1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic, post xong bài kia mới đọc tiếp, trả lời tiếp vậy:
    To Black_flag_vn: đa tình nhưng không phụ tình, các bạn giỏi ghê cơ........thế này thì tôi lại có thể kết luận là tham nữa roài (heheheh, trên đời có nhiều người đẹp lắm, bạn không phụ ai thì tôi quá phục lòng tham của bạn).
    Cam on khuc_mua về lời khen con gái TB nha.
    To Havalo: bác xem lại bài tôi viết đi, làm gì có ?ođa chê? đâu. Tôi nhận xét hết sức khách quan à nha. Nếu không tin bác hỏi lại nguoiquanho xem có đúng hôm tôi về Kinh Bắc nhà bác tôi gặp con gái KB toàn người đẹp và con trai thì ngược lại không???
    Thanks Nhim, đúng là chị vẫn khen con trai BN đấy chứ, chỉ là chị không thể thích nổi các chàng trai đa tình thôi, hic, chị đề cao lòng chung thủy mờ. Và còn nữa em đừng hy vọng biến một người đa tình thành chung thủy à nha. Khó hơn lấp biển đấy. Em không thấy Black_flag_vn nói à ?ođa tình nhưng không phụ tình?, chạy thôi em ơi.
    Dù sao vẫn chúc Nhim tìm được một chàng trai chung tình trong chốn Kinh Bắc ( ai bảo em ấy thich quan họ). Nếu không thể thì quay về ?otrâu ta ăn cỏ đồng ta? có khi hay hơn đấy em ạ
  2. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    bác quen với người TB toàn người "là những người ham chơi, lười nhác, chẳng có dáng vẻ gì gọi là thông minh
    -------------------------------------------------------------------
    Câu đầy đủ của nó là thế này ạ "Hãy nói cho tôi biết về những người bạn của anh , tôi sẽ biết anh là người như thế nào"
    Bác ấy toàn chơi với những người như thế thì chắc bác ấy cũng....thế thôi. Đâu cũng có người tốt người xấu, bác ko nên vơ đũa cả nắm thế.
    Nhưng là con gái TB em cũng có nhận xét chung là con trai TB nhiều người rất thông minh, giỏi giang, thêm thật thà và tốt bụng, thoáng ( nhưng đôi khi hơi thoáng quá .....thành ra nổ ) . Chấm điểm 9 là ngon rồi.
    Em cũng có 1 số người bạn BN , họ đều là người tốt và nhiệt tình ( còn chung tình hay ko thì chưa biết ).
  3. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    bác quen với người TB toàn người "là những người ham chơi, lười nhác, chẳng có dáng vẻ gì gọi là thông minh
    -------------------------------------------------------------------
    Câu đầy đủ của nó là thế này ạ "Hãy nói cho tôi biết về những người bạn của anh , tôi sẽ biết anh là người như thế nào"
    Bác ấy toàn chơi với những người như thế thì chắc bác ấy cũng....thế thôi. Đâu cũng có người tốt người xấu, bác ko nên vơ đũa cả nắm thế.
    Nhưng là con gái TB em cũng có nhận xét chung là con trai TB nhiều người rất thông minh, giỏi giang, thêm thật thà và tốt bụng, thoáng ( nhưng đôi khi hơi thoáng quá .....thành ra nổ ) . Chấm điểm 9 là ngon rồi.
    Em cũng có 1 số người bạn BN , họ đều là người tốt và nhiệt tình ( còn chung tình hay ko thì chưa biết ).
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bạn thời SV, thấy nó thế nên không chơi nữa. Tôi đính chính lại nha bác, tôi gặp các anh giai đó khi về thăm KB, không phải là quen.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bạn thời SV, thấy nó thế nên không chơi nữa. Tôi đính chính lại nha bác, tôi gặp các anh giai đó khi về thăm KB, không phải là quen.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chị YMĐ có đọc bài của em chưa nhỉ.Ko biết chị đọc rồi thì chị có nghĩ em thoáng quá ko nhỉ..Cơ mà quan niệm thoáng nhưng chưa chắc bản thân mình đã thoáng.
    Giống như một chị bạn mà em biết,chị ấy là người khá chắc chắn trong tình yêu.Vậy mà khi lấy chồng lại là cái anh chàng nổi tiếng quậy ở BG.--->???.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chị YMĐ có đọc bài của em chưa nhỉ.Ko biết chị đọc rồi thì chị có nghĩ em thoáng quá ko nhỉ..Cơ mà quan niệm thoáng nhưng chưa chắc bản thân mình đã thoáng.
    Giống như một chị bạn mà em biết,chị ấy là người khá chắc chắn trong tình yêu.Vậy mà khi lấy chồng lại là cái anh chàng nổi tiếng quậy ở BG.--->???.
  8. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!!!!!!!
    Tình cảm của con người ta khó lý giải lắm em ạ. Bởi thế, bao chuyện tình cảm đã được dựng thành phim, thành truyện, thành những tiểu thuyết mà anh cá rằng xem xong, chắc em phải chảy 1 chậu nước mắt. Thế nên, không có gì khó hiểu khi một chàng trai nào đó, một ngày nào đó bỗng gặp trên đường một cô gái, yêu và nhớ nhung ngừoi đó , nhưng rồi ngày mai, bỗng chợt gặp một cô gái khác, người đó và mới nhận ra rằng một nửa đâu phải là 1/2. Trái tim đã trót một lần sẻ chia với một người con gái, lương tâm, trách nhiệm và cả tình yêu thương nữa không cho phép anh phũ phàng chối bỏ tình cảm một thời say đắm của mình. Và, anh chọn "đa tình nhưng không phụ tình", thật là một chàng trai đích thực, một người sống rất có tình có nghĩa. Anh ấy không thể làm ai buồn được, dù mình phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đem đến hạnh phúc cho hai (3,4,5,..) người mình yêu thương.
    Em tìm một người đàn ông chung tình - dễ thôi. Nhưng thường người đàn ông chung tình thuờng khô cứng, và không dám chịu trách nhiệm về bản thân mình. Mà chắc gì "cỏ đồng ta" đã đảm bảo cho em yên tâm. Nếu em tìm hiểu kỹ hơn về "cỏ xứ đồng Kinh Bắc", em sẽ tìm thấy rất nhiều, rất rất nhiều những chàng trai xứ Kinh Bắc giỏi giang, đẹp trai, phong độ. Dù cho nếu gặp một chàng trai đa tình nhưng không phụ tình, thì em cứ yên tâm rằng, người ấy luôn gắn hạnh phúc của em với người ấy. Anh nghĩ rằng, lựa chọn một chàng trai Bắc Ninh, là lựa chọn đúng đắn và tuyệt vời nhất.
  9. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!!!!!!!
    Tình cảm của con người ta khó lý giải lắm em ạ. Bởi thế, bao chuyện tình cảm đã được dựng thành phim, thành truyện, thành những tiểu thuyết mà anh cá rằng xem xong, chắc em phải chảy 1 chậu nước mắt. Thế nên, không có gì khó hiểu khi một chàng trai nào đó, một ngày nào đó bỗng gặp trên đường một cô gái, yêu và nhớ nhung ngừoi đó , nhưng rồi ngày mai, bỗng chợt gặp một cô gái khác, người đó và mới nhận ra rằng một nửa đâu phải là 1/2. Trái tim đã trót một lần sẻ chia với một người con gái, lương tâm, trách nhiệm và cả tình yêu thương nữa không cho phép anh phũ phàng chối bỏ tình cảm một thời say đắm của mình. Và, anh chọn "đa tình nhưng không phụ tình", thật là một chàng trai đích thực, một người sống rất có tình có nghĩa. Anh ấy không thể làm ai buồn được, dù mình phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đem đến hạnh phúc cho hai (3,4,5,..) người mình yêu thương.
    Em tìm một người đàn ông chung tình - dễ thôi. Nhưng thường người đàn ông chung tình thuờng khô cứng, và không dám chịu trách nhiệm về bản thân mình. Mà chắc gì "cỏ đồng ta" đã đảm bảo cho em yên tâm. Nếu em tìm hiểu kỹ hơn về "cỏ xứ đồng Kinh Bắc", em sẽ tìm thấy rất nhiều, rất rất nhiều những chàng trai xứ Kinh Bắc giỏi giang, đẹp trai, phong độ. Dù cho nếu gặp một chàng trai đa tình nhưng không phụ tình, thì em cứ yên tâm rằng, người ấy luôn gắn hạnh phúc của em với người ấy. Anh nghĩ rằng, lựa chọn một chàng trai Bắc Ninh, là lựa chọn đúng đắn và tuyệt vời nhất.
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hì vui thế!!!
    From tớ to yeumaudo:
    Bạn đã hơn 3 lần chọn phải những "mẫu" xấu ở Bắc Ninh quê tớ rồi ====> kết luận số mẫu bạn chọn là đa tình xấu xí. Bởi thế tớ đã dự đoán và liều mạng dùng cái từ "đa chê" và cuối cùng bạn đã cho tớ cái cơ hội khẳng đinh điều đó rồi kìa
    To những cô gái năm tấn: Bình sinh tớ rất thích và thậm chí thích hát bài "Nắng ấm quê hương Thái Bình: anh đến quê em một chiều nắng ấm.....TB ơi TB ai đặt tên cho đất TB từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn lúa vẫn cứ sinh sôi....Con gái TB ơi sao mà yêu đến thế"
    Tuy nhiên, chúng ta đang đứng ở hai "thửa ruộng" khác nhau về bản chất vì thế việc đánh giá mẫu chọn có lẽ chỉ đúng với những gì thuộc về cái "thửa ruộng" ấy mà thôi. Mọi cái, sự, cuộc so sánh đều sẽ trở nên khập khiễng và vô cùng tương đối phải không các bạn?
    TB hay BN miễn là chúng ta có thể ngồi được với nhau và đến với nhau bằng những gì chân thành có thể. Dù cho nhân thế đa tình thậm chí phụ tình miễn là ta giữ ta hữu tình.
    Í các bạn đừng vội bỏ đi nhé xin đừng để cho câu hát Quan Họ giữ chân người quân tử, níu kéo áo giai nhân bỗng trở nên vô hồn nhạt nhẽo nha

Chia sẻ trang này