đó dùng 2 nick thì em chịu, có chúa mới biết được.
    @bác Havalo: Híc, đề nghị bác hông được nói em đa quên à nha, bằng chứng là em vẫn nhớ có người đi chơi biển về chưa có quà cho em đấy (một bức ảnh chụp hoàng hôn trên biển chẳng hạn)
    @Các bác giai BN: em không có ý đánh đồng tất cả con zai BN đều đa tình đâu ạh, vì ở đâu thì cũng có người lọ người kia chứ ạh, đúng là em không để ý đến cái dấu hỏi đằng sau thật, sorry các bác. kekeke, mới nghe cái tên topic này em đã định sách dép bỏ chạy roài nhưng định thần lại thì ...em đã quay lại và quyết tâm nhập hộ khẩu BN mờ vì em tin dù ở đâu thì vẫn có người "chung tình" như ý của em - bác Havalo nhờ.
    Thôi em chạy đây kẻo không kịp là bị lọtt da căng trống như chơi
  4. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, tự nhiên lại muốn làm quen với nhím con =))
    yahoo ID la nguyenphuong5
    Nhím con có muốn NP giúp nhập hộ khẩu Bắc Ninh không? Nếu muốn NP sẵn sàng giúp, nhưng không miễn phí đâu đấy.
  5. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, tự nhiên lại muốn làm quen với nhím con =))
    yahoo ID la nguyenphuong5
    Nhím con có muốn NP giúp nhập hộ khẩu Bắc Ninh không? Nếu muốn NP sẵn sàng giúp, nhưng không miễn phí đâu đấy.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Con trai thì ở đâu cũng vậy, có người tài người giỏi, người đẹp trai người xấu trai, bạn yeumaudo nói vậy há chẳng phải là vơ đũa cả nắm sao? Tôi cũng đã từng quen biết với nhiều người Thái Bình, tôi thấy đa số họ là những người ham chơi, lười nhác, chẳng có dáng vẻ gì gọi là thông minh nhưng không vì thế mà tôi đánh giá con người Thái Bình không có ý chí, đó chẳng qua là vì mình chưa gặp người tài thôi. Người ta chỉ có thể so sánh người này với người kia chứ không nên so sánh người tỉnh này với người tỉnh khác như vậy là không sát thực. Vì vậy thiết nghĩ bạn nên xem xét và thay đổi cách nhìn của mình ... thân chào.
    [/quote]
    He, bác này nóng tính ghê, tôi đang bàn luận theo chủ đề của các bác về con trai BN và nhận xét của tôi là qua những người tôi đã gặp (nghĩa là chọn mẫu) và nhận xét về con trai TB cũng là qua những người bạn của tôi. Đây gọi là nói đến đại đa số, mà kết luận này dựa trên điều tra chọn mẫu. Là thực tế không thể có cái gì đúng 100% được. Nếu nói như bác thì cũng không thể so sánh người này với người khác được. Cái đẹp và cái xấu ở mỗi con người là khác nhau.
    Mà bác quen với người TB toàn người "là những người ham chơi, lười nhác, chẳng có dáng vẻ gì gọi là thông minh ". Các bạn hiểu thế nào nhỉ??????Các cụ ta có câu đánh giá một con người chỉ cần hỏi xem thành phần quen biết và bạn bè của con người đó (cái này tôi chỉ nói theo những gì nghe được nên không viết đầy đủ câu được mà chỉ viết ý được thôi).
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Con trai thì ở đâu cũng vậy, có người tài người giỏi, người đẹp trai người xấu trai, bạn yeumaudo nói vậy há chẳng phải là vơ đũa cả nắm sao? Tôi cũng đã từng quen biết với nhiều người Thái Bình, tôi thấy đa số họ là những người ham chơi, lười nhác, chẳng có dáng vẻ gì gọi là thông minh nhưng không vì thế mà tôi đánh giá con người Thái Bình không có ý chí, đó chẳng qua là vì mình chưa gặp người tài thôi. Người ta chỉ có thể so sánh người này với người kia chứ không nên so sánh người tỉnh này với người tỉnh khác như vậy là không sát thực. Vì vậy thiết nghĩ bạn nên xem xét và thay đổi cách nhìn của mình ... thân chào.
    [/quote]
    He, bác này nóng tính ghê, tôi đang bàn luận theo chủ đề của các bác về con trai BN và nhận xét của tôi là qua những người tôi đã gặp (nghĩa là chọn mẫu) và nhận xét về con trai TB cũng là qua những người bạn của tôi. Đây gọi là nói đến đại đa số, mà kết luận này dựa trên điều tra chọn mẫu. Là thực tế không thể có cái gì đúng 100% được. Nếu nói như bác thì cũng không thể so sánh người này với người khác được. Cái đẹp và cái xấu ở mỗi con người là khác nhau.
    Mà bác quen với người TB toàn người "là những người ham chơi, lười nhác, chẳng có dáng vẻ gì gọi là thông minh ". Các bạn hiểu thế nào nhỉ??????Các cụ ta có câu đánh giá một con người chỉ cần hỏi xem thành phần quen biết và bạn bè của con người đó (cái này tôi chỉ nói theo những gì nghe được nên không viết đầy đủ câu được mà chỉ viết ý được thôi).
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi thỉnh thoảng hay bị "đãng trí" nên quên mất những lời "có cánh" nhưng đã từng được nghe những lời đó của một chị ở Thái Bình, toát mồ hôi hột!. Vậy giải thích làm sao đây?
    Còn em yeumaudo quen với mấy anh Bắc Ninh xí trai, mới nhìn thấy con nhà người ta có chút nhan sắc đã có ý "làm liều". Bạn em như vậy, em thì ... giải thích làm sao đây?
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi thỉnh thoảng hay bị "đãng trí" nên quên mất những lời "có cánh" nhưng đã từng được nghe những lời đó của một chị ở Thái Bình, toát mồ hôi hột!. Vậy giải thích làm sao đây?
    Còn em yeumaudo quen với mấy anh Bắc Ninh xí trai, mới nhìn thấy con nhà người ta có chút nhan sắc đã có ý "làm liều". Bạn em như vậy, em thì ... giải thích làm sao đây?
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic, post xong bài kia mới đọc tiếp, trả lời tiếp vậy:
    To Black_flag_vn: đa tình nhưng không phụ tình, các bạn giỏi ghê cơ........thế này thì tôi lại có thể kết luận là tham nữa roài (heheheh, trên đời có nhiều người đẹp lắm, bạn không phụ ai thì tôi quá phục lòng tham của bạn).
    Cam on khuc_mua về lời khen con gái TB nha.
    To Havalo: bác xem lại bài tôi viết đi, làm gì có ?ođa chê? đâu. Tôi nhận xét hết sức khách quan à nha. Nếu không tin bác hỏi lại nguoiquanho xem có đúng hôm tôi về Kinh Bắc nhà bác tôi gặp con gái KB toàn người đẹp và con trai thì ngược lại không???
    Thanks Nhim, đúng là chị vẫn khen con trai BN đấy chứ, chỉ là chị không thể thích nổi các chàng trai đa tình thôi, hic, chị đề cao lòng chung thủy mờ. Và còn nữa em đừng hy vọng biến một người đa tình thành chung thủy à nha. Khó hơn lấp biển đấy. Em không thấy Black_flag_vn nói à ?ođa tình nhưng không phụ tình?, chạy thôi em ơi.
    Dù sao vẫn chúc Nhim tìm được một chàng trai chung tình trong chốn Kinh Bắc ( ai bảo em ấy thich quan họ). Nếu không thể thì quay về ?otrâu ta ăn cỏ đồng ta? có khi hay hơn đấy em ạ

Chia sẻ trang này