1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc ,chết mất thôi ,bà chị ơi !Có để cho con gái sống yên ổn không ?Vẽ đường cho hươu chạy hử ?
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Đây là lời chị AnhQue nhà ta .... hèm mách bảo các đấng nam nhi KBC đây cứ thế mà làm nhá .. chỉ tiêu đã giao thì cố mà thực thi cho đúng tiến độ khà khà
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Đây là lời chị AnhQue nhà ta .... hèm mách bảo các đấng nam nhi KBC đây cứ thế mà làm nhá .. chỉ tiêu đã giao thì cố mà thực thi cho đúng tiến độ khà khà
  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Chít tiệt thât!!! Tớ chẳng có dịp để được chiêm ngưỡng mấy chị em hay phát biểu trong KBC này... Mấy anh em có may mắn hơn tui, làm ơn "miêu tả" hoặc cho vài cảm nhận phát để anh em được " mở rộng tầm mắt" nhá!
    Đa tình tự cổ no ân hận,
    Bát ngát say tình hương thoảng qua!
    Mắc lỗi dạo này... đau tim thận,
    Đôi lúc lận đận chuyện "trăng hoa"!
  5. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Chít tiệt thât!!! Tớ chẳng có dịp để được chiêm ngưỡng mấy chị em hay phát biểu trong KBC này... Mấy anh em có may mắn hơn tui, làm ơn "miêu tả" hoặc cho vài cảm nhận phát để anh em được " mở rộng tầm mắt" nhá!
    Đa tình tự cổ no ân hận,
    Bát ngát say tình hương thoảng qua!
    Mắc lỗi dạo này... đau tim thận,
    Đôi lúc lận đận chuyện "trăng hoa"!
  6. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái nì cũng chả khó lắm à. Đồng hương cứ chịu khó về off một buổi với cả nhà là bít ngay mà. Chị iem nhà tớ lúc nào cũng có mẹt và sẵn sàng đón tiếp, hí hí hí.
    Hay cuối tuần cố gắng thu xếp về off Noel với cả nhà và các box hàng xóm đi

  7. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái nì cũng chả khó lắm à. Đồng hương cứ chịu khó về off một buổi với cả nhà là bít ngay mà. Chị iem nhà tớ lúc nào cũng có mẹt và sẵn sàng đón tiếp, hí hí hí.
    Hay cuối tuần cố gắng thu xếp về off Noel với cả nhà và các box hàng xóm đi

  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Đấy sướng nhá có người Share rồi nhá ....... cố lên đi bác ới . sẽ được các chị em nhà KBC cho biết thế nào là đa tình
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Đấy sướng nhá có người Share rồi nhá ....... cố lên đi bác ới . sẽ được các chị em nhà KBC cho biết thế nào là đa tình
  10. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo quý vị thì đa tình là tốt hay xấu?
    y kiến cá nhân của tui là thế này: Đa tình tức là giàu tình cảm hihí, người đa tình thì thường phải phụ tình mà theo như mấy ông nhà thơ mấy ông nhạc sĩ thì "tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề" bởi vậy người đa tình thường cống hiến cho đời những cuộc tình đẹp, vậy tốt quá. Hoan nghênh những người đa tình

Chia sẻ trang này