1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết người ta bảo những người đa tình là những người chung tình không?
    mình nghĩ mỗi người chỉ có thể tìm cho mình một tình yêu đích thực thôi
  2. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    tình yêu? biết tìm người ở đâu?
  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    tình yêu? biết tìm người ở đâu?
  4. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nó nguyền rủa những con người gàn dở. Một tuần sau nó yết kiến lại mẹt bự tại một nơi khác- cũng do sắp đặt- nhưng lần này cả nó và y đều chủ động.
    Ối chao, quý hoá làm sao khi chính tai nó được nghe những lời mật ngọt (suýt) đầu đời. Ối chao, nó thấy rùng mình. Nó phải nghiến răng để quên đi cảm giác quen thuộc đang qua đường lỗ nhĩ vào trung tâm não kích động bộ nhớ xịn của nó khiến nó gần như ko thể nào kìm nén nổi sự miệt thị đang muốn bật ra.
    Nó cười tươi , rất tươi. Nó chợt nảy ra ý định nhập vai trong trò chơi này một lần bởi dẫu sao thì với nó hậu quả chẳng có ý nghĩa gì cả và gã kia có lẽ cũng ko ngán gì trò này.
    Và bởi nó đã để mình nghĩ như thế nên chẳng mấy chốc nó phát ngấy. Còn tên kia im bặt. Nó chẳng biết cái kẻ ít kinh nghiệm hơn như nó lại có thể làm cho y phát hoảng sợ. Nó ko biết. Nó ko quan tâm dù có biết.
    Khi chơi, bản thân nó chẳng biết nó làm điều gì? đến mức nào? Chỉ có điều càng ngày nó chàng ko thoả mãn. Những gì nó đạt được còn quá ít so với những mục tiêu phát sinh của nó.
    Nó biết trước kết thúc nhạt nhẽo của chuyện này. Không ai có thể kết thúc trò chơi khi còn ham và ko ai khi đã quyết định kết thúc trò chơi mà lại ko ở trong cảm giác mệt mỏi chán chường.
    Pause​
    Được thichthichiu_iuthicuoi sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 25/12/2003
  5. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nó nguyền rủa những con người gàn dở. Một tuần sau nó yết kiến lại mẹt bự tại một nơi khác- cũng do sắp đặt- nhưng lần này cả nó và y đều chủ động.
    Ối chao, quý hoá làm sao khi chính tai nó được nghe những lời mật ngọt (suýt) đầu đời. Ối chao, nó thấy rùng mình. Nó phải nghiến răng để quên đi cảm giác quen thuộc đang qua đường lỗ nhĩ vào trung tâm não kích động bộ nhớ xịn của nó khiến nó gần như ko thể nào kìm nén nổi sự miệt thị đang muốn bật ra.
    Nó cười tươi , rất tươi. Nó chợt nảy ra ý định nhập vai trong trò chơi này một lần bởi dẫu sao thì với nó hậu quả chẳng có ý nghĩa gì cả và gã kia có lẽ cũng ko ngán gì trò này.
    Và bởi nó đã để mình nghĩ như thế nên chẳng mấy chốc nó phát ngấy. Còn tên kia im bặt. Nó chẳng biết cái kẻ ít kinh nghiệm hơn như nó lại có thể làm cho y phát hoảng sợ. Nó ko biết. Nó ko quan tâm dù có biết.
    Khi chơi, bản thân nó chẳng biết nó làm điều gì? đến mức nào? Chỉ có điều càng ngày nó chàng ko thoả mãn. Những gì nó đạt được còn quá ít so với những mục tiêu phát sinh của nó.
    Nó biết trước kết thúc nhạt nhẽo của chuyện này. Không ai có thể kết thúc trò chơi khi còn ham và ko ai khi đã quyết định kết thúc trò chơi mà lại ko ở trong cảm giác mệt mỏi chán chường.
    Pause​
    Được thichthichiu_iuthicuoi sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 25/12/2003
  6. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi hát karaoke với đám bạn trong lớp, về nằm sốt li bì vì cảm lạnh, chậc, giá mà có người yêu thì phải, chỉ đi với chàng thôi, tha hồ mà ấm mà áp, thế mà...bố mẹ vẫn phải kêu giời ơi với các cô các bác hàng xóm :"Con bé nhà em có vấn đề hay sao ý..."- cũng biết bố mẹ lo, dưng mà chẹp, tình yêu như sao buổi sớm, biết rình lúc nào mà vặt đây khi mà bình minh của ta lệch sang đến 10h sáng, khi mà sao đi nghỉ hết roài...
    Thế đấy... cái con người ở đâu mà lạ, đến nhà người ta rõ sớm mất cả giấc ngủ ngon lành...
    - Này, cầm lấy quà Noel của anh đi, ko mai cô lại đòi, mà mai anh bận lắm cô có đòi thì anh cũng chịu đấy!
    - Mai mới Noel, anh buồn cười thật...em ko lấy
    - Thế anh kệ cô đấy, mà cô có định mở cửa cho anh ko!
    - Em ko mở, mà cũng ko lấy quà hôm nay, anh về đi!
    Ta quày quả đi vào nhà mấy giây, mấy giây thôi mà ruột gan nóng như lửa đốt, tưởng tượng rằng cả mấy trăm giờ đã trôi qua, tim gan phèo phổi lộn tùng xèo. Ko chịu đựng được, ta lại phải "bớt kiêu" mà ngó ra một tý... Híc, hắn về rồi, có gói quà nằm chình ình giữa sân. Buồn quá, thôi, mất người chứ ko thể để mất quà, phải ra cất vào nhà cái đã...
    Hắn đứng nấp ở cửa (hoá ra cũng hài hước phết), thôi, ta đã bị lừa (đúng như hy vọng của ta):
    - Này, mai đi chơi với anh nhé!
    - Anh đừng có mơ, mai em đi chơi với bạn trai em rồi!
    - Thì anh có bảo cô ko có đứa con trai nào thèm nhòm ngó đâu mà phải nói thế!
    - Anh xong chưa, về đi nhé, em còn phải trang điểm cho ngày mai đi chơi người yêu!
    - Ừ thế anh về nhé, định mai dẫn cô đi ra mắt chị dâu mới- Cái chị hôm trước cô gặp ý. Anh phát hiện ra bà chị này của cô được lắm. Cô ko đi thiệt đừng có kêu!
    Híc, vậy là... ta ko đưa được hắn vào bộ sưu tập của ta roài, lần đầu tiên thấy hắn khen bà chị nào đó trước mặt ta. Mai ta đánh quả lẻ đi với Găngster - hehe, ta xem hắn tồn tại được bao lâu với tình yêu của hắn. Cầu cho ngày mai hắn bị thủng lốp xe giữa đường mà các hàng sửa đóng sạch cửa.
    Hu...hu...hu...lại thêm một năm cô đơn cùng Giáng sinh.
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  7. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi hát karaoke với đám bạn trong lớp, về nằm sốt li bì vì cảm lạnh, chậc, giá mà có người yêu thì phải, chỉ đi với chàng thôi, tha hồ mà ấm mà áp, thế mà...bố mẹ vẫn phải kêu giời ơi với các cô các bác hàng xóm :"Con bé nhà em có vấn đề hay sao ý..."- cũng biết bố mẹ lo, dưng mà chẹp, tình yêu như sao buổi sớm, biết rình lúc nào mà vặt đây khi mà bình minh của ta lệch sang đến 10h sáng, khi mà sao đi nghỉ hết roài...
    Thế đấy... cái con người ở đâu mà lạ, đến nhà người ta rõ sớm mất cả giấc ngủ ngon lành...
    - Này, cầm lấy quà Noel của anh đi, ko mai cô lại đòi, mà mai anh bận lắm cô có đòi thì anh cũng chịu đấy!
    - Mai mới Noel, anh buồn cười thật...em ko lấy
    - Thế anh kệ cô đấy, mà cô có định mở cửa cho anh ko!
    - Em ko mở, mà cũng ko lấy quà hôm nay, anh về đi!
    Ta quày quả đi vào nhà mấy giây, mấy giây thôi mà ruột gan nóng như lửa đốt, tưởng tượng rằng cả mấy trăm giờ đã trôi qua, tim gan phèo phổi lộn tùng xèo. Ko chịu đựng được, ta lại phải "bớt kiêu" mà ngó ra một tý... Híc, hắn về rồi, có gói quà nằm chình ình giữa sân. Buồn quá, thôi, mất người chứ ko thể để mất quà, phải ra cất vào nhà cái đã...
    Hắn đứng nấp ở cửa (hoá ra cũng hài hước phết), thôi, ta đã bị lừa (đúng như hy vọng của ta):
    - Này, mai đi chơi với anh nhé!
    - Anh đừng có mơ, mai em đi chơi với bạn trai em rồi!
    - Thì anh có bảo cô ko có đứa con trai nào thèm nhòm ngó đâu mà phải nói thế!
    - Anh xong chưa, về đi nhé, em còn phải trang điểm cho ngày mai đi chơi người yêu!
    - Ừ thế anh về nhé, định mai dẫn cô đi ra mắt chị dâu mới- Cái chị hôm trước cô gặp ý. Anh phát hiện ra bà chị này của cô được lắm. Cô ko đi thiệt đừng có kêu!
    Híc, vậy là... ta ko đưa được hắn vào bộ sưu tập của ta roài, lần đầu tiên thấy hắn khen bà chị nào đó trước mặt ta. Mai ta đánh quả lẻ đi với Găngster - hehe, ta xem hắn tồn tại được bao lâu với tình yêu của hắn. Cầu cho ngày mai hắn bị thủng lốp xe giữa đường mà các hàng sửa đóng sạch cửa.
    Hu...hu...hu...lại thêm một năm cô đơn cùng Giáng sinh.
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    thichthichiu_iuthicuoi<--------------nick điỉnh của đỉnh
    Ơ em tưỏng các bác có người iu hết rồi mà em thì có rồi lên đi đâu cũng ko sợ rét hay làm sao à................... mấy bác chắc ĐA TÌNH quá đến lúc CHÁN TÌNH lên vẫn cô đơn chứ gì h`o`o`ô`ô`

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    thichthichiu_iuthicuoi<--------------nick điỉnh của đỉnh
    Ơ em tưỏng các bác có người iu hết rồi mà em thì có rồi lên đi đâu cũng ko sợ rét hay làm sao à................... mấy bác chắc ĐA TÌNH quá đến lúc CHÁN TÌNH lên vẫn cô đơn chứ gì h`o`o`ô`ô`

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Sơ suất trầm trọng . Kick nhầm cái chức năng sửa bài mới choá chớ. Hic hic
    Chả nhọc viết lại nổi

    con ơi về với mẹ​

Chia sẻ trang này