1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm trôi qua, và thêm một mùa giáng sinh mới, ta trở lại KBC với một nick mới mẻ hơn, và ngạc nhiên khi thấy bài của mình...quay trở lại. Dư vị đêm Noel vẫn...ngọt ngào và nồng nàn biết bao. Ta chẳng đi với anh chàng đa tình đó, cũng chẳng đi với bạn bè, năm nay ta đi với ...bố mẹ ta. Thế nhưng, tình yêu của bố mẹ khiến trái tim ta thầm...ghen tỵ!Thế đã là đủ, chứng kiến một tinh yêu ko có tuổi sẽ là một kinh nghiệm để ta chọn người yêu lý tưởng. Mẹ bảo: "****** hồi trẻ là đa tình lắm...", nhưng bố thì cười: "Đa tình mấy gặp ****** thì cũng...dừng chân"! Chepchẹp, thế thì ta lo gì nhỉ, nếu được một người đa tình yêu, thì đó là điều vinh quang!
    Hắn vẫn ngạc nhiên khi thấy ta ko còn lém lỉnh, hay trêu đùa như trước. Có gì lạ đâu, ta đã lớn rồi, fải ưu tư một chút bởi những điều nhẹ nhàng, "bí ẩn" mới dễ khiến bọn con trai "rỗi hơi" fải say bí tỷ. Bí quyết này là mẹ dạy ta đấy.

  2. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm trôi qua, và thêm một mùa giáng sinh mới, ta trở lại KBC với một nick mới mẻ hơn, và ngạc nhiên khi thấy bài của mình...quay trở lại. Dư vị đêm Noel vẫn...ngọt ngào và nồng nàn biết bao. Ta chẳng đi với anh chàng đa tình đó, cũng chẳng đi với bạn bè, năm nay ta đi với ...bố mẹ ta. Thế nhưng, tình yêu của bố mẹ khiến trái tim ta thầm...ghen tỵ!Thế đã là đủ, chứng kiến một tinh yêu ko có tuổi sẽ là một kinh nghiệm để ta chọn người yêu lý tưởng. Mẹ bảo: "****** hồi trẻ là đa tình lắm...", nhưng bố thì cười: "Đa tình mấy gặp ****** thì cũng...dừng chân"! Chepchẹp, thế thì ta lo gì nhỉ, nếu được một người đa tình yêu, thì đó là điều vinh quang!
    Hắn vẫn ngạc nhiên khi thấy ta ko còn lém lỉnh, hay trêu đùa như trước. Có gì lạ đâu, ta đã lớn rồi, fải ưu tư một chút bởi những điều nhẹ nhàng, "bí ẩn" mới dễ khiến bọn con trai "rỗi hơi" fải say bí tỷ. Bí quyết này là mẹ dạy ta đấy.
    Noel năm sau ko biết hắn đã...rơi vào bẫy chưa, híchic, quân tử trả thù 10 năm chẳng muộn, ta sẽ chờ thời...
  3. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm trôi qua, và thêm một mùa giáng sinh mới, ta trở lại KBC với một nick mới mẻ hơn, và ngạc nhiên khi thấy bài của mình...quay trở lại. Dư vị đêm Noel vẫn...ngọt ngào và nồng nàn biết bao. Ta chẳng đi với anh chàng đa tình đó, cũng chẳng đi với bạn bè, năm nay ta đi với ...bố mẹ ta. Thế nhưng, tình yêu của bố mẹ khiến trái tim ta thầm...ghen tỵ!Thế đã là đủ, chứng kiến một tinh yêu ko có tuổi sẽ là một kinh nghiệm để ta chọn người yêu lý tưởng. Mẹ bảo: "****** hồi trẻ là đa tình lắm...", nhưng bố thì cười: "Đa tình mấy gặp ****** thì cũng...dừng chân"! Chepchẹp, thế thì ta lo gì nhỉ, nếu được một người đa tình yêu, thì đó là điều vinh quang!
    Hắn vẫn ngạc nhiên khi thấy ta ko còn lém lỉnh, hay trêu đùa như trước. Có gì lạ đâu, ta đã lớn rồi, fải ưu tư một chút bởi những điều nhẹ nhàng, "bí ẩn" mới dễ khiến bọn con trai "rỗi hơi" fải say bí tỷ. Bí quyết này là mẹ dạy ta đấy.
    Noel năm sau ko biết hắn đã...rơi vào bẫy chưa, híchic, quân tử trả thù 10 năm chẳng muộn, ta sẽ chờ thời...
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Quá hay luôn khi đọc cái dòng này của 1 cái nick ko xa la gì
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Quá hay luôn khi đọc cái dòng này của 1 cái nick ko xa la gì
  6. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh xin chép lại bài này lần nữa vì anh thấy nó ngồ ngộ, hay hay và chân thật!, của một bé nhóc thì phải?!
    Cách nhìn nhận về "đa tình", và đặc biệt là đàn ông đa tình được đưa ra rất phong phú, và nó tượng trưng cho sự phong phú của mỗi con người, lối suy nghĩ.
    Bản chất bên trong của con vật "đa tình" ẩn tàng nhiều "mật ngọt" để cho ta khám phá nhưng cũng song hành đó là "quái vật tình trường", đôi lúc dồn người ta vào chỗ hận tình đen bạc. Nói tới đây, chắc có em tự hỏi "Ta sẽ là một trong số bộ sưu tập của hắn ư?!" hay "ta là nửa còn lại mà hắn tìm kiếm bấy lâu?! - khổ hắn quá!". Còn có anh tự nghĩ "trận chiến này sẽ đi tới đâu?! "kẻ thù" của ta rút cục ra sao?!" he he! (Hồi sau sẽ rõ).
  7. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh xin chép lại bài này lần nữa vì anh thấy nó ngồ ngộ, hay hay và chân thật!, của một bé nhóc thì phải?!
    Cách nhìn nhận về "đa tình", và đặc biệt là đàn ông đa tình được đưa ra rất phong phú, và nó tượng trưng cho sự phong phú của mỗi con người, lối suy nghĩ.
    Bản chất bên trong của con vật "đa tình" ẩn tàng nhiều "mật ngọt" để cho ta khám phá nhưng cũng song hành đó là "quái vật tình trường", đôi lúc dồn người ta vào chỗ hận tình đen bạc. Nói tới đây, chắc có em tự hỏi "Ta sẽ là một trong số bộ sưu tập của hắn ư?!" hay "ta là nửa còn lại mà hắn tìm kiếm bấy lâu?! - khổ hắn quá!". Còn có anh tự nghĩ "trận chiến này sẽ đi tới đâu?! "kẻ thù" của ta rút cục ra sao?!" he he! (Hồi sau sẽ rõ).
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Nói sao cho hết khi con trai đa tình nhỉ ....... biết rằng khi có và được như thế thì không lên lọi dụng nó thôi

    Nhưng sao lại có mỗi con trai BN đa tình ? sao ko phải là Con trai Lạng Sơn or Bắc Giang or Hà tây .......... nam định nhỉ ?
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Nói sao cho hết khi con trai đa tình nhỉ ....... biết rằng khi có và được như thế thì không lên lọi dụng nó thôi

    Nhưng sao lại có mỗi con trai BN đa tình ? sao ko phải là Con trai Lạng Sơn or Bắc Giang or Hà tây .......... nam định nhỉ ?
  10. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài ngày nữa là tết rồi. Năm nay trời rét sớm, ta cứ có cảm tưởng tết thật quan trọng, thật tuyệt vời, chứ mọi năm, ta cho qua khoản tết...dương vì ...chẳng có ai mừng tuổi ta trong ngày này cả. Thôi thì năm nay phải phá lệ, phải lớnn hơn, ít nhất là trong con mắt của chính ta.
    Ừ, nếu liệt ta vào "bộ sưu tập" của hắn thì có được không nhỉ. Ta có bị coi là đồng loã của "tội ác" không nếu ta không "hướng thiện" được cho hắn, không làm cho hắn phải "quy phục" trước ta.... Chỉ đặt ra các tình huống thôi thì vô vàn vô vàn, biết làm sao cho hết. Thôi thì, tình cảm là chuyện tự nhiên, không gò ép, chỉ cần ta không chạy lại bên hắn rồi tự nguyện rơi vào bẫy là được rồi, chứ đời nào hắn "ép buộc" ta vào cái hố sâu thăm thẳm đó, hắn vốn rất quý trọng ta mà...
    Phù`, năm nay hết hạn rồi. Cái tuổi của ta ăn sướng, ngủ sướng, chơi sướng...nên ông trời đành bắt tội cho "đoạn tình trường". Chẹp, hết một năm, là hết hạn. "Ông trời ơi, con cám ơn ông trước. Mùng 1 tết con đi chơi phố ông nhớ để ai đánh rơi thật nhiều ...tiền vào nhé, mất cái này được cái kia, con không công ăn việc làm nghèo đói lắm. Có tiền mua tiên cũng được nhưng con không tiêu pha linh tinh đâu...", hừm, điều này chắc là khó vì số ta không phải là số có tiền, "...Hay cho con làm ************* một ngày thôi cũng được, con cho bọn con trai đa tình vào...tù hết. Chỉ để lại những anh ngố ngố đần đần để phục vụ nữ giới thôi......................................................................."

Chia sẻ trang này