1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai cả con gái ai sướng hơn nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi langtu50022003, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    xì top ngay cả 2 đều sướng đều khổ như nhau cả.
    ko nói nhiều
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    nếu mà nói về lâu dài cả sau khi lập gia đình thì phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn, sinh con,nuôi con, chăm sóc chồng, chăm sóc nhà chồng, rồi vẫn phải đảm nhiệm việc cơ quan ngang bằng anh em, chả kém chút nào. Thế mà vẫn có nhiều phân biệt đối xử, cùng một chức vụ nhưng người nam vẫn được hưởng lương cao hơn người nữ, đấy là tớ nói theo ngiên cứu khoa học hẳn hoi đấy nhé.
    Còn xét về diện rộng trên toàn thế giới thì càng nhiều sự phân biệt đối xử với phụ nữ, như ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, những nước châu Phi và nhiều nơi khác. Chả thế mà có những hội nghị quốc tế hẳn hoi vì quyền bình đẳng cho phụ nữ, một trong những mục tiêu hành động vì tương lai loài người, có môn học của tớ nói về điều này nhé,chứ không phải tớ bịa ra.
    Còn nếu mà nói theo nghĩa đen của sự "sướng" thì theo như thống kê (theo tớ là không đầy đủ) thì có đến 30% chị em chả bao giờ biết "sướng" trong chuyện vợ chồng nhé!trong khi anh em sướng là sướng, thì chị em đầy người "sướng" là fake, anh em cứ tưởng thật nhé, vì cơ chế của phụ nữ nó hơi khó khăn (đọc đến đây chắc khối bác giật mình).
    Đấy,các bác trai còn gì kêu ca nữa không,sướng không biết đường sướng lại còn...!
  3. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
     Người con gái Việt Nam da vàng. , yêu quê hương như yêu đồng lúa chín, yêu shopping, disco nên yêu người yêu kém
    Đấy chính vì cái vàng vàng đấy mà khối anh thích chiều vợ phải khổ đấy, chẳng nhẽ... mình xong rồi lại lăn quay ra ngủ [​IMG], lại cố gắng sức chiều cho vợ cùng ... ra mà sinh lý đàn ông lại yếu hơn đàn bà nhiều <== tuổi thọ kém hơn [​IMG]
    Rồi, đồng ý là phụ nữ đa số phải làm việc nhà nhiều hơn (đi việc công cả ngày, tối lại quay cuồng như con sóc trong ***g) nhưng với giới trẻ bây giờ, tôi thấy con gái ngày càng được chiều <== ngày xưa tôi là chuyên gia làm... hư người khác, đặc biệt là con gái <== chăm sóc nhiều, tạo cho họ tính ỷ lại
    Chi phí cho con gái khá tốn kém (so với những cậu con trai ngoan ngoãn ít bia rượu, thuốc lá, gái gú [​IMG]) như quần áo thời trang thay đổi liên tục, mỹ phẩm, các quà tặng...
    Tôi thì quan niệm, cả năm đã lo lắng, chăm sóc cho nhau rồi, đến ngày đấy nếu ... chẳng may hết sạch lương để mua quà cho vợ thì vợ cũng phải thông cảm <== không thì... vứt (tấm lòng cao hơn mâm cỗ)
    Còn nhiều nữa, thôi chưa kịp nói thì hẹn hôm khác, mời các bạn khác phát biểu
    Này thì chiều em, đơn ly dị đây! Ký nhanh đi em, kẻo khổ một đời, vợ 2, vợ 3... anh sắp đến rồi. *** Ngoan cố ! Đã bảo là baphi không phải nick của tôi
    [​IMG]
     
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính bác, bác bàn luận thì cứ bàn luận chung chung đi, gì mà phải đả kích cá nhân thế , nếu em nói là đã 25 cái mùa lá vàng rơi, em chưa bước chân vào cái disco một lần nào, còn shopping 1 năm chắc được 5 lần đi ngắm trong đó có 2 lần mua, không kể những lần đi mua thức ăn, chắc bác chả tin, em cũng chả cần thanh minh gì về mình.
    Những điều bác nói chỉ là ngụy biện, bác cứ xoáy vào một bộ phận nhỏ mà em thì em nói về phần lớn cơ, nói cả thế giới ý ạ, mà nếu có nói riêng VN thì cũng nên tính cả nông thôn nữa chứ đừng nói mỗi thành thị.
    Những cô gái tiêu nhiều tiền vào thời trang, phân són, à quên, son phấn, cũng chẳng phải là nhiều lắm, những người phụ nữ bình thường thì khoản đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi tiêu của họ thôi (như em và nhiều bạn bè của em ạ) , mà đấy là em không nói đến phụ nữ nông thôn chiếm một số rất đông trong dân số nước ta đấy nhé! Mà cứ thử so sánh với số tiền các bác con trai hút thuốc, nhậu nhẹt, cá độ, bài bạc, game ghiếc,...v.v.. (nhưng em cũng phải công bằng mà nói là không phải bác nào cũng vậy nhé!)
    Những cô gái bây giờ ít làm việc nhà cũng chỉ là số ít thôi bác ạ, mà trong thời gian yêu thì các bác chiều, đến lúc lấy nhau rồi, thử xem còn được mấy bác chiều vợ?
    Em thì quan niệm thế này ạ, tiền ai nấy tiêu, em chả bắt chồng đưa tiền, cho ý thức tự nguyện ạ. Quà có thì em mừng, không có thì chỉ cần một cái e-card là đủ để biết người ta vẫn nhớ là được rồi. Mà nói đi thì phải nói lại, các bác cứ làm như chỉ có các bác biết tặng quà, còn chị em phụ nữ thì không chắc?
    Các bác cứ kêu ca con gái nhiều ngày nọ ngày kia, nào 8/3, 20/10, rồi là tuổi thọ cao hơn con trai, em thì em nghĩ đấy chỉ là sự bù đắp lại cho những thiệt thòi thôi, cái lẽ công bằng thôi mà bác.
    Theo em thì nếu các bác muốn chuyển chiều hướng bàn luận là con gái sướng,còn con trai khổ thì các bác nên đổi tên chủ đề cho nó chính xác hơn đi ạ! ví dụ như : các cô gái thành thị đời mới và các chàng "sinh viên nghèo vượt khó,méo mó vì yêu", ai khổ hơn ai? thì em chắc chắn bác là 100% sẽ đồng tình là con trai khổ hơn con gái đấy ạ, khỏi bàn cãi gì nhiều, mất tình hữu nghĩ .
  5. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hãi quá. Lại có truyện kể tò mò tại sao quần áo ngủ của đàn bà thì là hoa tím hoa vàng nhưng của đàn ông lại là áo xọc quần xọc đen trắng.
    Trả lời đối với đàn bà thì đêm sẽ là mùa xuân còn đàn ông sẽ là người tù khổ sai
  6. ziczac

    ziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời caau hỏi này em góp 1 mẩu đối thoại mà ai đó nghe lén được của 2 cô gái:
    .......
    Cô gái 1: Sao mày cứ làm khổ ông ý thế?
    Cô gái 2 : Đâu có tao làm ông ý "sướng" đấy chứ..
    .......
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vừa viết một bài về trial marriage cũng có tranh luận về cái này.
    Thực ra sướng hay khổ là do quan niệm phương Đông hay chính xác ra là lối nghĩ từ ngàn xưa. Nếu trước một cuộc hôn nhân, có sự phân định rõ ràng và nhiệm vụ của 2 người một cách công bằng thì sẽ không dẫn đến những chuyện sướng hay khổ.
    Sau nữa, khi cùng làm chuyện đó một cách tự nguyện thì cả 2 đều có trách nhiệm như nhau, không ai thiệt thòi cả, cái sự thiệt thòi là do người khác nghĩ vậy thôi chứ chính chủ sướng bỏ xừ
    Túm lại, sướng khổ, được mất là phụ thuộc nhiều vào cái cách suy nghĩ và cách phân chia lao động có công bằng hay không thôi. Có những người ta cho là khổ nhưng thực ra họ lại rất sướng, có những người ta tưởng là được nhưng thực ra họ lại đang mất.
    Tốt nhất, trước khi làm việc gì thì hãy phân chia rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi, như vậy sau này đỡ phải kêu ca.
  8. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Bên nào chẳng có cái sướng riêng và khổ riêng,nhưng nếu cho em làm con gái thì em chẳng làm đâu,hehe
  9. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều sướng quan trọng là ai sướng lâu hơn thôi
  10. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    Quất dài thế

Chia sẻ trang này