1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hì vui thế!!!
    From tớ to yeumaudo:
    Bạn đã hơn 3 lần chọn phải những "mẫu" xấu ở Bắc Ninh quê tớ rồi ====> kết luận số mẫu bạn chọn là đa tình xấu xí. Bởi thế tớ đã dự đoán và liều mạng dùng cái từ "đa chê" và cuối cùng bạn đã cho tớ cái cơ hội khẳng đinh điều đó rồi kìa
    To những cô gái năm tấn: Bình sinh tớ rất thích và thậm chí thích hát bài "Nắng ấm quê hương Thái Bình: anh đến quê em một chiều nắng ấm.....TB ơi TB ai đặt tên cho đất TB từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn lúa vẫn cứ sinh sôi....Con gái TB ơi sao mà yêu đến thế"
    Tuy nhiên, chúng ta đang đứng ở hai "thửa ruộng" khác nhau về bản chất vì thế việc đánh giá mẫu chọn có lẽ chỉ đúng với những gì thuộc về cái "thửa ruộng" ấy mà thôi. Mọi cái, sự, cuộc so sánh đều sẽ trở nên khập khiễng và vô cùng tương đối phải không các bạn?
    TB hay BN miễn là chúng ta có thể ngồi được với nhau và đến với nhau bằng những gì chân thành có thể. Dù cho nhân thế đa tình thậm chí phụ tình miễn là ta giữ ta hữu tình.
    Í các bạn đừng vội bỏ đi nhé xin đừng để cho câu hát Quan Họ giữ chân người quân tử, níu kéo áo giai nhân bỗng trở nên vô hồn nhạt nhẽo nha
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em ơi!!!!!!!
    Tình cảm của con người ta khó lý giải lắm em ạ. Bởi thế, bao chuyện tình cảm đã được dựng thành phim, thành truyện, thành những tiểu thuyết mà anh cá rằng xem xong, chắc em phải chảy 1 chậu nước mắt. Thế nên, không có gì khó hiểu khi một chàng trai nào đó, một ngày nào đó bỗng gặp trên đường một cô gái, yêu và nhớ nhung ngừoi đó , nhưng rồi ngày mai, bỗng chợt gặp một cô gái khác, người đó và mới nhận ra rằng một nửa đâu phải là 1/2. Trái tim đã trót một lần sẻ chia với một người con gái, lương tâm, trách nhiệm và cả tình yêu thương nữa không cho phép anh phũ phàng chối bỏ tình cảm một thời say đắm của mình. Và, anh chọn "đa tình nhưng không phụ tình", thật là một chàng trai đích thực, một người sống rất có tình có nghĩa. Anh ấy không thể làm ai buồn được, dù mình phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đem đến hạnh phúc cho hai (3,4,5,..) người mình yêu thương.
    Em tìm một người đàn ông chung tình - dễ thôi. Nhưng thường người đàn ông chung tình thuờng khô cứng, và không dám chịu trách nhiệm về bản thân mình. Mà chắc gì "cỏ đồng ta" đã đảm bảo cho em yên tâm. Nếu em tìm hiểu kỹ hơn về "cỏ xứ đồng Kinh Bắc", em sẽ tìm thấy rất nhiều, rất rất nhiều những chàng trai xứ Kinh Bắc giỏi giang, đẹp trai, phong độ. Dù cho nếu gặp một chàng trai đa tình nhưng không phụ tình, thì em cứ yên tâm rằng, người ấy luôn gắn hạnh phúc của em với người ấy. Anh nghĩ rằng, lựa chọn một chàng trai Bắc Ninh, là lựa chọn đúng đắn và tuyệt vời nhất.
    [/quote]
    ỐI bác này xui dại tôi quá. Tôi chỉ mong tìm được một chàng trai yêu mình, hiểu mình cùng chia sẻ cuộc sống này với mình. Kô nhất thiết phải đẹp trai này nọ .....đâu bác ơi. Hihihi, tôi sợ những chàng trai đa tình nhưng không phụ tình lắm. Tính tôi ích kỷ lắm, không muốn chia sẻ chàng với bất kỳ nguời nào đâu. Chỉ muốn chàng là của riêng mình thôi.
    Mai viết tiếp, hôm nay phải về roài,
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em ơi!!!!!!!
    Tình cảm của con người ta khó lý giải lắm em ạ. Bởi thế, bao chuyện tình cảm đã được dựng thành phim, thành truyện, thành những tiểu thuyết mà anh cá rằng xem xong, chắc em phải chảy 1 chậu nước mắt. Thế nên, không có gì khó hiểu khi một chàng trai nào đó, một ngày nào đó bỗng gặp trên đường một cô gái, yêu và nhớ nhung ngừoi đó , nhưng rồi ngày mai, bỗng chợt gặp một cô gái khác, người đó và mới nhận ra rằng một nửa đâu phải là 1/2. Trái tim đã trót một lần sẻ chia với một người con gái, lương tâm, trách nhiệm và cả tình yêu thương nữa không cho phép anh phũ phàng chối bỏ tình cảm một thời say đắm của mình. Và, anh chọn "đa tình nhưng không phụ tình", thật là một chàng trai đích thực, một người sống rất có tình có nghĩa. Anh ấy không thể làm ai buồn được, dù mình phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đem đến hạnh phúc cho hai (3,4,5,..) người mình yêu thương.
    Em tìm một người đàn ông chung tình - dễ thôi. Nhưng thường người đàn ông chung tình thuờng khô cứng, và không dám chịu trách nhiệm về bản thân mình. Mà chắc gì "cỏ đồng ta" đã đảm bảo cho em yên tâm. Nếu em tìm hiểu kỹ hơn về "cỏ xứ đồng Kinh Bắc", em sẽ tìm thấy rất nhiều, rất rất nhiều những chàng trai xứ Kinh Bắc giỏi giang, đẹp trai, phong độ. Dù cho nếu gặp một chàng trai đa tình nhưng không phụ tình, thì em cứ yên tâm rằng, người ấy luôn gắn hạnh phúc của em với người ấy. Anh nghĩ rằng, lựa chọn một chàng trai Bắc Ninh, là lựa chọn đúng đắn và tuyệt vời nhất.
    [/quote]
    ỐI bác này xui dại tôi quá. Tôi chỉ mong tìm được một chàng trai yêu mình, hiểu mình cùng chia sẻ cuộc sống này với mình. Kô nhất thiết phải đẹp trai này nọ .....đâu bác ơi. Hihihi, tôi sợ những chàng trai đa tình nhưng không phụ tình lắm. Tính tôi ích kỷ lắm, không muốn chia sẻ chàng với bất kỳ nguời nào đâu. Chỉ muốn chàng là của riêng mình thôi.
    Mai viết tiếp, hôm nay phải về roài,
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    [quote-nguyenphuong5 Anh ấy không thể làm ai buồn được, dù mình phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đem đến hạnh phúc cho hai (3,4,5,..) người mình yêu thương.[/quote]
    Ặc ặc ặc ..... Con trai Bắc Ninh nhìn chung có tính ... hay thương người, bởi vậy sao mà câu Quan họ đượm đà, lưu luyến lòng người đến vậy!
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    [quote-nguyenphuong5 Anh ấy không thể làm ai buồn được, dù mình phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đem đến hạnh phúc cho hai (3,4,5,..) người mình yêu thương.[/quote]
    Ặc ặc ặc ..... Con trai Bắc Ninh nhìn chung có tính ... hay thương người, bởi vậy sao mà câu Quan họ đượm đà, lưu luyến lòng người đến vậy!
  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hehe , vụ này khó tin quá .....thế còn nhìn riêng thì sao
    bon chen tí...giờ đi
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hehe , vụ này khó tin quá .....thế còn nhìn riêng thì sao
    bon chen tí...giờ đi
  8. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung tý. Con trai Bắc Ninh đại đa số có tính ... hay thương người
  9. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung tý. Con trai Bắc Ninh đại đa số có tính ... hay thương người
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác "chạy" sau cùng, thế mọi người đâu hết rồi hả bác?

Chia sẻ trang này